-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Kinh tế
04/02/2016 18:51Chặt chém trông xe cho khách về quê ăn Tết
Sáng 4/2, hàng nghìn hành khách đến bến xe Miền Đông để về quê ăn Tết khiến các tuyến đường lân cận như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí... luôn đông đúc. Mới 10h, bãi xe số 1 và 2 (bãi 3 tầng) ở cổng đường Đinh Bộ Lĩnh đã treo biển hết chỗ, nhân viên đóng rào không cho thêm xe vào.
Bãi xe số 3 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng chật cứng, nhân viên đứng chắn phía trước để ngăn xe vào. Khi có người chạy xe tới nói gửi vào mua vé thì các nhân viên bảo không còn chỗ, chỉ nhận thêm vài xe gửi qua Tết.
|
Từ sáng, các bãi của bến xe Miền Đông đã thông báo hết chỗ. Ảnh: Trường Nguyên. |
Việc các bãi trông giữ của bến không nhận xe khiến nhiều hành khách bức xúc. Đưa người thân ra bến, anh Trần Văn Tâm cho biết: "Tôi vào bãi số 1 họ nói hết chỗ rồi nên qua bãi 2. Đến bãi này cũng không nhận và chỉ tôi chạy ra bãi số 3. Tới nơi, bãi này cũng đóng. Tôi chở người thân ra bến nhưng vì không có chỗ gửi nên không đưa tiễn gì được".
Điều làm anh Tâm bức xúc nhất là thái độ của nhân viên giữ xe bởi họ đều biết các bãi đã hết chỗ nhưng vẫn "vẽ" hành khách chạy lòng vòng. Có người chạy quanh gần 30 phút giữa các bãi mà vẫn chưa tìm được nơi gửi xe.
|
Nhân viên bãi xe lập rào chắn để ngăn khách chạy xe vào gửi. Hàng trăm người đi xe máy đến bến phải chạy lòng vòng tìm nơi gửi xe. Ảnh: Trường Nguyên. |
Các bãi của bến xe Miền Đông hết chỗ đã tạo cơ hội cho các nhà dân gần đó hốt bạc. Những ngày qua, nhiều người đã ra đường chặn xe mời vào gửi xe trong nhà qua Tết với giá mỗi ngày 20.000-25.000 đồng, thậm chí 30.000 đồng.
Những bãi xe tự phát này tập kết hàng trăm xe trên diện tích nhỏ hẹp, không đảm bảo điều kiện PCCC. Tuy nhiên, trong vòng vài giờ, một điểm giữ xe đã kiếm được hàng chục người gửi.
|
Người dân quanh bến xe Miền Đông mở dịch vụ giữ xe qua Tết với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/xe/ngày. Ảnh: Trường Nguyên. |
Ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, những ngày qua lượng khách đổ về bến rất đông nên việc điều động, quản lý xe khách phục vụ người dân rất khó khăn, bãi xe cũng kín chỗ.
"Nếu hành khách không đồng ý với giá giữ xe của bãi hoặc bị từ chối nhận giữ có thể phản ánh tại phòng bảo vệ và lãnh đạo bến xe để bến có hướng xử lý, ông Hải nói.
>> "Chợ đen" đổi tiền mới: Giá "cắt cổ" vẫn hút khách








- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (6 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (7 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (14 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (19 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (21 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (23 phút trước)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (24 phút trước)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (27 phút trước)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (37 phút trước)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (44 phút trước)




