-
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình -
Thực hư nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung ở Quảng Ninh đòi bồi thường 400 triệu/người -
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong
Giới trẻ
22/08/2026 08:59Từ cô gái suýt trượt Y Hà Nội đến thủ khoa sau 6 năm
Nguyễn Minh Hiền, cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, sẽ nhận bằng tốt nghiệp ngành Y khoa vào tuần tới. Với điểm tổng kết 8,5/10, cô trở thành thủ khoa đầu ra hệ bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời được đánh giá là sinh viên công tác tốt trong toàn khóa.
Thành tích này từng nằm ngoài suy nghĩ của Hiền khi cô mới bước chân vào giảng đường. Năm 2020, nữ sinh đạt 29,05 điểm khối B00, gồm cả điểm ưu tiên, vừa đủ để trúng tuyển ngành Y khoa. Khi ấy, Hiền chỉ nghĩ mình đã may mắn mới có thể vào được ngôi trường mơ ước.
Từ cô học trò chuyên Toán đến giảng đường Y Hà Nội
Ước mơ trở thành bác sĩ hình thành trong Hiền từ nhỏ. Những lần cùng mẹ đến Bệnh viện Quân y 103 thăm ông ngoại, hay chứng kiến các bác sĩ tận tình chăm sóc người bệnh, khiến cô dần dành tình cảm cho nghề y.
Dù học chuyên Toán và có nhiều lựa chọn ngành học được quan tâm, Hiền vẫn đặt Y khoa của Đại học Y Hà Nội ở nguyện vọng đầu tiên.

Khi trúng tuyển, niềm vui nhanh chóng xen lẫn sự tự ti. Điểm đầu vào của Hiền chỉ vừa đủ, trong khi nhiều bạn cùng khóa được tuyển thẳng hoặc có kết quả rất cao. Cảm giác mình ở nhóm cuối khiến nữ sinh lo lắng về khả năng theo kịp chương trình.
Sự động viên của mẹ và chị gái giúp Hiền thay đổi suy nghĩ. Cô tự nhủ khi đã ở nhóm cuối thì mình càng phải nỗ lực để tiến lên.
Những ngày đầu ở trường y tiếp tục đặt ra thử thách. Với những môn như Hóa sinh, lượng kiến thức được giảng trong một vài buổi có thể tương đương nửa cuốn giáo trình, khiến Hiền nhiều lần cảm thấy choáng ngợp.
Thay vì chỉ dựa vào giáo trình, nữ sinh bắt đầu chủ động đọc trước bài, tìm kiếm bài giảng trên YouTube và tham khảo tài liệu nước ngoài. Khi không tìm được tài liệu phù hợp bằng tiếng Việt, cô chuyển sang tìm kiếm bằng tiếng Anh.
Tiếng Anh chuyên ngành khi đó chưa tốt nên Hiền phải vừa đọc vừa tra từ, sử dụng công cụ dịch để hiểu kỹ từng nội dung. Đây cũng là cách học hoàn toàn mới đối với cô so với thời phổ thông.
Nỗ lực dần đem lại kết quả. Sau hai năm học lý thuyết, Hiền không chỉ bắt kịp chương trình mà còn cùng bạn bè giành giải nhì tại một hội nghị khoa học bằng tiếng Anh của trường. Cô cũng tích cực tham gia câu lạc bộ Học tập tích cực, hỗ trợ tổng ôn và chia sẻ kiến thức với các sinh viên khóa dưới.
Đối diện nỗi sợ khi bước vào bệnh viện
Thử thách lớn hơn đến vào năm thứ tư, khi Hiền bắt đầu học lâm sàng. Từ một người vốn không tự tin trong giao tiếp, cô phải làm quen với môi trường bệnh viện đông người, nơi mỗi ngày gặp thầy cô, bạn bè, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà.
Hiền từng viết trong nhật ký rằng chỉ riêng năm thứ tư, số người cô gặp đã nhiều hơn tổng số người từng gặp trong 22 năm trước đó cộng lại.
Để vượt qua nỗi sợ, có thời điểm trước khi đến bệnh viện, nữ sinh phải chuẩn bị sẵn trong sổ những câu hỏi, lời chào và cách giới thiệu đơn giản để sử dụng khi tiếp xúc với bệnh nhân.
Lịch trình cũng ngày càng dày đặc. Buổi sáng đi lâm sàng, buổi chiều học lý thuyết, buổi tối trực hoặc tự học, chưa kể nghiên cứu khoa học khiến Hiền gần như không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Một lần trong kỳ thi lâm sàng Nhi khoa, cô gặp bệnh nhân được chẩn đoán hen phế quản. Dù có một giờ để tiếp xúc và làm bệnh án, Hiền lại đưa ra chẩn đoán viêm phế quản.
Nhận điểm thấp nhất lớp, nữ sinh thất vọng và bắt đầu hoài nghi chính mình. Cô gọi điện về nhà và bật khóc với mẹ, người luôn là chỗ dựa tinh thần lớn của mình.
Sau khi được động viên, Hiền dần lấy lại cân bằng. Mỗi khi cảm thấy áp lực, cô thậm chí xin đi trực thêm để có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn.
Qua từng lần trải nghiệm thực tế, nữ sinh nhận ra chính việc được chứng kiến người bệnh hồi phục đã trở thành động lực giúp cô tiếp tục cố gắng.
Không ngừng tìm hướng đi cho tương lai
Đến năm thứ năm, trong khi nhiều bạn bè tập trung chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú, Hiền lựa chọn đi chậm hơn để tìm hiểu thêm về các chuyên khoa như ung thư, tâm thần và nhiều lĩnh vực khác.
Đến năm thứ sáu, cô bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú với tâm thế không quá áp lực. Dù bắt đầu ôn tập muộn hơn một số bạn, Hiền không chọn cách học nhồi nhét mà xác định sẽ nỗ lực hết sức.

Qua 6 năm học, việc tiếp xúc với các anh chị khóa trên theo nhiều hướng nghề nghiệp khác nhau giúp Hiền hiểu rằng con đường của một bác sĩ có nhiều lựa chọn. Điều quan trọng, theo cô, là tìm được công việc mình thực sự yêu thích.
Hiện Hiền đang chờ kết quả kỳ thi bác sĩ nội trú. Cô cho biết dù kết quả thế nào, bản thân cũng đã chuẩn bị cho những hướng đi khác.
Từ một cô học trò chuyên Toán từng nghĩ mình chỉ may mắn mới vừa đủ điểm vào Y Hà Nội, Hiền đã kết thúc 6 năm đại học bằng vị trí thủ khoa đầu ra. Với cô, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về điểm số mà còn là quá trình vượt qua sự tự ti, nỗi sợ và những thời điểm tưởng như muốn bỏ cuộc.
“Điều em sợ nhất là mình không muốn học nữa. Vì thế, em phải tìm lý do để mình kiên trì hơn”, Hiền chia sẻ.
- Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử (15:14)
- Nữ HLV 22 tuổi làm nên lịch sử khi dẫn dắt đội nam Thổ Nhĩ Kỳ (15:02)
- Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn (22 phút trước)
- Nam Em gây chú ý khi đăng loạt triết lý ẩn ý về sự cô đơn và lòng tử tế (29 phút trước)
- Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” (33 phút trước)
- Bé trai 3 tuổi rách giác mạc sau khi bị que xiên thịt đâm vào mắt (37 phút trước)
- Xe tay ga Kymco KR125 ra mắt với ABS 2 kênh, giá chỉ dưới 38,8 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bên trong biệt thự xa hoa phủ đầy cây xanh, có thang máy riêng của Mr. Siro (1 giờ trước)
- Chỉ hơn 1 giờ, Nguyễn Hoàng Ân gây 4 vụ cướp, xâm hại cô gái rồi lấy 500.000 đồng (1 giờ trước)
- NXB Giáo dục Việt Nam yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa (1 giờ trước)