Nguyễn Mạnh Tuấn — nam sinh lớp 12 Hóa 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam — vừa viết tiếp một trang thành tích rực rỡ cho giáo dục Việt Nam khi lần thứ hai liên tiếp xuất sắc mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2026.

Từ căn phòng thí nghiệm tại gia đến cú đúp lịch sử

Bên cạnh tấm HCV vừa giành được tại Uzbekistan, Mạnh Tuấn còn là một trong bốn học sinh hiếm hoi của Việt Nam trong suốt 30 năm qua hai lần liên tiếp đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường IChO. Trước đó, nam sinh từng ghi dấu ấn khi đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của cả hai trường THPT đình đám: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Mạnh Tuấn trong hôm trở về Việt Nam từ kỳ thi IChO 2026. Ảnh: Gia đình cung cấp
Mạnh Tuấn về Hà Nội hôm 20/7, sau kỳ thi IChO. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sự nghiệp chinh phục các đỉnh cao trí tuệ của Tuấn bắt đầu từ môn Toán với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ. Phải tới năm lớp 8, khi bắt đầu làm quen với môn Hóa, nam sinh mới hoàn toàn bị cuốn hút bởi những phản ứng "biến đổi khó lường" và mong muốn đi sâu tìm hiểu bản chất của từng chất. Niềm đam mê này được tiếp sức mạnh mẽ bởi truyền thống gia đình: bố là PGS công tác tại Đại học Dược Hà Nội, mẹ là bác sĩ và anh trai theo học Đại học Y Hà Nội.

Được sự ủng hộ từ gia đình, Tuấn sở hữu một phòng thí nghiệm thu nhỏ ngay tại nhà với các dụng cụ cơ bản như ống nghiệm, bình định mức, cốc thủy tinh... Việc tự tay làm các thí nghiệm an toàn giúp nam sinh dễ dàng quan sát hiện tượng, từ đó hiểu sâu và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên.

Dù từng bối rối trước lượng kiến thức chuyên sâu khi bước vào bậc THPT, Tuấn đã nhanh chóng điều chỉnh phương pháp học, tập trung vào việc hiểu bản chất chuyên đề với tinh thần "khi khó khăn nhất cũng là lúc mình tiến bộ nhanh nhất". Nhờ tư duy Toán học vững chắc, em đặc biệt yêu thích phần Hóa - Lý và liên tục rèn luyện kỹ năng qua các đề thi trong nước lẫn quốc tế.

Bản lĩnh tại đấu trường quốc tế và hoài bão vươn xa

Khác với tâm lý lo lắng của lần đầu tham dự vào năm lớp 11 (đạt vị trí thứ 37), bước sang mùa giải 2026, Mạnh Tuấn bước vào kỳ thi với sự tự tin tuyệt đối. Đề thi năm nay được đánh giá là trải rộng, nổi bật với bài thi thực tế về "thần dược màu xanh" — yêu cầu xác định chất trong dịch chiết thảo dược chữa bệnh của nước chủ nhà Uzbekistan, cùng các bài thực hành về vật liệu nano, tổng hợp enzym và đo pH. Bằng bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Tuấn đã hoàn thành xuất sắc các phần thi.

Khoảnh khắc cả đội tuyển reo hò mừng rỡ trong lễ bế mạc khi giải Bạc khép lại mà chưa có tên ai trong đoàn Việt Nam đã trở thành kỷ niệm khó quên. Với thành tích này, bên cạnh niềm tự hào cá nhân, Tuấn còn đủ điều kiện được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất theo quy định.

Đánh giá về học trò đồng hành từ năm lớp 9, cô Lê Thị Ngọc Hà — giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hóa 1 kiêm phụ trách đội tuyển Hóa trường Ams — cho biết Tuấn nổi bật với tư chất thông minh, nhạy bén, tính cách khiêm tốn, hòa đồng và luôn sở hữu lý tưởng sống mạnh mẽ.

Hiện tại, sau khi xuất sắc sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 cùng điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, "chàng trai Vàng" của Hóa học Việt Nam đang dành thời gian rèn luyện thêm kỹ năng mềm, hoàn thiện hồ sơ để theo đuổi giấc mơ du học ngành Hóa học tại Mỹ.

Tổng hợp

PV (SHTT)