-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Đời sống
24/03/2021 09:31Bị bạn trai bắt bỏ thai khi mang bầu 7 tháng, cô gái liều mình nhắn tin cho bố anh ta và nhận được câu trả lời đúng 1 từ đầy bất ngờ
Những câu chuyện đàn ông "quất ngựa truy phong", "vắt chanh bỏ vỏ" thật không hiếm gặp. Rơi vào trường hợp tương tự, cô gái tên B.N phải lên mạng tâm sự trải lòng.
Cô chia sẻ: "Em với T. yêu nhau 1,5 năm. Trong khi yêu thì yêu để đâu cho hết, mọi người cứ xem tin nhắn là biết ạ. Khóc lóc ỉ ôi yêu em lắm thương em lắm . Lúc đấy em nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được bến đỗ của đời mình. Đàn bà yêu bằng tai. Em tin vào tình yêu nó dành cho em. Yêu thì không tránh được việc quan hệ với nhau. Lần đầu tiên em có bầu nó khóc lóc van xin bảo nó còn sự nghiệp nó bảo em bỏ con đi.

Lần đó em thật sự đã quá hối hận vì đã yêu một thằng như nó. Nhưng cuộc đời mà mật ngọt thì chết ruồi, đã chia tay rồi nó lại khóc lóc ỉ ôi van xin để nó chăm sóc em, vì còn yêu lại yếu lòng bỏ qua, 2 tháng sau sự việc không mong muốn. Dù đã sử dụng thuốc tránh thai nhưng không may em lại có bầu tiếp. Thật sự bầu trời như sụp đổ trước mắt em. Người đàn ông đã năn nỉ mình bỏ con thì nếu là các chị các chị có tiếp tục muốn có bầu với nó không?".
Cô gái trẻ cũng tự nhận mình dại dột và đây lại là lần dính bầu thứ 2. Vì cách đó 2 tháng cô đã từng bỏ thai rồi nên cả 2 đều sợ. Cuối cùng cô chọn cách giữ con lại, T. đồng ý là sẽ có trách nhiệm với con. Cô cho biết mình không yêu cầu cưới hay phải chu cấp bất kì 1 xu nào, (với lý do vì cô mặc cảm gia đình nông thôn, không có việc làm ổn định nên nên "biết thân biết phận").


Thời gian đầu thai kì T. cũng tỏ ra quan tâm chăm sóc nhưng sau đó lại đòi bỏ con.
"Khi đấy con em trong bụng 7 tháng. Rồi nó bắt đầu đi rêu rao khắp nơi là em ngủ với trăm thằng biết là con ai. Em bảo nó đi xét nghiệm ADN nó bảo chi phí như thế nào - 23 triệu thì nó bảo nó không có tiền. Em bảo bây giờ tiền xét nghiệm là do em trả, nếu đúng con nó nó phải trả lại tiền xét nghiệm và cho em một lời xin lỗi từ chính miệng của nó. Nhưng cuối cùng nó vẫn hèn nhát không đi xét nghiệm".

Thậm chí, anh ta còn đe dọa cô gái này đủ kiểu, chặn facebook, chặn số điện thoại để cô không liên lạc được. Khi cô đã muốn buông xuôi vì biết mình dại dột thì người nhà bạn trai lại đi bêu xấu cô khắp nơi.
Cô cũng cho biết thêm: "Bố nó đã đến gặp nói chuyện với em. Ông ấy nói nếu là con cháu nhà ông ấy thì ông ấy sẽ có trách nhiệm. Thế nhưng còn 10 ngày nữa em đẻ, em gọi điện cho ông ấy mong ông ấy với T. có mặt để đứa con gái của em ra đời ít nhất nó có bố có mẹ bên cạnh. Nhưng ông ấy bảo em đẻ thì liên quan gì. Lại một pha lật nhanh như bánh tráng, bố nào thì con nấy".
Thế nhưng, đọc nội dung tin nhắn cô gái nhắn cho bố bạn trai thì ai cũng phải đồng tình, tỏ thái độ với người lớn, nhất là với ông nội của con mình là 1 điều quá sai lầm.
Cho đến giờ cô cũng đã xác định tự mình vượt qua tất cả nhưng cô vẫn muốn công khai mọi chuyện để không có ai rơi vào hoàn cảnh như cô.
Nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi tại sao có quá nhiều câu chuyện như thế này xảy ra mà các cô gái vẫn không biết bảo vệ mình. Việc đàn ông tệ bạc là điều đáng lên án, sóng chính con gái cũng phải xem lại bản thân mình. Ngã 2 lần trên cùng 1 chỗ thì quá là sai lầm. Khi chưa hiểu rõ về đối phương các cô đã vội vàng trao thân rồi có phần vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Không ai thương chúng ta bằng chính chúng ta. Lời đường mật nào cũng cần phải cảnh giác, nhất là khi "việc đã rồi" hãy bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết thấu đáo nhất, đừng giận quá mất khôn mà hành động dại dột. Hãy nghĩ tích cực lên, rằng bây giờ bạn phải làm mẹ đơn thân còn hơn nhắm mắt đưa chân lấy 1 gã tồi tệ, cho con mình 1 người bố bội bạc.
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (15:40)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (15:30)
- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (47 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (48 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (55 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (1 giờ trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (1 giờ trước)




