-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Tâm sự
13/05/2019 08:57Mới sinh con được 10 ngày em đã phải ôm con bỏ nhà đi vì không chịu nổi hành động quá đáng của bố ruột
Em chào chị Hướng Dương,
Em mới sinh con 10 ngày nhưng tâm trạng đang rất tồi tệ và u uất. Vì là con đầu nên chồng em bảo em về nhà bố mẹ đẻ để ở cữ. Nhưng bây giờ, em cảm thấy đây là quyết định sai lầm nhất của mình.
Mẹ em hiền lành, chăm sóc em chu đáo. Chồng em cũng quan tâm, đi làm về là ghé qua nhà phụ em chăm con. Chỉ có bố ruột khiến em uất ức quá.
Bố em nổi tiếng là thánh nhậu từ hồi trẻ. Giờ vẫn thế. Em sinh con, nằm ổ, bố em vẫn ngày ngày nhậu nhẹt. Không chỉ nhậu, la hét, ông còn mở karaoke hát cả ngày lẫn đêm.

Con em khó, ru được bé ngủ, em đã mệt lắm rồi. Mà vì bố la hét, cụng ly mà con bé thức dậy, khóc toáng lên. Em nói bố, bố lại cau có, đuổi em đi.
Tối hôm qua, em lại bị bố đuổi đi lần nữa vì khuyên ông tắt karaoke cho con em ngủ. Buồn bực, tủi thân, em ôm con đi thật. Mọi người nháo nhào đi tìm, kêu em về lại. Thế mà bố em vẫn không thay đổi. Hôm nay ông tiếp tục nhậu và kêu em là "của nợ". Em buồn quá. Giờ em phải làm sao để tinh thần thoải mái mà chăm con với một người bố như vậy đây?
Hướng Dương tư vấn
Em gái thân mến,
Hướng Dương cảm nhận được sự mệt mỏi, tủi thân của em. Lẽ ra, em đang là người nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiều nhất từ người thân thì mọi việc lại ngược lại. Điều này khiến tinh thần em bất mãn, mệt nhoài là hiển nhiên.
Em đã góp ý với bố nhưng ông không thay đổi, Hướng Dương nghĩ ông sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi rượu bia đang quyết định tính cách, hành động của ông rồi.
Em hãy trao đổi với chồng. Nếu có thể, hai vợ chồng em nên về lại nhà mình hoặc nhà chồng để tiếp tục ở cữ. Em có thể nhờ mẹ em lên chăm nếu hai vợ chồng ở riêng và không có điều kiện thuê người chăm.
Nếu không thể thay đổi chỗ ở được, em hãy nhờ mẹ em góp ý với bố. Nếu vẫn không được, Hướng Dương khuyên em nên lắp phòng cách âm để không phải nghe hát hò hoặc những âm thanh nhậu nhẹt nữa.
Em hãy làm điều gì có thể thay đổi tâm trạng và có ích nhất cho bản thân em và con lúc này. Đừng để tình trạng trầm cảm kéo dài lại ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và sức khỏe hai mẹ con.
Chúc mẹ con em khỏe mạnh.
Theo Hướng Dương (Helino)








- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (15 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (16 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (23 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (28 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (30 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (32 phút trước)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (33 phút trước)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (36 phút trước)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (46 phút trước)




