-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Giới trẻ
31/08/2024 14:33Trắng đêm viết bài luận về 'chữa lành', nữ sinh nghèo giành học bổng 6 tỷ đồng
Phạm Ngọc Trúc Linh (18 tuổi), là cựu học sinh lớp 12 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Linh gây ấn tượng khi đạt IELTS 8.0, nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, từ năm lớp 9 đến lớp 12 em đều giành giải nhất cấp tỉnh môn tiếng Anh.
Mới đây, Linh nhận được thư báo trúng tuyển học bổng 100% với trị giá 360.000 AUD (tương đương 6 tỷ đồng) của Trường Đại học Monash (Australia). Đây là trường đại học thuộc top 5 tại Australia và top 37 thế giới, theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings.
Mỗi năm, Trường Đại học Monash chỉ cấp học bổng toàn phần duy nhất cho một học sinh quốc tế. Trúc Linh vinh dự nhận học bổng này.
Chia sẻ với VietNamNet, Trúc Linh cho hay, học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập trong suốt 4 năm em học tại trường. Với điều kiện tài chính gia đình khó khăn, suất học bổng như là một “phép màu” để em hiện thực ước mơ du học.

Trúc Linh chia sẻ, khi biết Trường Đại học Monash cấp một suất học bổng cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một số nước châu Á... em quyết tâm thử sức, dù trước đó chưa từng dám nghĩ mình sẽ du học.
“Bắt đầu từ tháng 7/2024, em làm đơn ứng tuyển. Thời gian chuẩn bị hồ sơ ngắn nên lúc nộp em rất hồi hộp. Biết tin trúng tuyển cũng như số tiền học bổng trường cấp đúng lúc đang băn khoăn chọn lựa giữa các trường đại học trong nước, em đã rất vui sướng”, Trúc Linh kể.
Để chinh phục Trường Đại học Monash, bên cạnh bảng thành tích nổi bật, Trúc Linh còn nỗ lực thể hiện bản thân qua bộ hồ sơ bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ và đầy ắp tình yêu thương với người mắc bệnh tâm lý.
Linh kể, thời điểm làm hồ sơ, em không tự tin chia sẻ với ai nên rất áp lực. Em phải học xuyên đêm, tự mày mò tìm tài liệu viết bài luận, tham gia các cuộc phỏng vấn.
Nói về khó khăn khi “săn” học bổng Trường Đại học Monash, Linh cho biết, số lượng học bổng của trường chỉ có một suất nên đòi hỏi khắt khe, ngoài chứng chỉ IELTS điểm cao, các ứng viên cần có bảng điểm đẹp, thành tích học tập tốt và chứng minh được hoàn cảnh gia đình, trình bày nguyện vọng học tập.
Linh phải trải qua 3 vòng thử thách, trong đó vòng một nộp đơn và 2 vòng phỏng vấn. Ở vòng nộp đơn, Trúc Linh chuẩn bị bài luận cũng như giấy tờ liên quan do trường yêu cầu.
Chỉ có yêu thương, chia sẻ mới có thể 'chữa lành' tâm hồn
“Các ứng viên nộp hồ sơ đều rất giỏi về học thuật lẫn kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa. Em lấy bản thân làm chất liệu cho bài luận. Em chia sẻ về những gì đã gặp phải và quá trình vượt qua, những cảm xúc tích cực gì mình nhận được”, Linh cho biết.
Em cũng thể hiện trong bài luận khao khát mọi người không thờ ơ với những người mắc bệnh tâm lý, ngược lại, hãy quan tâm, dùng yêu thương làm “liều thuốc chữa lành", giúp họ vượt qua “bóng đen” trong tâm hồn.
Linh kể, em lớn lên trong gia đình có người thân mắc bệnh tâm lý. Một số bạn em, do áp lực trong học tập, cũng bị lo âu, sợ hãi, không dám chia sẻ, không đi thăm khám dẫn đến bệng không thuyên giảm.
Trong khi đó, những người xung quanh thường thờ ơ, coi nhẹ căn bệnh này. Các mạng lưới giúp đỡ về mặt tâm lý cho người trẻ và cộng đồng rất ít, hoặc có nhưng yếu nên dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Thực tế cuộc sống đã khiến em nhận ra rằng, đối xử yêu thương và ngọt ngào với người bệnh; đồng thời biết lắng nghe, tạo không khí vui vẻ sẽ đem lại những hiệu quả bất ngờ cho họ.
Để hoàn thành các bài luận gửi tới Trường Đại học Monash, nhiều đêm Trúc Linh phải thức trắng, viết đi viết lại nhiều lần. Linh chia sẻ, hồ sơ của em tuy không quá trau chuốt, nhưng nó thể hiện câu chuyện rất thật của chính em.
Hiện Linh chọn học ngành Tâm lý học tại Trường Đại học Monash với hi vọng sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ người mắc bệnh. Xa hơn, em sẽ triển khai những mạng lưới, dự án giúp đỡ về mặt tâm lý tại cộng đồng.
Trong thời gian chờ lên đường sang Australia học tập, Trúc Linh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chương trình ngoại khóa để mở rộng vốn tiếng Anh, học thêm tiếng Trung và trau dồi các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống...
Theo Đậu Tình (VietNamNet)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (1 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




