-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Pháp luật
02/04/2025 06:31Sau phút vui nổ trời vì trúng độc đắc tiền tỷ, cha con ra tòa, bạn thân từ mặt
Là đôi bạn thân lâu năm nên ông Hồ Thanh Tâm và ông Tô Văn Minh (cùng ngụ tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) thường xuyên gặp gỡ, hàn huyên.
Khoảng 11h30 ngày 30/12/2017, cả hai cùng đi dự lễ cúng ở đình làng The. Ngồi chung bàn tiệc với ông Tâm và Minh có ông Lữ Đắc.
Khi chuẩn bị ra về, người bán vé số tới mời mua, ông Đắc cầm xem 4 tờ vé số và mua 2 tờ. Còn 2 tờ, ông Đắc quay ra nói với ông Minh: “Số này đẹp, anh mua đi".
Sau đó, ông Đắc đã mua 2 tờ vé số tặng cho ông Tâm nhưng ông Tâm không giữ mà đưa cho ông Minh và nói: “Đưa chú giữ, chiều trúng báo liền”.
Ông Minh cầm 2 tờ vé số bỏ vào túi rồi ra về. Chiều tối cùng ngày, sau khi biết 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt, ông Đắc và Tâm đều đến nhà ông Minh báo tin nhưng ông Minh nói vé số không trúng.
Nhiều lần yêu cầu ông Minh trả lại 2 tờ vé số cho mình không được, ông Tâm khởi kiện ra tòa. Quá trình giải quyết vụ án, ông Minh đều cho rằng tờ vé số ông giữ không trúng giải nên ông không đồng ý trả tiền như yêu cầu khởi kiện.
Phiên sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Tâm, buộc ông Minh phải trả lại cho ông Tâm 1,8 tỷ đồng (là giá trị của 1 tờ vé số trúng giải độc đắc).
Sau phiên sơ thẩm, cả hai làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm phía ông Tâm đã rút đơn kháng cáo.

Tương tự vụ ông Tâm và ông Minh, anh Nguyễn Hoàng Tuấn và Lâm Văn Vui (cùng ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cũng phải đưa nhau ra tòa vì tờ vé số.
Theo đó, tháng 10/2015, trong lúc ngồi nhậu với nhóm bạn, người bán số dạo tới mời mua vé số, anh Tuấn mua 5 tờ rồi đưa cho anh Vui giữ giùm.
Hôm sau, anh Vui đến đưa cho anh Tuấn 200 triệu đồng để “cám ơn” vì 2 trong 5 tờ vé số mà Tuấn đưa hôm trước đã trúng giải đặc biệt.
Nghĩ 2 tờ vé số trúng giải phải thuộc về mình vì chỉ đưa cho bạn giữ giùm nên một mặt anh Tuấn nhận số tiền 200 triệu đồng, mặt khác gửi đơn đến cơ quan điều tra.
Khi làm việc với công an, anh Vui khẳng định vé số trúng thưởng là mua từ tiền của mình. Anh Vui cho rằng mình đã đưa cho anh Tuấn 500.000 đồng đi mua mồi nhậu, sau đó anh Tuấn dùng tiền dư mua vé số.
Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Bạc Liêu xác định anh Tuấn mới chính là người mua 5 tờ vé số và đã đưa cho Vui giữ giùm.
Tuy nhiên, tháng 6/2016, TAND thị xã Giá Rai xử sơ thẩm, tuyên 2 tờ vé số thuộc về anh Vui. Anh Tuấn sau đó kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX buộc anh Vui phải trả lại cho anh Tuấn 1,15 tỷ đồng.
Cuộc sống gia đình đảo lộn, cha con đưa nhau ra tòa
Đau lòng hơn là vụ việc của ông Đ. (ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), bởi niềm vui trúng số 4,5 tỷ đồng chưa được bao lâu thì ông phải ngậm ngùi khởi kiện chính con gái ruột của mình ra tòa để đòi lại số tiền trúng thưởng.
Cụ thể, năm 2016, ông Đ. trúng thưởng 4 tờ vé số. Trong 4 tờ này, 3 tờ trúng độc đắc với trị giá 1,5 tỷ đồng/tờ, 1 tờ còn lại là giải khuyến khích 100 triệu đồng. Sau đó, ông cho chị gái tờ trúng giải khuyến khích.
Khi biết tin ông trúng vé số, con rể đã tới tìm và đề nghị sẽ đi lãnh thưởng giùm cha. Tin tưởng, ông giao cả 4 tờ vé số cho con. Anh con rể mang vé số về đưa cho vợ là chị H., hôm sau vợ anh này cùng chị S. (một người con gái khác của ông Đ.) đi lãnh thưởng.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các con mua cho ông một căn nhà nhỏ để ở, còn lại chia nhau tiền tiêu xài. Trong đó, chị S. đem 1 tỷ đồng đi gửi ngân hàng. Sau nhiều lần đòi chị S. trả cho mình số tiền 1 tỷ đồng còn lại không được, ông Đ. đã khởi kiện con gái ra tòa.
Cho rằng chị S. không có chứng cứ để chứng minh ông Đ. đã cho chị số tiền 1 tỷ đồng, do đó, TAND huyện Tân Thạnh đã buộc chị S. phải trả lại cho ông Đ. 1 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)
- Chấn động Cbiz: Rộ tin mỹ nam cổ trang hàng đầu Vu Mông Lung vừa tử vong vì ngã lầu (14:09)
- Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... "nghiện" luôn (14:05)
- Israel gửi tối hậu thư cứng rắn tới Qatar (21 phút trước)
- Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn "đóng băng" hoàn toàn tài khoản MXH sau khi bị đột quỵ (26 phút trước)
- Chân dung cặp đôi bác sĩ nội trú tài sắc vẹn toàn gây sốt mạng xã hội (27 phút trước)
- Skoda Slavia ra mắt tại Việt Nam, có gì để đấu Toyota Vios, Hyundai Accent? (27 phút trước)
- Dấu hiệu lạ trên bình giữ nhiệt học sinh khiến hội phụ huynh tranh cãi gắt: Cha mẹ đã kiểm soát đến mức này rồi sao? (29 phút trước)




