-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Pháp luật
07/10/2019 10:17Thêm một đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Sài Gòn bị triệt phá
Những chuyến xe bí ẩn
Đầu năm 2019, Cục CSĐTTP về ma túy (C04) và Đội 6 - Phòng CSĐTTP về ma túy Công an TPHCM (PC04) xác lập hiềm nghi đấu tranh với tổ chức mua bán trái phép chất ma túy do Trần Anh Tuấn (SN 1974, ngụ Q.Bình Thạnh) và đồng bọn thực hiện. Trợ thủ đắc lực cho Tuấn là Ngô Văn Cường (SN 1979, người Hà Nội).
Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy xác định nguồn ma túy Tuấn lấy của đối tượng người Campuchia. Quy luật hoạt động của bọn chúng cũng nhanh chóng được các chiến sĩ phòng chống ma túy vạch trần. Cụ thể, mỗi khi cần lấy “hàng”, Tuấn sẽ điện thoại cho đầu mối bên Campuchia. Sau đó, đối tác của Tuấn thuê người vận chuyển ma túy qua biên giới.

Thông thường, Tuấn sẽ điều Cường trực tiếp lái xe đến khu vực cửa khẩu để nhận “hàng”, sau đó chở về TPHCM. Tại đây, hắn thuê các khách sạn để tá túc và xả hàng cho một số đầu mối. Đáng nói, thời gian đối tượng cõng “hàng” qua biên giới và vận chuyển về TPHCM đều vào lúc nửa đêm về sáng, nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.
Tài liệu trinh sát cũng ghi nhận, cứ khoảng 4 đến 5 ngày Tuấn - Cường lại đánh một mẻ “hàng” lớn, từ 10 - 15kg ma túy đá và ketamin. Với phương châm “đánh nhanh rút gọn” không phải tồn vốn, khi hết hàng Tuấn sẽ điện trước cho đầu dưới để chốt số lượng. Khi ma túy vừa được hắn tập kết tại các khách sạn hoặc nhà Tuấn trên đường Điện Biên Phủ (P22, Q.Bình Thạnh), chúng sẽ nhanh chóng sang tay hết cho các đầu mối.
Sau khi nắm rõ mọi phương thức và quy luật hoạt động của Tuấn - Cường và đồng bọn, các chiến sĩ phòng chống ma túy đã lên kế hoạch triệt phá tổ chức tội phạm này.
Ngày 29-4, trinh sát phát hiện Cường lái ôtô từ nhà Trần Anh Tuấn trên đường Điện Biên Phủ xuống An Giang, ghé vào một khách sạn tá túc. Rạng sáng 30-4-2019, trinh sát phát hiện Cường một mình lái ôtô màu đen vội vã rời khách sạn quay về TPHCM. Nhận định trên xe của Cường có chứa số lượng lớn ma túy nên khi đối tượng lưu thông đến trước số 257 Kinh Dương Vương (P12Q6), tổ trinh sát phối hợp với Đội CSGT An Lạc chặn lại, thu giữ 8kg ketamin và ma túy đá.
'Cá lớn' sa lưới
Gia đoạn 1 của hiềm nghi kết thúc, các chiến sĩ phòng chống ma túy đã chặt đứt được "cánh tay phải" trợ thủ đắc lực cho Trần Anh Tuấn. Nhưng để bắt được con cáo già này với đầy đủ tang vật chứng không phải là điều dễ dàng. Kiên trì nắm thông tin về Tuấn, tổ công tác phát hiện sau khi Cường vào tù, Tuấn cụt vốn làm ăn, mất một số đầu mối giao dịch nên hắn chuyển hướng móc nối một số đầu mối khác, với sự giúp sức tích cực của vợ Tuấn là Trần Bích Ngọc (SN 1994, quê Hải Phòng).
Nhiều tháng liền theo dõi vợ chồng Tuấn, trinh sát thu được những thông tin đắt giá. Đến 16 giờ ngày 22- 8-2019, trinh sát phát hiện Trần Anh Tuấn thuê ôtô Grab để mang ma túy đi giao cho khách. Khi đối tượng đến đường Tùng Thiện Vương (P11Q8), tổ công tác phối hợp giữa PC04 và C04 và tổ điều tiết giao thông Đội CSGT trật tự CAQ8 chặn xe, bắt quả tang Tuấn cùng tang vật 1.007 viên thuốc lắc và 1kg ma túy đá.
Tối cùng ngày, một mũi trinh sát kết hợp với CAP26, Q.Bình Thạnh kiểm tra hành chính khách sạn Tràng An trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, bắt quả tang Ngọc đang tàng trữ 1kg ketamin và nhiều gói ma túy đá. Tại đây còn có mặt Phạm Thị Kim Tuyến (SN 1987, quê Bến Tre) đang tàng trữ 5,9190 gram ma túy đá. Ngay sau đó, một tổ công tác bắt quả tang Lê Minh Đức (SN 1987, ngụ Q.Gò Vấp) khi đang trên đường đi giao hàng trên Quốc lộ 13, P26, Q.Bình Thạnh; thu giữ 9,1785 gram ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp căn nhà vợ chồng Tuấn - Ngọc trên đường Điện Biên Phủ, công an thu giữ một số gói ma túy đá và chất phức tạp cùng nhiều tài liệu liên quan. Tại phòng 505 căn hộ Lighthous trên đường Quốc lộ 13 là nơi ở của Tuyến - Đức, công an thu nhiều gói ma túy đá và ketamin cùng gần 1kg chất phức tạp.
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Tuấn - Ngọc khai nhận hành vi phạm tội và cho biết sau khi lấy “hàng” thường xuyên xé lẻ bán cho cặp đôi Tuyến - Đức để hưởng chênh lệch. Riêng Tuyến - Đức khai do thất nghiệp nên cả hai cặp kè đi buôn ma túy. Các đối tượng cũng cho biết ngoài việc móc nối làm ăn bất chính thì cả bọn thường xuyên tụ tập trong khách sạn để sử dụng ma túy.

Kết thúc vụ án, tổng cộng Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để xử lý về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo Thanh Huyền (Công An TP.HCM)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




