-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
Thể thao
24/01/2022 07:15Milan và Juve kìm chân nhau trên đường đua Serie A
Mùa này của Milan vẫn trôi qua theo công thức mùa trước, đó là Rossoneri đạt vị trí cao chủ yếu nhờ thành tích sân khách. Milan vẫn thường xuyên lúng túng ở San Siro. Thành tích sân nhà của Milan là 22 điểm/10 trận, chỉ xếp thứ ba toàn giải. Do đó, thày trò HLV Stefano Pioli quyết tâm cải thiện phong độ kém cỏi đó khi tiếp Juventus vào rạng sáng nay (24/1).
Với ưu thế sân nhà, AC Milan đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Juventus thi đấu điềm đạm và chắc chắn. Điều này khiến cho Milan gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Szczesny.
Pha bóng đáng chú ý nhất mà Milan có được sau 20 phút đầu là cú sút nguy hiểm của Rafael Leao ở bên ngoài vòng 16m50, nhưng thủ thành Szczesny đã kịp thời đổ người cứu thua cho Juventus.
Khi Milan đang chơi khá tốt thì họ lại phải chịu tổn thất. Lão tướng Zlatan Ibrahimvic chấn thương và phải rời sân ở phút 28, nhường chỗ cho Olivier Giroud. Thiếu vắng Ibra, hàng công của Milan cũng không thể tạo ra sức ép lên hàng thủ chắp vá của đối thủ.
Về phía Juventus, bộ đôi tiền đạo Morata - Dybala cũng không có nhiều pha phối hợp hay tạo ra được tình huống sóng gió về phía khung thành Milan. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.
Sang hiệp 2, đôi bên thi đấu thận trọng và khu vực giữa sân luôn là "điểm nóng" với những tình huống tranh chấp và phạm lỗi của cầu thủ Milan lẫn Juventus.
Trong thế trận bế tắc, HLV Allegri đã tăng cường hàng công với Bernardeschi và Moise Kean kể từ giữa hiệp 2. Bên kia chiến tuyến, AC Milan cũng tung Saelemaekers và Rebic vào sân. Tuy vậy, những sự thay đổi này không tạo nên khác biệt lớn về mặt thế trận.
Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Milan tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH Serie A 2021/22 khi có cùng 49 điểm như Napoli nhưng kém hiệu số, còn Juventus đứng thứ 5 với 42 điểm.
Đội hình thi đấu Milan vs Juventus
Milan: Maignan; Calabria (Florenzi 76'), Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Krunic, Tonali, Messias (Saelemaekers 61'), Diaz (Bennacer 61'), Leao (Rebic 76'), Ibrahimovic (Giroud 28').
Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Sandro, Cuadrado (Bernardeschi 65', Bentancur (Rabiot 90'), Locatelli (Arthur 65'), McKennie, Dybala (Kulusevski 90'), Morata (Kean 74').
Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)








- Ngoài 50 tuổi, muốn con cái hiếu thảo, chớ dại phạm 4 lỗi này: Hậu quả có thể khiến bạn cô đơn tuổi già (44 phút trước)
- Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal (45 phút trước)
- Tòa Hiến pháp bác kiến nghị hủy phán quyết về bà Paetongtarn (48 phút trước)
- Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội (54 phút trước)
- Nepal hỗn loạn: Quân đội ra tay, lộ diện ứng viên thủ tướng lâm thời (57 phút trước)
- Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao? (1 giờ trước)
- Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn? (1 giờ trước)
- Kia nhá hàng Sorento và Morning mới (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (1 giờ trước)
- Cú ngã ngựa của YouTuber "chủ tịch giả nghèo và cái kết" (1 giờ trước)




