-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thế giới
10/01/2017 10:29Tiết lộ sốc vụ 11.9: Tên lửa "khủng" đâm Lầu Năm góc, không phải máy bay
Một tên lửa khổng lồ đã đâm vào Lầu Năm góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11.9.2001 chứ không phải máy bay của khủng bố như chúng ta được biết, một vị tướng cấp cao trong quân đội Mỹ cho biết.
Hiện trường Lầu Năm góc bị tấn công ngày 11.9.2001 |
Theo Dailystar, tuyên bố gây sốc trên đến từ Thiếu tướng Albert N. Stubblebine, hiện đã về hưu. Tướng Albert vốn đã là cái tên gây chú ý lớn vì không đồng tình với các công bố chính thức của chính phủ và quân đội Mỹ về sự kiện khủng bố 11.9 cách đây vài năm.
Vào ngày 11.9.2001, hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi của thành phố New York và một máy bay phản lực đâm vào Lầu Năm góc - trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ.
Thiếu tướng Albert, người từng chỉ huy cơ quan tình báo và an ninh của quân đội Mỹ trong giai đoạn 1981-1984 không tin một nửa tuyên bố trên. Ông tin rằng, chính phủ Mỹ đã nói dối.
Trong một cuộc phỏng vấn, vị tướng hiện 86 tuổi này tuyên bố, ông đã kiểm tra rất cẩn thận phần bị phá hủy ở Lầu Năm góc sau sự kiện 11.9 và nhờ đó, bắt đầu nghi ngờ về những gì đã xảy ra.
Ông chia sẻ: "Có một điều đã ăn sâu vào hệ thống niềm tin của tôi đó là: Tôi không được tin - không thể tin - rằng bất cứ ai ngoài khủng bố Arab có thể làm điều đó. Và rồi một ngày tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp Lầu Năm góc và cái hố ở Lầu Năm góc. Tôi đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh và rồi tự nhủ: Có điều gì đó không đúng trong bức ảnh này".
Tướng Albert cho biết, càng nghiên cứu bức ảnh, ông càng cảm thấy linh cảm của mình là đúng. Sau khi điều tra kỹ càng, bao gồm đo đạc khu vực bị phá hủy ở Lầu Năm góc với kích thước của chiếc máy bay phản lực, ông kết luận rằng, chiếc máy bay phản lực rõ ràng không thể đâm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Thay vào đó, thứ đâm vào Lầu Năm góc là một tên lửa khổng lồ.
Tòa tháp đôi ở New York bị máy bay đâm bốc cháy rừng rực trong sự kiện 11.9.2001 |
Tướng Albert cho biết, ông thậm chí còn thu được "bằng chứng" chứng minh tuyên bố của mình là một tuabin từ tên lửa bị bỏ sót lại tại hiện trường. Ông còn tuyên bố rằng, những bức ảnh có thể chứng minh phát hiện của ông đã bị xóa bỏ khỏi Internet, thay vào đó là các bức ảnh giả mạo. Ông nói thêm rằng, ông ủng hộ tuyên bố Tòa tháp đôi ở New York đã bị tấn công trong một vụ phá hủy có kiểm soát.
Tuyên bố của Tướng Albert một lần nữa đang lan rộng trên mạng Internet sau khi một tướng Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu đề xuất rằng, vụ tấn công 11.9 nên được đưa vào giảng dạy cho học sinh.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (1 giờ trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (1 giờ trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (1 giờ trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (1 giờ trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




