-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Thể thao
19/12/2022 01:25Hạ gục Pháp trên chấm luân lưu, Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022
BÀN THẮNG
Argentina: Messi (23', pen; 109’), Di Maria (36')
Pháp: Mbappe (80’ pen; 81’; 118’ pen).
Cách tiếp cận trận đấu của hai đội khiến ai cũng phải bất ngờ. Nếu Argentina chơi nhanh, áp sát tuyệt đối ngay từ đầu, thì Pháp lại quá dè dặt và rất lúng túng, để mất thế trận hoàn toàn. Do đó, ngay từ đầu trận, Argentina chủ động cầm bóng và có nhiều pha bóng ấn tượng hơn về phía khung thành của ĐT Pháp. Phút thứ 3', Albiceleste có một màn phối hợp rất hay, De Paul bấm bóng để Julian Alvarez thoát xuống đối mặt với thủ thành Hugo Lloris nhưng rất tiếc anh đã rơi vào thế việt vị.
Argentina càng chơi càng tự tin, càng giàu cảm hứng. Phải tới phút thứ 14, Pháp mới có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên khi Antoine Griezmann phối hợp cùng Theo Hernandez và Mbappe nhưng Molina đã chủ động lùi sâu về để che bóng, hỗ trợ cho thủ thành Emiliano Martinez. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 22. Ousmane Dembele phạm lỗi ngớ ngẩn trong vòng cấm với Di Maria. Argentina được hưởng phạt đền. Lionel Messi đứng trước cú sút lịch sử: Anh tingr táo sút bóng nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành Lloris, ghi bàn thắng thứ 12 tại các kỳ World Cup (bằng với thành tích của Vua bóng đá Pele), bàn thắng thứ 6 tại Cúp thế giới năm nay.

Có thể nói, khi Pháp để cho các cầu thủ nguy hiểm nhất của Argentina là Di Maria, Messi thoải mái đi bóng, có quá nhiều khoảng trống để sáng tạo và hành hạ hai hành lang đội nhà, thì đội bóng của HLV Scaloni đã phong tỏa thành công Griezmann, Mbappe bằng những nhóm phối hợp, hỗ trợ và áp sát ngay mỗi khi hai ngôi sao của Les Bleus có bóng. Liên tục dồn ép đội bóng áo lam, phút thứ 36, Argentina đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Từ một pha phản công nhanh như trong đá tập được các cầu thủ Argentina thi triển và Di Maria đã kết thúc hoàn hảo từ pha chuyền bóng như đặt của Mac Allister để xuyên thủng lưới Lloris lần thứ 2.
Thử thách quá lớn với Les Bleus và buộc HLV Didier Deschamps phải thực hiện cùng lúc 2 điều chỉnh. Ông rút Giroud và tội đồ Dembele ra, thay bằng những cầu thủ giàu sức mạnh hơn là Thuram và Kolo Muani vào sân để cải thiện khả năng tấn công cho Pháp. Cả hiệp 1, Les Bleus hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Argentina. Họ không có bóng để chơi và các tuyến bị chia cắt. Còn Messi cùng đồng đội hoàn toàn áp đảo về các pha tấn công nguy hiểm, số cú sút và khả năng kiểm soát bóng khi hiệp 1 kết thúc.
Hiệp 2 trở lại, Argentina vẫn duy trì được nhịp độ. Phút thứ 49': Argentina lại có đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Pháp. Tuy nhiên, cú sút của De Paul lại đúng vào vị trí của Lloris. Khi Pháp vẫn bế tắc, HLV Deschamps tiếp tục thực hiện hai điều chỉnh nữa khi tung Camavinga và Coman vào sân thay cho Theo Hernandez, Griezmann. Pháp đã tấn công sắc sảo, có đường nét hơn.
Phút thứ 80’, Otamendi phạm lỗi với Kolo Muani trong vòng cấm, Pháp được hưởng phạt đền. Mbappe lãnh trách nhiệm sút phạt đền và anh đã chiến thắng thủ thành E.Martinez để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Gà trống Gaulois. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Argentina tiếp tục nhận gáo nước lạnh. Vẫn là Mbappe. Từ tình huống mất bóng của Messi, Pháp tổ chức tấn công. Mbappe (82’) khống chế bằng đầu, đập nhả với Thuram rồi dứt điểm bóng sống một chạm gỡ hòa 2-2 cho Pháp. Mbappe có bảy bàn tại World Cup 2022, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Những phút bù giờ, Pháp liên tục tấn công, áp sát và đe dọa khung thành của Argentina. Nhưng Messi cũng có một cú sút khiến các CĐV Pháp phải thót tim. Rất may, Lloris đã phản xạ tuyệt vời, cứu thua chẳng khác nào ghi một bàn thắng cho Les Bleus. Bước vào hiệp phụ, hai đội đều có những cơ hội rất ngon ăn nhưng đều bị bỏ lỡ. Lloris liên tục cứu thua cho Pháp, nhưng cũng không thể cản được Messi (109’). Phút thứ 118, Mbappe hoàn tất cú hat-trick để đưa hai đội vào loạt đá penalty.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Argentina: E.Martinez; Molina (Montiel, 91’), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+2’); De Paul (Paredes, 102’), Fernandez, Mac Allister (Pazzella, ); Di Maria (Acuna, 64’), Messi, Alvarez (Lautaro Martinez, 102’).
Pháp: Lloris; Kounde (Disasi, 120+1’), Varane, Upamecano, T.Hernandez (Camavinga, 71’); Griezmann (Coman, 71’), Tchouameni, Rabiot (Fofana, 96’); Dembele (Kolo Muani, 41’), Giroud (Thuram, 41’), Mbappe.
Theo Minh Vy (Bongdaplus.vn)








- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (14:35)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (14:25)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (14:19)
- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)
- Chấn động Cbiz: Rộ tin mỹ nam cổ trang hàng đầu Vu Mông Lung vừa tử vong vì ngã lầu (14:09)
- Miền Tây có 3 món bún tên cực lạ, nhưng nghe là muốn thử mà thử là... "nghiện" luôn (14:05)
- Israel gửi tối hậu thư cứng rắn tới Qatar (40 phút trước)
- Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn "đóng băng" hoàn toàn tài khoản MXH sau khi bị đột quỵ (45 phút trước)




