-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Pháp luật
06/10/2018 10:51Cầm dao đâm người quậy phá quán nhậu tử vong rồi đến Công an đầu thú
Sáng 6-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1984, ngụ thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng dao đâm chết người.

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, vào khoảng 13 giờ chiều 4-10, Nguyễn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Hải Châu) đến quán nhậu tại khu tái định cư Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) do Sang làm chủ để nghỉ ngơi.
Đến 16 giờ chiều cùng ngày, Tâm ngủ dậy và ngồi nhậu với nhóm bạn, trong đó có Ngô Đình Vũ (ngụ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), là nhân viên phục vụ của quán. Tuy nhiên, trong lúc nhậu, Tâm có phát sinh mâu thuẫn với một bàn có khách đang ngồi nhậu trong quán.

Thấy vậy, Sang đi đến hòa giải thì Tâm lại đi qua quán nhậu bê thui Ngọc Vân (nằm bên cạnh quán nhậu) để đứng tiểu. Thấy vậy, Sang liền chạy ra kéo Tâm về và nhờ Vũ đưa vào phòng vệ sinh để đi tiểu cho hợp vệ sinh.
Sau khi tiểu xong, Tâm bất ngờ quay lại quán bê thui Ngọc Vân rồi dùng tay đập vỏ bia và đuổi đánh người nhà của quán này. Do sợ bị hiểu lầm nên Sang đi qua quán Ngọc Vân để nói lời xin lỗi. Cùng lúc này, Tâm lại đuổi đánh khách đang ngồi nhậu trong quán của Sang.
Trước hành vi quậy phá và thái đội coi thường của Tâm, Sang chạy vào thì bị Tâm đánh ngã. Không nhịn được Tâm nữa, Sang xông vào đánh lại Tâm thì được mọi người có mặt bên trong can ngăn.
Một lúc sau, do không đánh được Sang, Tâm quay sang đánh một người khách trong quán của Sang. Thấy vậy, Vũ liền lấy xe máy chở Tâm về nhà riêng nằm tại tổ 24 (phường Hòa Thọ Tây) để nghỉ nhằm tránh mọi chuyện trở nên phức tạp.
Quá ấm ức vì bị Tâm quậy phá tại quán nhậu của mình, Sang liền cầm dao nhọn rồi điều khiển xe máy chạy về nhà của Vũ để tìm Tâm.
Vào nhà của Vũ, Sang thấy Tâm đang ở trên gác liền cầm dao xông tới đâm 2 nhát liên tiếp vào vùng bụng của Tâm. Tâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Sau khi dùng dao đâm nạn nhân, Sang đã đến cơ quan Công an quận Cẩm Lệ đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Đến chiều 5-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sang để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng dao đâm chết người.
Theo V.Quyên (Nld.com.vn)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (32 phút trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (43 phút trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (43 phút trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (48 phút trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (52 phút trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (54 phút trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




