Trong suy nghĩ của hàng triệu học sinh, kỳ thi đại học quốc gia luôn được xem là bước ngoặt sinh tử quyết định cả tương lai. Thế nhưng, có những người giỏi giang lại sẵn sàng khước từ lối mòn quen thuộc đó để tự đặt cược vào một cái đích khác biệt.

Câu chuyện đầy táo bạo của một nữ sinh 17 tuổi tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vào năm 2014 là một minh chứng, khi cô thẳng thừng từ bỏ tấm vé vào các ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước tỷ dân để hiện thực hóa ước mơ vươn ra biển lớn.

Từng từ chối thi đại học dù chắc suất vào trường top, nữ sinh 17 tuổi chọn lối đi khác và viết nên thành tích hiếm có - Ảnh 2.
"Nữ sinh 7 môn đạt điểm tuyệt đối" Hoàng Vũ Đồng.

Khước từ Thanh Hoa - Bắc Kinh để chinh phục Cambridge

Nhân vật chính trong câu chuyện gây xôn xao dư luận năm ấy là Hoàng Vũ Đồng, học sinh lớp thực nghiệm khối Khoa học tự nhiên của Trường THPT Nhã Lễ (Hồ Nam, Trung Quốc). Sở hữu năng lực học tập đáng nể, Vũ Đồng được đánh giá là ứng viên nặng ký chắc suất bước chân vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh — hai đỉnh cao học thuật hàng đầu quốc gia. Chính vì thế, quyết định không tham gia kỳ thi đại học của cô đã khiến cả hiệu trưởng lẫn các giáo viên vô cùng lo lắng và ra sức thuyết phục.

Mặc kệ những hoài nghi và cản lực, Vũ Đồng vẫn kiên định với mục tiêu duy nhất: chinh phục Đại học Cambridge của nước Anh. Và chỉ vài tháng sau, cô đã chứng minh lựa chọn của mình không hề là một phút bốc đồng bằng bảng thành tích học thuật chuẩn hóa đáng kinh ngạc:

  • Đạt 110/120 điểm TOEFL2.360/2.400 điểm SAT I.
  • Đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học của kỳ thi SAT II.
  • Đạt điểm tuyệt đối ở 4 môn AP bao gồm: Giải tích, Hóa học, Điện từ học và Cơ học.

Bước vào vòng phỏng vấn quyết định kéo dài 20 phút của Đại học Cambridge, Vũ Đồng phải đối mặt với ba bài toán bằng tiếng Anh. Một điều vô cùng thú vị là sau bài thi này, cô thẳng thắn thừa nhận bản thân không giải trọn vẹn được bất kỳ câu hỏi nào. Thay vì cố tỏ ra hoàn hảo hay bỏ trắng bài, cô chọn cách viết lại toàn bộ tiến trình suy luận và tư duy của mình. Chính sự thành thật và tư duy logic đó đã chinh phục hoàn toàn hội đồng tuyển sinh, giúp cô trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Nhã Lễ được Cambridge tuyển thẳng trong suốt gần một thập kỷ.

Học tập bằng sự tự nhiên và nguồn cảm hứng từ chuyến đi thực tế

Điều đặc biệt ở Hoàng Vũ Đồng là thành tích xuất sắc của cô hoàn toàn không đến từ những lò luyện thi hay lịch học thêm dày đặc. Cô chưa từng tham gia bất kỳ lớp Toán nâng cao nào ở ngoài mà chỉ tiếp xúc với môn học này trên lớp. Với cô, Toán học vô cùng "đơn giản, rõ ràng và thuần túy", cô chỉ có thói quen tự chép các dạng bài hay vào một cuốn sổ nhỏ để tự nghiên cứu.

Năng lực ngoại ngữ của Vũ Đồng cũng được bồi đắp một cách hết sức tự nhiên. Do cha cô là bác sĩ, trong nhà luôn có sẵn nhiều tài liệu tiếng Anh. Từ nhỏ, cô đã quen với việc đọc sách nguyên bản, xem hoạt hình tiếng Anh, kết bạn trò chuyện với người nước ngoài qua Internet và tự nghe các bài giảng công khai của Đại học Yale. Tiếng Anh tự động đi vào đời sống của cô như một thói quen chứ không phải một môn học gượng ép.

Bước ngoặt định hình lối đi riêng đến với Vũ Đồng vào năm lớp 10, khi cô tham gia chương trình tình nguyện 8 ngày tại tỉnh Vân Nam do trường cấp ba phối hợp với Đại học Yale tổ chức. Tại đây, cô được nghe câu chuyện của Lý Triết Viễn — người từng từ bỏ suất tuyển thẳng của Đại học Thanh Hoa để sang học tại Yale với ước mơ tiếp thu công nghệ tiên tiến mang về cống hiến cho quê hương. Câu chuyện đó đã tiếp thêm ngọn lửa dũng khí để cô gái 17 tuổi quyết định tự vẽ nên bản đồ cuộc đời mình.

Bản lĩnh tự quyết và triết lý sống "cuộc đời quá ngắn"

Khi nói về sự đồng hành của gia đình, Vũ Đồng từng chia sẻ: "Bố mẹ gần như không quản tôi". Sự "thả lỏng" này thực chất là cách bố mẹ trao cho cô toàn quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời. Từ năm 4 tuổi, cô được học piano nhưng mẹ cô luôn quán triệt tinh thần học không phải để thi chứng chỉ, nếu chán có thể nghỉ. Vũ Đồng đã chủ động dừng học, nhưng sau đó tự tìm về với cây đàn khi thực sự nhớ nó. Cô chưa từng sở hữu một chứng chỉ piano nào, chỉ chơi những bản nhạc mình yêu thích như nhạc phim Cướp biển vùng Caribe hay các tác phẩm của Joe Hisaishi.

Từng từ chối thi đại học dù chắc suất vào trường top, nữ sinh 17 tuổi chọn lối đi khác và viết nên thành tích hiếm có - Ảnh 3.
Vũ Đồng hiện sống và làm việc tại London.

Tốt nghiệp Đại học Cambridge vào năm 2018 với tấm bằng Thạc sĩ Toán học, Vũ Đồng đầu quân cho một công ty tại London (Anh) với vai trò chuyên gia định phí bảo hiểm. Tuy nhiên, chỉ sau một năm rưỡi, cô quyết định nộp đơn xin nghỉ việc vì cảm thấy công việc quá đơn điệu, thiếu tính sáng tạo. Giải thích về quyết định nhảy việc này, cô thẳng thắn: "Cuộc đời quá ngắn để theo đuổi điều mình không thực sự giỏi". Cô tự nhận mình không phải thiên tài toàn năng ở mọi lĩnh vực, nhưng cô biết rõ đâu là giá trị đáng để bản thân dốc sức đuổi theo.

Đầu năm 2020, giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát căng thẳng, Vũ Đồng đã đứng ra kêu gọi cộng đồng du học sinh cùng quyên góp vật tư y tế gửi về hỗ trợ cho bệnh viện nơi cha cô đang công tác. Hiện tại, cô đang làm việc trong ngành tài chính định lượng tại thủ đô London và lựa chọn một lối sống hoàn toàn kín tiếng, xa rời những hào quang hay danh xưng "thiên tài" năm nào.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp ba Nhã Lễ, Hoàng Vũ Đồng từng viết trên blog của lớp mình một câu nói: "Chúng ta không phải con của thần thánh, chúng ta chỉ là những đứa trẻ có ước mơ". Giá trị lớn nhất trong hành trình của cô gái này có lẽ không nằm ở những điểm số tuyệt đối hay danh tiếng của ngôi trường Cambridge, mà chính là sự dũng cảm sống trung thực với chính mình và kiên định đi đến cùng con đường bản thân đã chọn.

Nguồn: Sohu

PV (SHTT)