-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Pháp luật
01/04/2021 09:32Đầu bếp quán bia đâm chết người từ chuyện 'sàm sỡ'… bạn gái cũ
Ngày 31-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành phiên xử phúc thẩm đối với Ngọ Đức Thuận (SN 1993, ở xã Hà Phong, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đoàn Anh Tú (SN 1976), ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt, tăng mức bồi thường dân sự của đại diện bị hại đối với Ngọ Đức Thuận. Liên quan, Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1982, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng có kháng cáo xin được hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ vụ án, Ngọ Đức Thuận (đầu bếp) và chị Nguyễn Thị Anh Thương (SN 2001, quê Phú Thọ) đều là nhân viên quán bia Hầm Phố (ở đường Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa). Quá trình làm việc, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ...
Sau gần 1 năm yêu đương, hai người chia tay nhau. Dù vậy, ngày 13-9-2019, trong khi cùng làm việc tại quán bia, Thuận tranh thủ sờ vào đùi bạn gái cũ. Chị Thương phản ứng, tát vào mặt kẻ sàm sỡ mình.
Bị tát, Thuận dùng điện thoại ném vào lưng chị Thương và dùng chân đạp vào người nữ đồng nghiệp. Biết chuyện chị Thương bị Thuận sàm sỡ, đánh, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1998, quê Phú Thọ đồng nghiệp cũ) đã kể lại sự việc cho anh Đoàn Anh Tú, khách quen của quán bia và có quan hệ quen biết với chị Thương nghe.
Nghe xong, anh Tú bức xúc, muốn đến quán bia Hầm Phố gặp Thuận để hỏi rõ sự việc. Tối 14-9-2019, anh Tú cùng bạn là Nguyễn Ngọc Tùng và Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến quán bia Hầm Phố uống bia và tìm gặp Thuận.
Lát sau, chị Nguyễn Thị Thảo và một người khác cũng đến ngồi cùng bàn với nhóm anh Tú. Quá trình uống bia, anh Tú gọi chị Thương ra bàn. Sau đó, chị Thương cùng Chiến ra gọi Thuận vào gặp anh Tú nói chuyện.
Tại đây, anh Tú hỏi Thuận: “Mày thích gì”. Thuận hiểu anh Tú muốn nói đến chuyện mâu thuẫn giữa Thuận và chị Thương nên đáp: “Em và Thương làm cùng nhau, anh em có chút xích mích”. Anh Tú bắt Thuận xin lỗi chị Thương.
Thuận đã nói lời xin lỗi chị Thương theo yêu cầu của anh Tú. Thấy Thuận xin lỗi vẻ chiếu lệ, anh Tú không hài lòng nên túm tóc đầu bếp quán bia nói: “Mày có giỏi thì xích mích với tao đây này? Có giỏi, mày đánh Thương trước mặt tao xem”.
Thấy anh Tú căng thẳng, chị Nguyễn Thị Ánh (quản lý quán bia), chị Thương và chị Thảo liền can ngăn, kéo anh Tú ra, không cho đánh Thuận. Cùng thời điểm, Tùng đứng dậy dùng tay chân đạp, đấm vào mặt Thuận.
Sự việc nhanh chóng được chị Ánh, chị Thảo và Chiến can ngăn. Sau đó, tất cả cùng ngồi xuống bàn ăn uống. Thế nhưng ngay sau đấy, anh Tú lại túm tóc chửi bới và đấm 1 cái vào mặt Thuận. Hưởng ứng bạn, Tùng cũng rút 2 vỏ chai trong két đặt lên bàn “dằn mặt”.
Bực tức về việc bị đánh, Thuận liền chạy vào khu bếp của quán bia lấy dao bầu, rồi quay lại phòng nơi nhóm Tú đang nhậu. Thấy đối phương cầm dao chạy đến, anh Tú cầm cốc bia ném nhưng không trúng. Khi anh Tú xông đến để đánh, đã bị đầu bếp quán ăn đâm một nhát trúng vùng bụng.
Bị đâm, anh Tú ôm bụng ngã. Thuận dùng chân đạp vào vai anh Tú nói: “Mày đấm tao nữa đi”. Anh Tú nằm dưới đất dùng chân đạp về phía Thuận nhưng không trúng. Lúc này, Nguyễn Xuân Trường (SN 2000, là em họ và cùng làm bếp với Thuận) thấy xảy ra xô xát liền chạy đến định hỗ trợ anh họ nhưng đã kịp dừng lại.
Sau đó, Trường chở Thuận về chỗ trọ của nhân viên quán bia Hầm Phố ở phường Thổ Quan (quận Đống Đa) tắm rửa, rồi đến nhà anh Phạm Long Thành (SN 1992, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở tạm vì sợ nhóm bạn của anh Tú truy đuổi.
Tại đây, Thuận được chủ nhà khuyên ra đầu thú. Do đang đêm, Thuận nói sáng mai sẽ đến Cơ quan công an đầu thú. Nhưng đến 5h sáng hôm sau, đầu bếp quán bia bị bắt vì trước đó Trường đã liên hệ, gửi vị trí cho chị Thương qua Facebook để báo công an.
Về phần anh Tú dù được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do mất máu cấp không thể hồi phục.
Với hành vi nêu trên, trung tuần tháng 9-2020, Ngọ Đức Thuận bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người” và Nguyễn Ngọc Tùng bị áp dụng 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Xét xử phúc thẩm, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội chỉ chấp nhận chuyển từ án tù sang cho hưởng án treo đối với Tùng, còn lại bác tất cả các kháng cáo khác.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




