-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Kinh tế
28/01/2016 14:15Rét lịch sử ở Sa Pa: Thịt, rau xanh giá "mềm" vẫn tràn chợ
Trận rét lịch sử kéo dài nhiều ngày vừa qua tại huyện Sa Pa (Lào Cai) đã khiến cho hàng trăm ha rau, màu tại đây bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, nguồn cung thực phẩm như thịt lợn, gà và rau xanh tại các chợ Sa Pa không những rất dồi dào, đa dạng chủng loại mà giá khá "mềm".
Sáng 27.1, Sa Pa bắt đầu hửng nắng ấm. Tại các chợ, các thương lái buôn rau, thịt tấp nập đưa hàng về chợ, trong đó, cũng có khá đông bà con các xã của huyện Sa Pa gùi, chở rau xanh về bán.
![]() |
Đủ các chủng loại rau xanh giá "mềm" được bày bán trong và ngoài khu chợ Sa Pa, (Lào Cai). Ảnh : Trần Quang |
Lý giải về việc rau có giá rẻ sau trận rét lịch sử, bà Minh cho rằng, dù rét kèm theo tuyết rơi dày nhưng các tuyến đường huyết mạch nối Sa Pa với Lào Cai vẫn thông suốt rất thuận tiện cho việc buôn bán, chính vì thế mà nguồn cung thực phẩm không bị gián đoạn. Ngoài ra, một phần đáng kể rau xanh cung cấp cho chợ được người dân trồng tại các xã của huyện Sa Pa bị ảnh hưởng của trận rét đậm, rét hại vừa qua đều đã đến tuổi thu hoạch nên bà con vẫn thu nhanh kịp, bán được như thường.
Vừa chở rau ra chợ cho vợ bán, Vàng A Páo ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bảo: ‘‘Nhà có trồng 5 sào rau, nhưng mất 2 sào rau giống bị rét, tuyết rơi chết trắng, còn gần 3 sào cải mèo, súp lơ bị tuyết phủ may vẫn vớt bán được à!’’.
Rau cải mèo và súp lơ của Páo do bị băng tuyết vùi lấp mấy ngày nên nom hơi nát, có một số đã ngả màu thâm đen nhưng vẫn được khách mua khá đông. ‘‘Rau cải bán đều đều 5.000 đồng/bó (khoảng 0,5kg), và súp lơ l0.000/cái (khoảng 0,5kg) thì cũng cứu được ít tiền đâu tư và phân bón là may mắn lắm rồi’’ – Páo chia sẻ.
Đang phân loại thịt lợn tại gian hàng, chị Nguyễn Thị Toán cho biết, nguồn cung thịt lợn tại đây cũng khá dồi dào nên giá thịt lợn cũng ổn định, giảm đáng kể so với mấy ngày đầu có tuyết rơi. Ví như giá thịt lợn dao động ở mức từ 50.000 đồng đến trên dưới 100.000 đồng/kg tùy loại, tính ra giá cũng giảm khoảng 5 đến 10% so với ngày 24 và 25.1 vừa qua.
Theo bà Toán, nguyên nhân chính khiến giá thực phẩm giảm là do phần lớn du khách lên Sa Pa chơi, ngắm tuyết đến nay đã về hết nên nhu cầu tiêu thụ của thị trường đã gần như trở về trạng thái thực tế của ngày thường.
![]() |
Lượng thịt lợn, gà cũng rất sẵn, giá ổn định được bày bán trong các gian hàng tại chợ Sa Pa. Ảnh : Trần Quang |
Ông Phạm Văn Quảng ở thị trấn Sa Pa cho biết: ‘‘Sau mấy ngày mưa rét, tuyết rơi, đến nay tôi mới ra chợ, nhưng thấy thực phẩm rất nhiều từ thịt lợn, gà đến các loại rau xanh, giá cũng không tăng nhiều so với ngày thường nên rất dễ mua’’.
Theo Trần Quang (Dân Việt)








- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (14:43)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (14:41)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (14:39)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (14:38)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (14:35)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (14:25)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (14:19)
- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)




