-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
01/12/2022 14:02Bé trai bị cá sấu tấn công lôi xuống sông, một tháng sau phần thi thể được tìm thấy trong bụng con vật

Julio Otero, 8 tuổi, hôm 30/10 đang chơi cùng anh trai gần một con sông ở tỉnh Limon, Costa Rica thì bị cá sấu tấn công.
Thời điểm vụ việc xảy ra, Otero và gia đình đang đứng gần nhau ở mép sông. Một con cá sấu bất ngờ lao ra từ dưới sông, cắn cậu bé 8 tuổi và lôi xuống nước, bất chấp nỗ lực cứu con của mẹ cậu bé, Margine Fernandez.
"Tôi cố gắng kéo con ra xa, nhưng con cá sấu tấn công tôi và suýt chút nữa ngoạm chặt chân tôi," Fernandez nói với truyền thông địa phương. Khoảng 90 phút sau khi vụ tấn công xảy ra, cô trông thấy cá sấu kéo theo con trai mình trên sông, trước khi nó biến mất.
Hội Chữ Thập Đỏ Costa Rica đã mở cuộc tìm kiếm ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhưng sau hai ngày họ phải dừng vì không phát hiện tung tích Otero.
Fernandez và gia đình đã kêu gọi Hệ thống Các khu vực Bảo tồn Quốc gia Costa Rica tìm kiếm và giết con cá sấu để tìm thi thể con trai.
Tuy vậy, cơ quan này cảnh báo người dân không nên tìm kiếm và giết cá sấu, bởi cá sấu được coi là loài nguy cấp.
Cuối tuần trước, người dân ở tỉnh Limon đã bắt và giết một con cá sấu. Sau khi mổ bụng cá sấu, họ phát hiện các phần thi thể người.
Cơ quan Điều tra Tư pháp Costa Rica đã thu thập xương và các mảng tóc từ bụng của con cá sấu rồi gửi tới phòng thí nghiệm để xác định liệu đây có phải là phần còn lại của thi thể Otero hay không.
Margine Fernandez, mẹ của Otero, nói với trang tin 100 Por Ciento Noticias rằng cô tin các phần thi thể là của con trai.
"Họ giết con cá sấu, tôi không rõ là ai, nhưng họ đã giết nó và tìm thấy các phần thi thể con trai tôi, họ thấy tóc và xương," Fenrnadez nói.
Fernandez cùng chồng và các con chuyển tới sống ở Costa Rica cách đây ba năm, nhưng hiện có ý định trở về quê nhà ở Nicaragua để mai táng Otero.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




