-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
23/06/2016 14:55Lối đi nhỏ rao bán với giá 5 tỷ mà khối người đổ xô vào đòi mua
Lối đi nhỏ chật chội này có gì đặc biệt mà lại được định giá tới hơn 5 tỷ đồng? Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngã ngửa.
![]() |
![]() |
Lối đi nhỏ rộng chưa đầy 10m2 này mà có giá tới hơn 5 tỷ đồng. |
Tưởng là hét giá cao ngất như vậy sẽ không ai dám mua nhưng các bậc phụ huynh vẫn lao vào như thiêu thân.
Thậm chí, nhiều gia đình còn tới các trung tâm môi giới nhờ vả họ đến thương lượng với chủ nhà để mua bằng được lối đi đó nhằm bảo đảm một "chân" vào trường tiểu học danh tiếng cho con mình.
Đó chính là nguyên do vì sao hành lang nhỏ xíu của ngôi nhà số 29 Da’er Hutong, một khu phố cổ ở trung tâm Bắc Kinh, lại có mức giá trên trời như vậy.
Theo chính sách giáo dục của Trung Quốc, chỉ có con em những gia đình có hộ khẩu tại khu vực mới được phép theo học trường điểm này. Trường tuyệt đối không nhận học sinh trái tuyến.
Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh dư tiền dư của nhưng không có hộ khẩu tại đây mới bằng mọi cách để có được một suất học cho con tại ngôi trường mà họ cho là tốt nhất.
![]() |
Xin cho con đi học trường tốt được xem như một "cuộc chiến" đối với các bậc phụ huynh Trung Quốc. |
Trong một số năm gần đây, giá nhà tại Bắc Kinh đã tăng cao đột biến do chính sách đăng ký học "đúng tuyến" của nhà nước. Theo đó, các trường công ở Trung Quốc chỉ được nhận học sinh trong khu vực quy định.
Bắc Kinh đất chật người đông nên bất động sản một là quá đắt hai là cũng chẳng có sẵn để mà mua. Vì lẽ đó, nhiều bậc phụ huynh đã tìm cách khác để lách luật, đó là cố sống cố chết mua được một bất động sản dù nhỏ thôi tại khu vực trường họ muốn con theo học.
Dù không sống ở đó nhưng bất động sản này sẽ hợp pháp hóa yêu cầu "đúng tuyến" để con em của những gia đình này được nhận vào trường điểm mà họ chọn.
Vì con cái, phụ huynh Trung Quốc có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo con họ được hưởng nền giáo dục tốt nhất.
Cuối tháng 5/2016, tờ Shanghaiist cũng đưa tin một nhóm phụ huynh ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã hết sức kiên nhẫn khi dựng lều xếp hàng 4 ngày liền ngoài một trường mẫu giáo để xin học cho con mặc dù trường không mở cửa.
![]() |
Bà mẹ dựng lều 4 ngày để xếp hàng xin cho con vào trường mầm non. |
Theo Thu Trang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Dừng xe trên cao tốc cứu người, nữ y tá ngã gục khi biết danh tính nạn nhân (23:00)
- Bước ngoặt xe điện, Trung Quốc ra mắt pin sạc 10 phút đi xa 745 km (12 phút trước)
- Thời điểm mãn dục ở nam giới (21 phút trước)
- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (25 phút trước)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (38 phút trước)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (51 phút trước)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (1 giờ trước)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (1 giờ trước)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (1 giờ trước)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (1 giờ trước)




