-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
Pháp luật
25/10/2016 06:15Thiếu nữ bị hãm hiếp được người soi ếch giải cứu
Theo cơ quan điều tra, tối 10 ngày trước, người dân soi ếch ở ấp Hòa Thạnh 3 (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ), nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cánh đồng. Một người đàn ông không mặc quần áo vụt chạy và biến mất sau đó.
Trên bờ đất, nhân chứng phát hiện cô gái người lấm bùn đất, không mảnh vải che thân. Nạn nhân tên S. (14 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh) kể bị một thanh niên khống chế định hiếp dâm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ quần áo, dép cùng xe máy hiệu Exciter biển số Vĩnh Long.
Trong khi lực lượng chức năng truy tìm thủ phạm, ngày 15/10, Tới được người thân đưa đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Thanh niên này thừa nhận sau bữa nhậu cùng bạn bè có ghé quán cà phê ở xã Hòa Phú (huyện Long Hồ) uống nước. Tại đây, Tới được nữ tiếp viên tên S. đồng ý "đi khách" giá 300.000 đồng.
![]() |
Hiện trường nơi Tới đưa cô gái đến khống chế, cưỡng hiếp. Ảnh M.A |
Thay vì ghé nhà trọ như thỏa thuận, Tới chở cô gái vào xã Thạnh Quới rồi dừng xe, dùng vũ lực khống chế nạn nhân hãm hiếp. 9X lấy bùn đất trên đường bôi vào mặt S., mặc cho nạn nhân cầu cứu.
Nghe tiếng la vọng từ cánh đồng, người dân đi soi ếch dùng đèn pin tìm kiếm. Sợ bị lộ, Tới không kịp mặc quần áo mà chạy trốn ngoài bờ ruộng.
3h sáng hôm sau, nghe tiếng cha ruột và cha vợ gọi tìm, Tới theo người thân về nhà và ra đầu thú.
Theo anh Lê Trọng H. (23 tuổi, ngụ huyện Long Hồ - người soi ếch) kể lúc đó do đêm tối, đoạn đường tới chỗ nạn nhân xa nên phải sau 5 phút mới tìm thấy. "Lúc đó, cô gái đang mặc lại quần áo, trên người lấm lem bùn đất” - nhân chứng cho biết.
Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ, cho biết trong quá trình điều tra vụ án, cha ruột Tới là ông Nguyễn Văn Hùng tìm đến nhà đại úy Nguyễn Văn Tư - điều tra viên được phân công thụ lý vụ việc. Ông Hùng đưa 5 triệu đồng cho điều tra viên để xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai. Đại úy Tư từ chối nhưng ông Hùng tìm cách để lại số tiền.
“Ngay trong ngày 18/10, đại úy Tư đã báo cáo lãnh đạo công an huyện và mang số tiền nộp lại cho đơn vị. Hôm sau, Công an huyện Long Hồ đã mời ông Hùng đến giáo dục và trả lại tiền”, đại tá Thắng nói.
Theo Minh Anh (Zing.vn)








- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (41 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (44 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (45 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (47 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (53 phút trước)




