-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
Sao 360°
14/02/2017 21:20Cò "Đất phương Nam" làm lơ xe thất bại, lại khăn gói về quê
Những ngày Tết, thằng Cò của phim “Đất phương Nam” khăn gói ra Quảng Trị làm lơ xe nhưng vì công việc nặng nhọc mà tiền công ít ỏi nên anh lại về Bình Dương.
Anh bảo cuộc đời của “thằng Cò” đã vận vào đời mình, nên cứ sải cánh bay hoài không mỏi. Cuộc sống tha phương, nay đây mai đó bỗng trở thành thói quen, khiến anh không thể ổn định một nơi.
Nghe lời bạn, Phùng Ngọc khăn gói ra Quảng Trị để tìm việc làm. Anh được giới thiệu làm lơ xe chạy tuyến Nam – Bắc.
“Tôi làm lơ xe trên mỗi chuyến đi và kiêm nhiệm vụ khuân vác hàng. Việc ăn ở cũng diễn ra trên xe. Mỗi tháng người ta trả cho 3,5 triệu đồng nhưng công việc rất nặng nhọc.
Tôi ra từ 28 Tết nhưng vì thời tiết ở đây lạnh quá, còn hơn ở Đà Lạt, chịu không nổi nên tôi về lại Bình Dương”, anh tâm sự.
![]() |
"Thằng Cò" đang ở Bình Dương kiếm sống bằng việc chạy xe ôm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc. |
Phùng Ngọc về quê vào hôm mùng 6 Tết. Hơn một tuần làm việc, anh được chủ xe lì xì cho vài trăm nghìn, đủ tiền đón xe về Bình Dương. “Thời tiết và việc ăn uống không phù hợp nên tôi thấy không ổn, phải tìm đường khác”, anh nói thêm.
Những ngày qua, nam diễn viên nhí một thời tiếp tục với công việc của một xe ôm. Anh bảo cũng đủ kiếm sống qua ngày nhưng đang kiếm đường đi xa. Anh cho biết thêm tính đến nay, mình đã bôn ba nhiều nơi và làm đủ nghề để mưu sinh.
Ban đầu, anh dừng chân ở Phú Quốc, sau đó tha phương lên Đà Lạt, cũng từng đi xuống miền Tây và mới nhất là ra Quảng Trị. Sau nghề hớt tóc, Phùng Ngọc làm thêm nghề bốc vác, xe ôm, lơ xe…
Anh cười bảo: “Tôi có sức khỏe, không ngại việc chân tay, ai kêu gì làm nấy. Bây giờ có đóng phim cũng không ổn định, khi không có việc làm phải lang thang đủ nơi để kiếm sống. Lâu lâu đóng phim lại cũng vui, nhưng tôi không có nhiều cơ hội nên không thể ngồi đợi”.
Theo Kim Chi (Zing.vn)








- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (38 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (41 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (42 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (44 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (50 phút trước)




