-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Pháp luật
10/01/2024 10:40Toàn cảnh vụ trọng án sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn
Sau 3 ngày lẩn trốn, đến sáng 9/1, hung thủ Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) bị các lực lượng liên quan Công an Tp.HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ khi hắn đang trốn trong một khu vực rộng hàng chục hecta tại địa bàn rừng cây ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
Xác định được nghi can giết cô gái trẻ
Khoảng 10h ngày 6/1, người dân sống gần căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp.HCM) nghe tiếng la hét thất thanh của một cô gái.
Liền sau đó, một thanh niên điều khiển chiếc xe máy hiệu SH mode từ quán cà phê trên chạy ra ngoài với tốc độ cao. Người dân nhanh chóng đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P., 22 tuổi, nhân viên quán cà phê nằm thoi thóp, trên người có nhiều vết thương và tử vong không lâu sau đó.

Theo thông tin từ người dân, hung thủ sau khi gây án đã điều khiển xe máy từ Hóc Môn đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An). Lực lượng chức năng nhanh chóng cử lực lượng truy bắt hung thủ gây án.
Qua theo dấu, Công an Tp.HCM phát hiện hung thủ sau khi rời khỏi hiện trường bằng xe máy được một đoạn thì vứt xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm để lẩn trốn.
Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an Tp.HCM, vào lúc 11h30 ngày 6/1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và báo cáo cho Công an Tp.HCM.
Ban giám đốc Công an Tp.HCM đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND Tp.HCM; đồng thời chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, thiết bị, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét, bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 9 giờ đồng hồ kể từ thời điểm xảy ra vụ án mạng, Công an Tp.HCM xác định được Tâm là nghi can.
Tối 6/1, một người dân bán tạp hóa ở gần cầu Rạch Nổ (thuộc ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) cung cấp thông tin về việc một người người đàn ông giống Tâm xuất hiện tại quán của mình để mua nước uống.
Tiếp tục trích xuất thêm các camera ở khu vực xung quanh, Công an phát hiện Tâm loanh quanh ở khu vực này trong nhiều giờ đồng hồ. Nhận định có thể nghi can Tâm trốn tại khu vực này, các lực lượng liên quan Công an Tp.HCM và Công an tỉnh Long An tiếp tục truy tìm và phát hiện một chiếc xe tay ga, một đôi dép người đàn ông đã bỏ lại ven một lối nhỏ trong ấp 7.
Từ đó công an tiếp tục bổ sung lực lượng phong tỏa toàn bộ khu vực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm.
Trong 3 ngày liên tiếp, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Long An tiến hành chốt chặn, truy bắt.
Cánh rừng nơi nghi hung thủ đang lẩn trốn rộng hàng chục héc ta được các tổ công tác khoanh vùng lại khoảng 3ha lập chốt chặn các cửa ngõ ra vào để siết vòng vây đối tượng.
Tại khu vực các nhà dân ven cánh rừng này, lực lượng công an đã tuyên truyền và đưa hình ảnh nhận dạng đối tượng để người dân đề phòng và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng.
Bên trong khu vực 3ha này, lực lượng Cảnh sát cơ động cùng người dân đã vạch từng mét rừng, quyết bắt bằng được hung thủ gây án. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ, băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ.
Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và sự hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, sau 72 giờ đã bắt giữ được Tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án.
Trung tá Đới Ngọc Thắng, phó trưởng Phòng PC02 cho biết, quá trình truy bắt, trinh sát báo về một thông tin là phát hiện trái dừa tươi bị đập bể để lấy nước và cơm dừa bên trong. Dấu vết trái dừa bị đập còn mới, bị đập bể bằng tay. Lãnh đạo Công an Tp.HCM nhận định người đập không mang theo dao hay các vật dụng có thể chặt dừa nên rất có thể chính Tâm là người đập dừa.
Lực lượng công an sau đó dùng 5 xe múc, chia làm 5 mũi tiến vào sâu trong rừng. Lúc này, Tâm phát hiện xe múc đến, sợ xe múc cán trúng mình nên bung chạy ra ngoài thì bị công an bắt giữ.
Nghi can sống thế nào trong 3 ngày lẩn trốn?
Ngay trong sáng 9/1, nghi can Tâm bị di lý về Công an Tp.HCM để phục vụ công tác điều tra.
Qua đấu tranh, nghi can Tâm thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng khai bản thân đang thất nghiệp, luôn sống trong tình trạng túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trưa ngày 6/1, Tâm đến quán cà phê trên Quốc lộ 22, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn để lên kế hoạch cướp. Khi thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên là chị N.T.N.P., Tâm quyết định giết chị P. để cướp tài sản.
Trước khi gây án, Tâm hỏi han chị P. nhiều chuyện nhằm nắm bắt tình hình. Khi chị P. vừa quay lưng vào trong, Tâm dùng hung khí tấn công khiến chị P. gục tại chỗ.
Khi chị P. kêu cứu, Tâm tiếp tục đâm cho đến khi chị P. nằm bất động. Sau khi gây án, Tâm cướp xe gắn máy của chị P. rồi tẩu thoát.
Trong ý định ban đầu, Tâm định sẽ bán chiếc xe máy cướp được rồi trốn sang Capuchia. Tuy nhiên, khi biết khu vực biên giới bị công an chốt chặn, Tâm đã quay xe chạy về hướng huyện Bến Lức.
Sợ bị bắt, Tâm vứt xe bên cánh rừng rộng hàng chục héc ta thuộc địa bàn xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) trốn sâu vào trong rừng.
Trong ba ngày trốn trên cánh đồng ở Long An, Tâm chỉ luẩn quẩn quanh khu vực đồng trồng cây cối um tùm của người dân. Tâm khai ăn ổi, trái dại và uống nước kênh để cầm chừng và trốn chứ không dám ra ngoài vì sợ bị bắt.
Quá trình ẩn nấp, Tâm nằm nép người dưới lớp bùn để không bị muỗi chích, sau đó kéo cỏ khô che mặt để tránh lực lượng chức năng phát hiện.
Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tp.HCM, nghi phạm Tâm trước đó đã có ý định giết người, cướp tài sản tại một tiệm hớt tóc trên địa bàn huyện Hóc Môn nên vào tiệm này để cắt tóc. Tuy nhiên, nghi phạm quan sát thấy không có nhiều tài sản nên chỉ hớt tóc rồi bỏ về.
Sau đó, đến ngày 6/1, nghi phạm đến xã Xuân Thới Sơn gây ra vụ án và sát hại chị C. để cướp tài sản. Bước đầu xác định nghi phạm Tâm gây án một mình, động cơ gây án của hung thủ là giết người để cướp tài sản, chứ không có động cơ nào khác.
Theo Võ Công Thư (Nguoiduatin.vn)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng (10:00)




