-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Thế giới
07/05/2021 20:55Loạt ảnh khiến thế giới rùng mình ở ổ dịch tang tóc không thua 'địa ngục Covid-19' Ấn Độ với hơn 4.000 người chết/ngày và lời kêu cứu vô vọng không được hồi đáp
Giữa tháng 4 vừa qua, khi làn sóng Covid-19 thứ 2 còn đang "âm ỉ" ở Ấn Độ thì ở khu vực Nam Mỹ, Bazil đã phải hứng chịu làn sóng Covid-19 thứ 3 vô cùng nguy hiểm khiến số người tử vong vì dịch bệnh của nước này lên đến 4.000 người mỗi ngày, cao hàng đầu thế giới. Theo Đài France Info, trong nghĩa trang ở thành phố Sao Paulo, người ta phải tiến hành chôn cất người chết cả vào ban đêm vì không đủ thời gian chôn kịp số người chết trong ngày.
Xe cứu thương hú inh ỏi đi chở người cần đưa vào bệnh viện ở các khu ổ chuột tại Rio de Janeiro, vốn đầy người nghèo. Dân chúng thì hoang mang tột độ. "Tôi cảm thấy hai phổi của mình như đặc nghẹt, tôi sợ phải nhập viện và phải thở máy", một phụ nữ nhiễm Covid-19 khóc lóc khi đội ngũ y tế đến nhà đưa bà vào viện.
Khi hệ thống y tế ở Ấn Độ sụp đổ, thuốc men, bình oxy, giường bệnh... đều thiếu, người dân van nài được nhập viện điều trị cấp cứu, thì ngay lập tức lời khẩn cầu hỗ trợ đã được đáp lại. Những chiếc máy bay mang theo vật tư y tế, thuốc men, khẩu trang, bình oxy từ các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp... đã nhanh chóng có mặt ở Ấn Độ để tiếp tế, giúp quốc gia Nam Á này vượt qua cơn khủng hoảng. Thế nhưng Brazil, nơi có 400.000 ca tử vong với 140.000 trường hợp xảy ra trong vòng 2 tháng qua, lại nhận về sự im lặng. Người ta cho rằng, nguyên nhân đến từ thái độ và những sai lầm nghiêm trọng mà các nhà lãnh đạo Brazil đã mắc phải trong quá trình chống dịch.
Theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, ngày 6/5, Brazil ghi nhận hơn 73.000 ca nhiễm mới, 2.550 người tử vong, những con số không hề nhỏ so với ở Ấn Độ. Những hình ảnh chết chóc tang thương ám ảnh ở quốc gia này khiến người ta phải "nổi da gà" về sự tàn khốc, ác liệt của bóng đen đại dịch đang bao trùm thế giới.
Dân số của Brazil chỉ bằng 1/6 của Ấn Độ nhưng có tổng số ca tử vong cao hơn. Tình trạng lây nhiễm tăng vọt được cho là do biến thể được phát hiện ở Brazil có khả năng lây nhiễm cao hơn 2,5 lần so với virus ban đầu.

Trong khi đó, chiến dịch tiêm chủng gặp khó khăn khi Bộ Y tế nước này thông báo, trong 3 tháng qua, khối lượng vaccine nhận được thấp hơn 30% so với dự tính. Nhiều địa phương đã cạn kiệt vaccine và không thể tiêm mũi thứ hai.

Khung cảnh tại nghĩa trang Vila Nova Cachoeirinha trong bối cảnh bùng phát Covid-19 ở Sao Paulo.
Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV nằm chờ ở hành lang để được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU trong Phòng Cấp cứu Trung tâm ở Bauru, bang Sao Paulo.
Một người bốc mộ mặc bộ đồ bảo hộ đào mộ khi chuẩn bị cho lễ chôn cất vào ban đêm tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo.
Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân trong phòng cấp cứu của bệnh viện Nossa Senhora da Conceicao quá tải vì đợt bùng phát Covid-19, ở Porto Alegre.
Người thân và bạn bè đau buồn tiễn biệt người chết trong lễ an táng bà Lucio Pereira de Lima, 61 tuổi, người đã qua đời do Covid-19, tại nghĩa trang Belem Novo ở Porto Alegre.
Người thân của bà Vani Macedo, 65 tuổi, người đã chết vì Covid-19, ngồi thương khóc sau khi chôn cất bà tại nghĩa trang Vila Formosa, ở Sao Paulo.
Quan tài của bà Maria de Lourdes Moreira Cruz, 58 tuổi, tại nghĩa trang Campo Santo ở Porto Alegre.
Số ca mắc tăng vọt kể từ đầu năm 2021 ở Brazil đã đẩy các bệnh viện vào tình trạng quá tải và dẫn tới 100.000 ca tử vong chỉ trong vòng 1 tháng.
Nhiều chính quyền địa phương chủ quan nới lỏng phong tỏa khi thấy số ca tử vong giảm nhẹ so với đỉnh dịch (hơn 4.000 ca/ngày) hồi đầu tháng 4.
Các chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm cảnh báo, việc nới lỏng sẽ khiến số ca tử vong tiếp tục leo thang trong nhiều tháng nữa, vì chỉ riêng tiêm phòng không thể kiểm soát được dịch. Ông Jamal Suleiman, chuyên gia dịch tễ tại Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Emilio Ribas ở (thành phố São Paulo) nhận định: số ca tử vong có thể đạt trung bình hơn 2.000 ca mỗi ngày.
“Viễn cảnh sẽ ngày càng xấu đi, bởi vi khi bạn nới lỏng các biện pháp hạn chế, điều gì sẽ xảy ra. Sẽ có sự gia tăng đi lại của người dân, tăng nguy cơ có thêm các biến thể mới nghiêm trọng hơn so với các biến thể đang lưu hành, nhất là ở người trẻ”, ông Suleiman nói.
Các nhân viên nghĩa trang di chuyển quan tài của ông Jose Roberto Inacio, 63 tuổi, người đã qua đời do Covid-19, ở Piratininga, bang Sao Paulo.
Trong tháng 3 vừa qua, Brazil ghi nhận hơn 66.500 ca tử vong do COVID-19, tăng gấp đôi so với thời kỳ đỉnh dịch vào tháng 7/2020. Tính đến ngày 11/4, dịch bệnh Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 351.000 người tại Brazil, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Giới chuyên gia cảnh báo số ca tử vong vì Covid-19 ở Brazil sẽ tiếp tục ở mức trung bình trên 2.000 ca/ngày trong vài tháng tới.
Con trai và người thân của một phụ nữ 65 tuổi, chết vì Covid-19, dự lễ chôn cất bà tại nghĩa trang Vila Formosa, ở Sao Paulo, Brazil, ngày 23/3.
Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy nhân viên nghĩa trang mặc đồ bảo hộ đang chôn cất một chiếc quan tài khi ánh đèn chiếu sáng các ngôi mộ trong lễ chôn cất vào ban đêm tại nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo.
Một bệnh nhân 43 tuổi nghi nhiễm COVID-19 được chuyển từ xe cấp cứu đến bệnh viện công HRAN ở Brasilia.
Người thân cầu nguyện trong tang lễ của người tử vong vì Covid-19, Paulo Ferreira Campos, 57 tuổi, tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, bang Amazon, ngày 15/4/2021.
Các ngôi mộ của các nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, bang Amazon, vào ngày 15/4.
Nguồn: Reuters
Theo L.T (Pháp luật và Bạn đọc)








- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (13 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (14 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (21 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (26 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (28 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (30 phút trước)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (31 phút trước)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (34 phút trước)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (44 phút trước)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (51 phút trước)




