-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Pháp luật
09/07/2015 14:49Ngáo đá, nam thanh niên leo lên trần nhà đập phá
Từng hai lần ra vào trại giam nhưng khi ra tù, người này lại tiếp tục với những cơn say “hàng đá”, gây náo loạn, đập phá nát tài sản của một công ty.
|
Phê "hàng đá” bị cáo gây ra vụ đập phá kinh hoàng |
Theo nội dung bản án của tòa, khoảng 18h30, ngày 16/8/2014, sau khi sử dụng ma túy đá, Kiều Công Dân đến công ty vận tải H. L (ở khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) chơi. Nhưng khi đến nơi, Dân bị bảo vệ công ty mời ra ngoài không cho vào trong, lúc này Dân nói với bảo vệ đi trước rồi Dân sẽ theo ra sau.
Khi bảo vệ vừa quay lưng đi, lợi dụng sơ hở, Dân nhanh chóng chui vào bồn nước trên trần nhà của công ty lẩn trốn. Khoảng 22h30 cùng ngày, nhân viên bảo vệ công ty phát hiện ra Dân đang ẩn nấp ở trên trần nhà nên yêu cầu Dân leo xuống. Dân không xuống mà đứng trên trần nhà hò hét, quậy phá tưng bừng.
Đối tượng còn đạp hỏng toàn bộ la phông trần nhà văn phòng công ty. Sau đó, Dân lấy cây sắt tiếp tục đập vào la phông, 15 bộ đèn áp trần nhà, đập phá dây điện, cáp quang và máy điều hòa không khí, khiến đồ vật bể nát.
Vận động và khuyên can không được, lúc này bảo vệ công ty đã báo công an phường Hiệp Bình Chánh đến khống chế bắt giữ đối tượng. Tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính trị giá 47 triệu đồng.
Được biết, trước đây Kiều Công Dân đã từng có hai tiền án về các tội “trộm cắp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị phạt tổng cộng 4 năm tù. Dân chấp hành xong hai bản án vào năm 2002 nhưng sau đó tiếp tục gây ra vụ án “hủy hoại tài sản" trên.
Xử sơ thẩm hồi tháng 4/2015, TAND quận Thủ Đức đã tuyên phạt bị cáo Kiều Công Dân mức án 2 năm tù và buộc bồi thường toàn bộ tài sản đã gây thiệt hại cho công ty.
Tuy nhiên bị cáo kháng cáo lại bản án sơ thẩm và xin được giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo khai rằng, do trước đó bị cáo đã sử dụng ma túy đá nên sinh ra ảo giác mới gây ra vụ đập phá kinh hoàng trên.
Theo Hồng Hà (An Ninh Thủ Đô)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (19 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (30 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (49 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




