-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
31/07/2025 18:33Nữ phi công gốc Việt tử nạn sau vụ rơi máy bay tại Mỹ: Học 10 năm để lấy bằng, từng bay vòng quanh thế giới
Thông tin phi công Nguyễn Anh Thư (44 tuổi, người Mỹ gốc Việt, sống ở Miami, Florida, Hoa Kỳ) tử vong trong vụ rơi máy bay xảy ra khoảng 10 giờ 45 phút sáng 30/7 (giờ địa phương) khiến dư luận bàng hoàng.
Chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn chỉ sau ít phút cất cánh từ sân bay Indy South Greenwood. Trên báo Dân trí thông tin, theo dữ liệu bay từ Flightaware, chiếc máy bay Lancair IV-P sản xuất năm 2005 của chị Thư bất ngờ rơi theo hình xoắn ốc và đáp xuống một quả đồi phía sau trạm xăng Circle K trên đường Main Street, thành phố Greenwood, Hoa Kỳ. Chị Thư là người duy nhất có mặt trên máy bay vào thời điểm gặp nạn. Trước khi gặp nạn, nữ phi công đăng trên mạng xã hội ngày 30/7 cho biết cô sẽ bay từ Indiana đến Pennsylvania.


Chị Nguyễn Anh Thư sinh ra tại Phú Yên (nay sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk), đến năm 12 tuổi thì sang Mỹ định cư. Chị tốt nghiệp thủ khoa bậc THPT và được nhận học bổng học ngành Toán học tại Đại học Purdue, bang Indiana. Cô gái gốc Việt lọt top 10 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khi ra trường.
Với thành tích này, không khó để chị Thư tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt trên đất Mỹ. Song tình yêu với bầu trời xanh và những chiếc máy bay, ước mơ một ngày nào đó sẽ được ngồi trên buồng lái đã thôi thúc chị quyết tâm theo đuổi nghề phi công.
Quyết định của chị Thư không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chi phí học phi công cũng rất tốn kém, nằm ngoài khả năng của gia đình chị. Không nản lòng, cô gái gốc Việt đi làm gia sư dạy Toán để kiếm tiền nuôi ước mơ chinh phục bầu trời.


Mỗi giờ đi dạy của chị Thư chỉ kiếm được 5 - 6 USD (130 - 160 nghìn đồng) mỗi giờ nhưng chi phí học bay thì lên tới 200 - 300 USD (5 - 8 triệu đồng) mỗi giờ. Chị phải đi làm 1 tuần mới đủ tiền học bay 1 lần. Do đó mà thời gian học của chị Thư kéo dài hơn bình thường, phải mất 10 năm mới được chính thức cấp bằng phi công quốc gia, thay vì 2 năm như những học viên khác.
Chị Thư là nữ phi công gốc Việt đầu tiên trên đất Mỹ. Năm 2017, người phụ nữ gốc Việt trở thành giảng viên bay của Hiệp hội Phi công và Người sở hữu máy bay (AOPA) tại Atlanta, Georgia. Đến năm 2018, chị Thư thành tập tổ chức phi lợi nhuận “Phụ nữ trong vũ trụ và hàng không” (AWAA) với mong muốn cổ vũ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ gốc Á tham gia làm việc trong ngành hàng không. Năm 2020, chị Thư mở Học viện đào tạo bay Dragon Flight tại bang Florida, đồng thời nghiên cứu lĩnh vực hàng không vũ trụ tại Học viện Công nghệ Georgia, Mỹ.



Báo VnExpress dẫn nguồn tin từ Đại học Purdue cho biết năm 2024, chị Thư trở thành người phụ nữ thứ 10 một mình bay vòng quanh thế giới. “Tôi luôn khao khát cảm giác được bay, được kiểm soát chiếc máy bay giữa không trung. Cảm giác vừa bé nhỏ, mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ”, chị Thư từng chia sẻ.
Tổ chức AWAA cũng đã xác nhận thông tin chị Thư qua đời sau tai nạn máy bay hôm 30/7.
Rất đông bạn bè, cư dân mạng đã vào trang cá nhân bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ giỏi giang, kiên cường.








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




