-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Giải trí
16/09/2025 16:02Nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim: Trấn Thành nói gì?
Trong vòng 5 năm, Trấn Thành đã trở thành hiện tượng phòng vé hiếm có của điện ảnh Việt Nam với loạt phim Tết liên tiếp ra mắt: "Bố già" (2021), "Nhà bà Nữ" (2023), "Mai" (2024) và "Bộ tứ báo thủ" (2025). Những tác phẩm này không chỉ mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng, mà còn góp phần hình thành thói quen của khán giả mỗi mùa Tết đều mong chờ những bộ phim Việt ra rạp, trong đó các dự án của Trấn Thành thường được xem là điểm nhấn.
Tuy nhiên, khi thành công nối tiếp thành công, nhiều ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ nên “chậm lại một chút” để mỗi dự án có thêm thời gian thai nghén, tránh tình trạng “ra phim sòn sòn” mỗi năm. Giữa những lời khuyên ấy, Trấn Thành đã có phản hồi dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự trân trọng và cảm kích trước thiện ý góp ý, đồng thời khẳng định rõ quan điểm làm nghề.

“Nửa đêm đọc được một bài báo thật sự ‘truyền động lực’. Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tác giả của bài viết ‘Trấn Thành, chậm lại một chút thôi’ vì đã viết một bài báo rất chi tiết, đầy ắp những chia sẻ chân thành, trung lập, công tâm và thiện chí. Tôi không biết bạn là ai, nhưng chắc chắn bạn đã quan sát tôi đủ lâu để có thể viết ra những dòng chữ mang tính xây dựng như vậy. Thật sự cảm kích thiện ý của bạn trong bài viết!” – Trấn Thành mở đầu.
Anh khẳng định bản thân hiểu rõ con đường mình đang đi: “Tôi hiểu rõ mình đang làm gì và đang phục vụ đối tượng nào. Một khi đã chuyển hướng, đầu tư sang lĩnh vực điện ảnh, tôi chắc chắn đã có bài toán cho cả một thập kỷ mười năm, chứ không chỉ đơn thuần là một ‘lập trình mang tên phim Tết mỗi năm của Trấn Thành’”.
So sánh việc làm phim với công việc của một đầu bếp Omakase, Trấn Thành nói: “Thực khách sẽ không biết trước hôm nay mình được phục vụ món gì. Lý do duy nhất họ đến với nhà hàng chính là niềm tin dành cho người đầu bếp. Và nhiệm vụ của người đầu bếp ấy là liên tục mang đến sự bất ngờ bằng những món ăn sáng tạo, không được làm thực khách thất vọng hay hụt hẫng”.
Nam đạo diễn cũng đồng tình với quan điểm cần có thời gian ủ men cho mỗi tác phẩm: “Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết rằng bất cứ tác phẩm nào cũng cần có thời gian đủ lâu để thai nghén và ủ men. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của Trấn Thành ở những năm sau, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống dần cạn kiệt. Chắc chắn sẽ có ngày đó! Khi ấy, tôi sẽ ‘bế quan’, chỉ dành thời gian cho việc trải nghiệm và chiêm nghiệm những thế giới mới để không lặp lại bản thân”.
Ở hiện tại, Trấn Thành cho biết anh vẫn còn tràn đầy năng lượng: “Còn hiện nay, ở tuổi ‘trước ngưỡng tứ tuần’, tôi vẫn còn đầy ắp năng lượng và có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm với thói quen ‘xem phim Tết của Trấn Thành’ – thói quen do chính mình tạo ra. Khán giả đang mong đợi và tôi không thể phụ sự kỳ vọng ấy. Thế nhưng, là một nhà làm phim, một ‘đầu bếp’ có tự trọng, tôi giữ nguyên tắc: Món nào dở thì không đãi khách”.
Trấn Thành khẳng định: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để những người đã và đang yêu thương mình không phải thất vọng. Xin trân trọng tất cả tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho Trấn Thành. Hẹn gặp nhau ở rạp Tết này! Xin được cảm tạ thiện ý của bài báo bằng một lượt chia sẻ – thay cho lời cảm ơn chân thành từ Trấn Thành”.
Trong bối cảnh phim "Mai" vừa bị "Mưa đỏ" vượt qua về doanh thu, còn "Bộ tứ báo thủ" bị đánh giá đuối hơn về chất lượng so với những phim trước, Trấn Thành vẫn chứng tỏ vị thế “bảo chứng phòng vé”. Chỉ trong gần 5 năm bước chân vào điện ảnh, anh liên tiếp lập kỷ lục: "Bố già" (2021) hơn 400 tỷ đồng, "Nhà bà Nữ" (2023) gần 475 tỷ, "Mai" (2024) từng là phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử trước khi bị soán ngôi, và "Bộ tứ báo thủ" (2025) vẫn đạt 329 tỷ đồng – con số đáng mơ ước với bất kỳ phim Việt nào.
Hồi tháng 8/2025, Trấn Thành chính thức bấm máy dự án phim Tết 2026 mang tên “Thỏ ơi!!”. Phim được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các tác phẩm trước đó, đồng thời tạo dấu ấn mới cho mùa phim Tết. Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, Trấn Thành cho hay: “Tôi hy vọng rằng ‘Thỏ ơi!!’ sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.








- Công Vinh gây phản cảm vì hình ảnh lố "nhức mắt" (18:41)
- Vì sao hàng trăm Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh? (18:36)
- Chỉ đạo mới của Thủ tướng về miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên toàn quốc (18:22)
- Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án (18:17)
- Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng (18:00)
- Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng (1 giờ trước)
- HLV đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26 (1 giờ trước)
- Biển Đông sắp đón bão số 8 (1 giờ trước)
- Vụ cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM: 1 người tử vong, 2 người bị thương (1 giờ trước)
- "Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội (2 giờ trước)




