-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
15/01/2025 07:17Bức ảnh gây choáng: Hàng trăm triệu người chen chúc tắm rửa, uống nước từ một dòng sông
Lễ hội quy tụ hàng trăm triệu người
Trong 6 tuần tới, khoảng 400 triệu người dự kiến sẽ tham gia lễ hội Maha Kumbh Mela - còn gọi là lễ hội Bình Thiêng - tại các bờ sông ở thành phố Prayagraj. Đây là kỳ lễ lớn nhất trong chuỗi Kumbh Mela, diễn ra 3 năm một lần, luân phiên tại 4 thành phố khác nhau. Đặc biệt, cứ 12 năm một lần, lễ hội được gọi là “Maha”, có nghĩa là vĩ đại, vì quy mô và số lượng người tham dự tăng lên đáng kể.
Tại Prayagraj, các tín đồ sẽ thực hiện nghi lễ tắm tại Triveni Sangam - nơi giao nhau của 3 dòng sông thiêng: sông Hằng, sông Yamuna và con sông huyền thoại Saraswati – để rửa sạch tội lỗi và tiến thêm một bước trên hành trình hướng đến sự “giải thoát tâm linh”.
Lễ hội Kumbh Mela bắt nguồn từ một truyền thuyết Hindu kể về trận chiến giữa các vị thần và ác quỷ để giành chiếc bình chứa thần dược bất tử. Trong trận chiến, 4 giọt thần dược đã rơi xuống bốn địa điểm: Prayagraj, Nashik, Haridwar và Ujjain, là những nơi luân phiên tổ chức lễ hội này.
Lễ hội này đặc biệt nổi tiếng vì thu hút đông đảo các tu sĩ Hindu, còn gọi là sadhus, từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ. Sadhus là những người khổ hạnh, từ bỏ cuộc sống vật chất, nổi bật với mái tóc bện dài, cơ thể phủ tro trắng và trang phục sặc sỡ – đôi khi chỉ mặc rất ít. Vào sáng thứ Ba (14/1), hàng loạt sadhus khoả thân đã thực hiện nghi lễ tắm trong dòng nước thiêng, đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng mở đầu cho lễ hội.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mời người dân trên toàn thế giới đến tham dự lễ hội, sự kiện được UNESCO công nhận là “di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” vào năm 2017.
Giới chức địa phương không chỉ quảng bá lễ hội như một sự kiện tôn giáo mà còn là một lễ hội văn hóa đặc sắc, từng thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao Bollywood và Hollywood.
Vào Chủ nhật (12/1), Yogi Adityanath - thủ hiến bang Uttar Pradesh, từng là tu sĩ - cho biết đã có hàng triệu người tham gia nghi lễ tắm mình trong dòng nước thiêng tại Sangam.

Thành phố Prayagraj, trước đây có tên gọi là Allahabad, đã được đổi tên bởi Yogi Adityanath vào năm 2018. Quyết định này được cho là nhằm tôn vinh vị thế của thành phố như một điểm hành hương linh thiêng của tín đồ Hindu.
Chuẩn bị kỳ công cho lễ hội
Lễ hội năm nay đã được chuẩn bị suốt nhiều năm, với khoản đầu tư lên đến hàng triệu đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho lượng khách khổng lồ đổ về Prayagraj - thành phố vốn chỉ có 6 triệu dân thường trú.

Khoảng 160.000 lều trại, 150.000 nhà vệ sinh và đường ống cung cấp nước uống dài 1.249 km đã được lắp đặt tại một “thành phố lều” tạm thời, trải rộng trên diện tích 4.000 ha - tương đương với khoảng 7.500 sân bóng đá.
Năm 2013, hàng chục người thiệt mạng và bị thương trong một vụ chen lấn tại ga tàu khi dòng người hành hương đổ về thành phố. Những sự cố chết người như vậy tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ không phải hiếm gặp, thường cho thấy tình trạng thiếu kiểm soát đám đông và các biện pháp an toàn chưa được đảm bảo đầy đủ.
Năm nay, giới chức trách cho biết đã tăng cường các biện pháp an toàn tại Prayagraj nhằm bảo vệ du khách. Những biện pháp này bao gồm việc thiết lập vòng an ninh với nhiều trạm kiểm soát quanh thành phố, được giám sát bởi hơn 1.000 cảnh sát.

Theo thông tin từ chính quyền Ấn Độ, hơn 2.700 camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được lắp đặt khắp thành phố và giám sát bởi hàng trăm chuyên gia tại các vị trí trọng yếu.
Chính quyền cho biết thêm, các thiết bị bay không người lái sẽ được triển khai để giám sát từ trên cao. Đặc biệt, lần đầu tiên, các thiết bị lặn không người lái có khả năng lặn sâu đến 100 mét sẽ được kích hoạt, đảm bảo theo dõi liên tục 24/7 dưới nước.

Dự kiến, một lượng lớn người hành hương sẽ di chuyển đến khu vực bằng tàu hỏa, vì vậy nhà chức trách đã bổ sung 3.000 chuyến tàu đặc biệt và 13.100 chuyến tàu phục vụ lễ hội.
Theo chính quyền bang Uttar Pradesh, 14 cầu vượt và hầm chui mới, 11 tuyến đường mới, 7.000 xe buýt, 550 xe buýt trung chuyển, 7 bến xe mới cùng 30 cầu phao cũng được đưa vào sử dụng để tăng cường kết nối giao thông.
Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 2.
Theo Phong Lam (Thanh Niên Việt)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (2 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (2 giờ trước)




