-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Thể thao
03/09/2022 20:30HAGL hòa nghiệt ngã, lỡ cơ hội bám đuổi Hà Nội FC
Bàn thắng
HAGL: Văn Sơn (72’)
Sài Gòn FC: Đỗ Merlo (90’+5)
Công Phượng tạo sóng gió
Với khoảng cách chỉ 11 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội FC nhưng còn 2 trận chưa đấu trong tay, HAGL đương nhiên muốn tận dụng thời cơ này để thu hẹp với đối thủ đến từ thủ đô, trong cuộc đua tranh ngôi vô địch V.League. Trước một Sài Gòn FC đang đứng bét bảng cùng lợi thế thi đấu ở sân Pleiku, không ngạc nhiên khi HAGL nhập cuộc nhanh và tấn công dồn dập đối thủ trong 20 phút đầu trận.
Phút 11, ở một góc rất hẹp bên hành lang phải, Công Phượng bất ngờ tung cú sút rất căng về cầu môn Sài Gòn FC. Bóng dội cột dọc nảy ra trong sự bất ngờ của đối thủ. Ngay sau đó, Washington Brandao băng vào đánh đầu đưa bóng chệch cầu môn đội bóng Sài thành. 8 phút sau, HAGL tổ chức tấn công chớp nhoáng. Văn Toàn chọc khe cho Văn Thanh băng vào vòng cấm Sài Gòn FC. Anh tung cú sút chéo góc đưa bóng vượt tầm với thủ môn Văn Phong. Đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Sau 20 phút choáng váng trước HAGL, Sài Gòn FC bắt đầu bắt nhịp với trận đấu. Phút 22, Hữu Sơn chuyền vượt tuyến cho Đỗ Merlo xâm nhập vòng cấm HAGL. Lão tướng của Sài Gòn FC tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh nhưng bóng không đi vào lưới. 5 phút sau, lại là Merlo xuất hiện trong vòng 5m50 của HAGL. Tuy nhiên cú sút của anh không thắng được thủ thành kinh nghiệm Huỳnh Tuấn Linh.
Cũng sau giai đoạn này, Sài Gòn FC lại nhường thế trận về phía HAGL. Phút 37, Công Phượng băng lên dũng mãnh từ giữa sân. Anh vượt qua Cao Văn Triền, loại bỏ Olsen rồi đánh bại Mạnh Cường. Đáng tiếc khi đưa bóng đến sát cầu môn, cú dứt điểm của tiền đạo này lại bị trung vệ Văn Đạt chặn đứng. Phút 44, từ đường chuyền của Lương Xuân Trường bên cánh phải, Công Phượng đánh đầu lái bóng về góc xa nhưng không thắng được thủ môn Văn Phong.
Phút cuối nghiệt ngã cho HAGL
Sang hiệp 2, HLV Kiatisak Senamuang tăng cường nhân sự cho hàng công, với sự xuất hiện của trung phong Bruno Henrique. Đội bóng phố Núi cũng triển khai những pha bóng bổng nhằm vào vòng cấm địa, nơi mà Bruno và Brandao sẵn sàng chơi không chiến nhằm uy hiếp cầu môn của Sài Gòn FC. Phút 49, Brandao đánh đầu vọt xà ngang đội bóng Sài thành. 10 phút sau đó, lại là ngoại binh này đi bóng dung mãnh trong vòng vây hàng thủ Sài Gòn FC nhưng dứt điểm không thành công.
Khi HAGL đang bế tắc với phương án sử dụng ngoại binh làm điểm kết thúc cho hướng lên bóng thì bất ngờ, những nội binh của họ đã có pha phối hợp bóng ngắn nhuần nhuyễn. Phút 72, Tuấn Anh tỉa bóng cho Văn Toàn trong vòng cấm địa. Số 9 của HAGL gẩy bóng cho Văn Sơn bứt tốc rồi sút chèo góc uy lực, khiến thủ môn Văn Phong không có cơ hội chặn đứng.

Đến lúc này, Sài Gòn FC vội vã dồn lên tấn công. Tuy nhiên hết Quốc Chí đến Minh Tuấn, Merlo đều không thể đưa bóng vào cầu môn HAGL. Những tưởng Sài Gòn FC sẽ chấp nhận thất bại 0-1 trước HAGL thì bất ngờ đúng ở giây cuối cùng trận đấu, từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, Đỗ Merlo đã có pha đánh đầu cận thành mang về 1 điểm quý như vàng cho Sài Gòn FC.
Rơi chiến thắng đầy đáng tiếc, HAGL giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 với 20 điểm. Họ đang kém đội đầu bảng Hà Nội FC tới 10 điểm và xa rời cơ hội đua vô địch V.League. Trong khi đó, Sài Gòn FC dù vẫn ở đáy BXH song trận hòa đúng phút cuối cùng trước HAGL cũng là đòn bẩy tinh thần tiếp thêm tâm lý tự tin và hy vọng để thầy trò Phùng Thanh Phương nuôi hy vọng trụ hạng giải đấu.
Đội hình thi đấu
HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Mauricio, Hồng Duy (Văn Việt 74'), Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường (Bruno 57'), Công Phượng (Bảo Toàn 85’), Văn Toàn (Minh Vương 85’), Washington.
Sài Gòn FC: Văn Phong, Minh Trung (Tấn Tài 46’), Văn Đạt, Mạnh Cường, Đỗ Merlo, Olsen, Văn Triền, Hữu Sơn (Quốc Chí 57'), Quang Vinh (Hồng Sơn 88’), Nanitelamino, Matheus (Minh Tuấn 76').
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)








- Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND (9 phút trước)
- Huỷ đơn tiền triệu vì nghe phí ship 40k: Shop EQ thấp hay khách ngang ngược? (11 phút trước)
- Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp (18 phút trước)
- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (23 phút trước)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (24 phút trước)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (26 phút trước)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (27 phút trước)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (31 phút trước)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (40 phút trước)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (47 phút trước)




