-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Sao 360°
13/03/2022 17:24Công chúng động viên MC Cát Tường khi gặp sự cố bị lăng mạ
Trên tài khoản kênh YouTube của mình, MC Cát Tường đã đăng tải video clip gần 30 phút tâm sự toàn bộ sự việc.
Cô cho biết cách đây vài tháng khi đang đi quay thì nhân viên của cô báo có một người đàn ông khoảng 70 tuổi đến tìm và xin số điện thoại của cô, tuy nhiên, người này không cho biết lý do chỉ nói phải gặp trực tiếp Cát Tường mới trả lời. Nhân viên của Cát Tường từ chối cung cấp số điện thoại cá nhân của cô. Người đàn ông đứng trước cửa nhà Cát Tường rất lâu sau đó rời đi với thông báo sẽ tiếp tục chờ cho đến khi gặp được Cát Tường.


"Người đó có để lấy mẩu giấy tay cho biết muốn nhờ tôi làm mai mối cho một người trong chương trình "Hẹn ăn trưa" mà Tường làm MC" - Cát Tường kể. Do người này không để lại thông tin cá nhân cụ thể nên câu chuyện cứ qua đi.
Người đàn ông trên vẫn tiếp tục gọi vài lần nhưng không gặp được Cát Tường và có để lại thông tin qua vài bức thư tay. Trong thư tay đầu tiên, người này cung cấp thông tin cá nhân, nhờ vả làm mai cho một phụ nữ từng lên sóng hẹn hò, xin số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người phụ nữ mong muốn hẹn hò.
Cát Tường cho biết cô chỉ là MC, không có danh sách những người cần mai mối để sàng lọc và ghép đôi. Đó là phần việc của bộ phận khác của chương trình. Khi nhận được các thư nhờ mai mối, cô sẽ chuyển cho bộ phận này để xử lý. Đến lúc họ đồng ý, chương trình mới có thể cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi xử lý thông tin, nữ MC bức xúc vì nhận được một lá thư tay có nét chữ y hệt chữ của người đàn ông nhờ mai mối với lời lẽ lăng mạ, phỉ báng cô. Người này đổi tên, địa chỉ nhưng cách trình bày và nét chữ thì y hệt.
"Tôi không hiểu vì sao ông ấy thù hận và ghi ra lời lẽ như thế. Tôi đã liên hệ ngay với chương trình để thông báo về sự việc và yêu cầu họ không liên hệ với người phụ nữ kia để bảo đảm cô ấy được an toàn, không bị làm phiền" - MC Cát Tường chia sẻ.
Cô thấy buồn vì không hiểu sao một người lạ lại đối xử với cô như thế trong lúc cô không làm gì sai trái. Cô nói mình đưa câu chuyện lên không phải để chỉ trích người hành xử tệ với cô. Cô chỉ đau lòng vì một người lớn tuổi lại hành động như thế.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự động viên, ủng hộ Cát Tường. Họ viết: "Cát Tường đừng bận tâm những người như thế, cứ làm tốt việc của bạn!"; "Tôi luôn ủng hộ Cát Tường"; "Cát Tường vẫn mãi là chính mình nhé. Mãi yêu quý Cát Tường và trân trọng những gì bạn đã cống hiến!";…

Cát Tường là MC trong nhiều chương trình mai mối








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (52 phút trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (52 phút trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (55 phút trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




