-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Thế giới
29/07/2024 14:39Trung Quốc rộ trào lưu 'bạn gái đường phố' đứng bán nụ hôn và cái ôm giá rẻ

Nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bán những cái ôm, nụ hôn và các hành vi biểu hiện tình cảm khác cho những chàng trai không có thời gian hay hứng thú bước vào mối quan hệ nghiêm túc bởi đây là những dịch vụ rất dễ tiếp cận, SCMP đưa tin.
Tháng 4/2023, tờ Southern Weekly lần đầu đưa tin về hiện tượng “bạn gái đường phố” trên khắp Trung Quốc nhưng sự kiện này không mấy được quan tâm chú ý và chỉ nhận được chưa đến 1.000 lượt thích trên Weibo.
Theo NetEase News, gần đây, người dùng Internet ở Trung Quốc đã thấy dịch vụ này xuất hiện trên nhiều con phố đông đúc ở Thâm Quyến. Những người đi đường cho biết, họ nhìn thấy nhiều cô gái trẻ đang bán những cái ôm, nụ hôn hoặc nhận làm bạn gái tạm thời tại các quầy hàng rong. Việc dịch vụ này xuất hiện trở lại làm bùng nổ cuộc thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội về "nền kinh tế bạn tình" được trả tiền.
Tại một ga tàu điện ngầm ở Thâm Quyến, một cô gái trẻ dựng quầy hàng với tấm biển ghi dòng chữ: “Một nhân dân tệ (gần 3.500 đồng) cho một cái ôm, 10 nhân dân tệ (gần 35 nghìn đồng) cho một nụ hônvà 15 nhân dân tệ (53 nghìn đồng) để cùng nhau xem phim”.
Gần đó, hai cô gái khác cũng dựng quầy hàng ở quảng trường phố đi bộ, trên biển có dòng chữ: “20 nhân dân tệ (70 nghìn đồng) để giúp việc nhà, 40 nhân dân tệ (140 nghìn đồng) một giờ uống rượu cùng”.

Các bài báo Trung Quốc cho biết một số người có thể kiếm được 100 nhân dân tệ (gần 350 nghìn đồng) chỉ trong một lần đi chơi.
Sự bùng nổ xu hướng cho thuê dịch vụ tình cảm này ngay lập tức gây tranh cãi trên không gian mạng đại lục.
Trong khi một số ý kiến ủng hộ xu hướng này, coi đây là một cách giao lưu và giải tỏa căng thẳng cho giới trẻ hiện phải đối mặt với cuộc sống nhiều áp lực thì nhiều người cũng phản đối vì cho rằng hình ảnh người phụ nữ đã bị hạ thấp bởi những đồng tiền ít ỏi.
"Những cô gái này có thể giết thời gian vào cuối tuần và cũng có thể gặp gỡ nhiều người thú vị. Tôi rất muốn thử trò chuyện với họ"; “Hoạt động 'bạn gái đường phố' là hoạt động tự nguyện của cả khách hàng và các cô gái. Ngoài ra, đây cũng có thể được coi là cách để giải tỏa căng thẳng và giao lưu”...một số ý kiến ủng hộ cho biết
“Việc định giá cho sự đồng hành của phụ nữ là thiếu tôn trọng và làm giảm phẩm giá của họ”; “Điều này có thể là bất hợp pháp, các cô gái cần phải bảo vệ sự an toàn của mình”...những người phản đối nêu quan điểm.
Hà Ba (He Bo), luật sư của Công ty luật Hồng Kỳ Tứ Xuyên chia sẻ: “Dịch vụ 'bạn gái đường phố' đang hoạt động ngoài khuôn khổ quản lý của luật hiện hành và có nguy cơ chuyển thành hoạt động mại dâm hoặc giao dịch tình dục. Chúng ta có thể hướng dẫn người trẻ tìm kiếm những cách lành mạnh hơn để tham gia tương tác xã hội bình thường nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và tình cảm của họ".

Ngoài ra, cũng có nhiều báo cáo khác về các dịch vụ tương tự được cho là xuất hiện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Hồi tháng 1, cư dân mạng Trung Quốc cũng chia sẻ một bức ảnh trên Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu, một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử tương tự Instagram) nói rằng họ nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang dựng gian hàng cung cấp dịch vụ "người tình một ngày" ở Thành phố cổ Đại Lý, một điểm du lịch ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.
Bức ảnh cho thấy một tấm biển ghi rằng, “Người tình một ngày, 600 nhân dân tệ (2 triệu đồng) một ngày. Tôi có thể cung cấp cho bạn sự chăm sóc ấm áp nhất, bao gồm cả bữa ăn cùng nhau, cái ôm, nụ hôn, nhưng không có tình dục.”
QT (SHTT)








- U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games? (15:15)
- Tăng giá điện, cần tham vấn rộng rãi để xác định "mức chịu đựng" của người dân (15:14)
- Điều ít biết về Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump (15:09)
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (34 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (36 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (43 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (48 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (49 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (52 phút trước)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (52 phút trước)




