-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
Thể thao
06/10/2018 11:29HLV Mourinho chắc chắn bị sa thải trong 48 giờ tới
Việc Man United thắng hay thua Newcastle ở lượt đấu thứ 8 giải Ngoại hạng Anh đêm 6-10 giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa đối với Jose Mourinho, như nội dung "tối hậu thư" mà truyền thông Anh đã nhắc đến sau khi "Quỷ đỏ" thất bại với tỉ số 1-3 dưới tay West Ham cuối tuần trước.

Bản thân "Người đặc biệt" cũng cảm thấy khó chấp nhận được tình cảnh để một đội bóng danh tiếng như Man United, dưới sự dẫn dắt của ông, lại có chuỗi 5 trận đấu sân nhà liên tiếp không biết thắng, điều chưa từng xảy ra trong vòng 3 thập niên qua. "Man United lẽ ra phải làm tốt hơn nhiều thứ, để theo đó, đội bóng phải khá hơn như chúng ta đã thấy. Có nhiều điều nằm ngoài thẩm quyền và cả sự kiểm soát của HLV trưởng", Mourinho chia sẻ trong buổi họp báo kéo dài 3 phút trước trận đấu Man United – Newcastle, cuộc chiến được đánh giá không khoan nhượng nhưng giờ đây không còn ý nghĩa gì với sự tồn tại của chiến lược gia người Bồ tại sân Old Trafford.

Theo nhật báo The Mirror, vị HLV 55 tuổi này chắc chắn sẽ rời Man United sau 2 năm 3 tháng tại vị sau khi mối quan hệ giữa ông và lãnh đạo CLB, với cầu thủ đội bóng và cả với các CĐV của "Quỷ đỏ" rạn nứt nghiêm trọng, khó có thể hàn gắn. Phó Chủ tịch Ed Woodward vài tuần qua đã chủ động liên hệ với một số nhà cầm quân có thể thay thế Mourinho, sau Zinedine Zidane mới đây đã xuất hiện thêm "ứng viên" Mauricio Pochettino, HLV trưởng Tottenham.
Ed Woodward luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với Mourinho nhưng từ mùa hè vừa qua đã phải nhận lại vô số lời chỉ trích từ vị HLV này xoay quanh chính sách chuyển nhượng mà ông là người đề xướng và chịu trách nhiệm thực hiện.

Về phía các cầu thủ, ngoài "tập đoàn Pháp" với Paul Pogba, Anthony Martial và "người nói tiếng Pháp" Eric Bailly chán ngán Mourinho đến tận cổ, ngay cả "êkip Tây Ban Nha" với David de Gea, Juan Mata và Ander Herrera cũng không còn công khai ủng hộ ông thầy người Bồ. Mourinho được cho là đã lâu "không nói bất cứ câu nào" với thủ quân Antonio Valencia và cầu thủ chạy cánh người Ecuador mới đây đã phải rối rít xin lỗi vì lỡ "bấm like" vào một bản trưng cầu ý kiến xung quanh việc Mourinho nên bị sa thải hay không. Ý kiến này dù đã được Valencia xoá ngay sau đó nhưng "cư dân mạng" đã kịp lưu lại chứng cứ.

Dàn trợ lý của ông, gồm các HLV Silvino Louro, Carlos Lalin, tuyển trạch viên Ricardo Formosinho và nhà phân tích chiến lược Giovanni Cerra có thể sẽ theo chân Mourinho ra đi sau khi họ được yêu cầu nộp lại số điện thoại cá nhân mà CLB cung cấp. Chỉ 2 trợ lý mới gồm Michael Carrick và Kieran McKenna nhiều khả năng được giữ lại để làm vai trò cầu nối giữa đội bóng và BHL mới.

Trước thông tin "động trời" này, cựu danh thủ Gary Neville, với tư cách bình luận viên của kênh truyền hình bóng đá Sky Sports, đã kịch liệt chỉ trích ban lãnh đạo Man United "đang chơi trò Football Manager với số phận đội bóng thuộc hàng lớn nhất châu Âu và thế giới". Neville cho rằng nếu Mourinho ra sân mà thực tế không còn quyền hành gì ở trận đấu với Newcastle, chính CĐV sẽ cổ vũ cho ông và quay lưng với đội bóng, điều chưa từng xảy ra tại Man United. Thực tế, việc phải thay đến 4 HLV chỉ trong vòng 6 năm cho thấy Man United thiếu một bộ phận lãnh đạo có tâm, giỏi chuyên môn trong điều hành, chỉ biết đưa HLV và cầu thủ về, ký hợp đồng với họ bằng núi tiền rồi thản nhiên thải loại họ, không đếm xỉa gì đến vận mệnh đội bóng.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (40 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (43 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (44 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (46 phút trước)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (52 phút trước)




