-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Pháp luật
14/09/2018 15:12Gã thanh niên hiếp dâm cụ bà rồi phi tang xác xuống giếng lĩnh án tử
Hôm qua (13.9), TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về 2 tội Giết người và Hiếp dâm.

Theo nội dung truy tố, vào sáng 3.12.2016, sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Viết Lực đi sang nhà ông Ng.T.C (SN 1963, gần nhà Lực) chơi. Thấy ông C đang ngồi uống rượu, Lực cũng ngồi vào cùng tham gia.
Quá trình này, Lực có ý chê rượu của ông C khó uống nên về nhà lấy 1 chai rượu nếp mang sang cùng uống.
Đến khoảng 11h cùng ngày, Lực về nhà thấy bà Nguyễn Thị G (76 tuổi, là em ruột của ông nội Lực) đang làm trong vườn trước nhà nên đối tượng đã mời bà G vào nhà nghỉ ngơi, ngồi uống nước.
Lợi dụng lúc bà cụ không để ý, Lực dùng sợi dây siết cổ nạn nhân cho đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm nạn nhân.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, sợ bà G tỉnh lại sẽ tố cáo mình nên Lực phi tang xác nạn nhân xuống giếng cách cửa chính của căn nhà khoảng 5 mét.
Không dừng lại ở đó, khi nghe nạn nhân kêu cứu, Lực tiếp tục dùng gạch, thớt gỗ ném xuống dưới giếng.
Đến trưa cùng ngày, hai người con gái bà G đi làm về gọi không thấy mẹ nên thông báo cho mọi người cùng đi tìm.
Đến khoảng 18h cùng ngày, mọi người kiểm tra đến giếng gần nhà thì phát hiện thi thể bà G bên dưới nên đã thông báo cơ quan chức năng.
Sau khi gây án, Lực bắt xe buýt lên bến xe Mỹ Đình rồi rủ bạn đi hát karaoke. Sau đó, Lực tìm cách bỏ trốn vào Nam.
Đến ngày 2.8.2017, khi đối tượng vừa quay về tỉnh Bắc Giang thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, Lực thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị được xử lý ở mức án cao nhất.
Căn cứ vào tài liệu vụ án cùng lời khai bị cáo và người liên quan, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hành vi côn đồ, từng gây xôn xao cho dư luận xã hội.
Từ căn cứ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lực án tử hình về tội Giết người và 5 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường tiền mai táng và thiệt hại về tinh thần cho gia đình bị hại.
Theo Lê Tùng (Vov.vn)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (11:38)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (11:28)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (11:27)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (11:22)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (11:18)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (11:16)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)




