-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
Pháp luật
06/10/2015 18:47Lời khai của nghi can giết cô giáo rồi treo lên cây
Tại công an, Viễn khai do hết tiền mua ma túy nên âm mưu giết người yêu để cướp tài sản. Sau khi ra tay tàn độc, nghi can dựng hiện trường giả để tránh bị phát hiện.
Qua xác minh, nhà chức trách xác định Hà Gia Viễn (21 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh) - đang học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (TP HCM) là nghi can chính. Theo nhà chức trách, Viễn là người nghiện ngập, hay quậy phá tại địa phương.
|
Hung thủ Hà Gia Viễn. Ảnh: Công an cung cấp. |
Tại cơ quan công an, bước đầu Viễn khai nhận là thủ phạm sát hại chị Yến để cướp tài sản. Theo nghi can, trong thời gian theo học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên, giữa hung thủ và cô giáo Yến phát sinh tình cảm.
Hai người có thời gian mặn nồng bên nhau. Tuy nhiên, anh ta là người nghiện nặng, để có tiền mua ma túy đã lên kế hoạch sát hại người yêu để cướp tài sản.
Để thực hiện âm mưu, ngày 26/9, Viễn rủ Yến lên Di Linh chơi và được người yêu chấp nhận. Trước khi đi, 2 người đem xe tay ga mới mua trị giá khoảng 30 triệu đồng của chị Yến gửi ở Bến xe miền Đông. Sau đó, đôi tình nhân bắt xe khách lên Lâm Đồng.
Do có ý định giết chị Yến nên khi đến thị trấn Di Linh, Viễn vào chợ mua 3 m dây dù rồi rủ người yêu vào rẫy cà phê của gia đình chị Lê Thị Mỹ Châu tâm sự. Tại đây, nghi can dùng tay bóp cổ chị Yến đến chết.
Để đánh lừa cơ quan chức năng và che giấu tội ác, Viễn dùng sợi dây dù treo cổ nạn nhân vào cây cà phê. Tuy nhiên, do cây cà phê thấp nên thi thể nạn nhân trong tư thế ngồi ở dưới đất.
Sau khi gây án, Viễn lấy ví tiền, giấy tờ xe, điện thoại di động của người yêu rồi điện thoại cho bạn gái cũ vào rẫy cà phê chở ra thị trấn Di Linh.
|
Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Yến. Ảnh: M.Q |
Năm 2012, nghi can cấu kết với một số bạn bè đánh thuốc mê ông nội mình, lấy hàng trăm ký cà phê nhân mang đi bán.
Sau đó cả nhóm bị bắt, Viễn bị kết án 2 năm tù. Đến tháng 7/2014, anh ta ra trại rồi quay về địa phương sinh sống.
Đến đầu năm 2015, thanh niên này xuống Sài Gòn ở nhà một người dì để theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh.
Vào 15h ngày 3/10, trong lúc đang bón phân cà phê tại vườn, chị Lê Thị Mỹ Châu (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) phát hiện một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy nặng. Sự việc được trình báo cho chính quyền địa phương. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Yến (24 tuổi), giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh (ngụ phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM). |
Theo Minh Quý (Zing.vn)








- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (11:28)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (11:02)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (11:00)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (11:00)
- Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường (47 phút trước)
- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (53 phút trước)
- “Nữ hoàng mùa hè” hủy show tại Việt Nam vì ế vé? (54 phút trước)
- Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào (56 phút trước)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (1 giờ trước)
- Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát (1 giờ trước)




