-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
-
Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ
-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
Thể thao
10/05/2022 06:17Tiết lộ bí mật đằng sau trận đại thắng của U23 Thái Lan
Trong trận đấu với Singapore, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan đã có màn tranh cãi với trọng tài chính Adam Fazeel ngay phút thứ 8 sau khi bị yêu cầu thay áo. Chiếc áo sơ mi đen của ông được cho là trùng với màu áo trọng tài và có thể gây nhầm lẫn.
Chiến lược gia người Đức chỉ thôi to tiếng khi trưởng đoàn Nualphan Lamsam dúi vào tay chiếc áo bib màu vàng để ông mặc ra ngoài. Sau trận đấu, Polking cho biết: “Tôi hơi bực với yêu cầu đó, nhưng buộc phải làm theo vì đó là luật”.
Ở trận ra quân, Polking mặc sơ mi trắng và U23 Thái Lan thua sốc trước Malaysia. Đó là lý do ông trở lại với chiếc áo đen, vốn theo ông trong suốt hành trình đăng quang ở AFF Cup 2020. Một lần nữa chiếc sơ mi đen lại mang đến may mắn. U23 Thái Lan đánh bại Singapore với tỷ số đậm đà 5-0, qua đó leo thẳng lên ngôi đầu bảng A (cùng 3 điểm nhưng hơn Campuchia và Malaysia về hiệu số). Vậy nên trận tới, chắc chắn Polking sẽ tiếp tục với màu áo này. Tuy nhiên sẽ có thay đổi nhỏ. “Tôi sẽ mặc áo đen với áo bib vàng lồng bên ngoài, bởi nhờ nó chúng tôi đã thắng to”, ông đùa.

Về phần “Madam Pang”, bà cũng có cách lấy vía tương tự. Trong chương trình "Kuay Zab show" hồi đầu năm, trưởng đoàn bóng đá Thái tiết lộ bà chỉ mặc quần đen từ khi cùng tuyển nữ chinh chiến ở SEA Games 2013 tại Myanmar. Là một tín đồ hàng hiệu và thay đổi mốt liên tục, nhưng Madam Pang vẫn gắn bó với chiếc quần đó tại World Cup bóng đá nữ. Cuối cùng, chỉ chịu bỏ đi khi nó quá cũ. Dù vậy khi trở thành quản lý ở ĐTQG và bây giờ là U23, bà vẫn trung thành với màu đen bởi tin nó sẽ đem lại vận may.
Trong trận đấu tối thứ Hai, “Madam Pang” còn có một bí mật khác. Bà đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Newin Chidchob, Chủ tịch của Buriram United, vì cung cấp một thông tin vô cùng hữu ích cho U23. “Ông ấy nói với tôi tiền vệ Airfan Doloh có thể đá hậu vệ trái, và HLV Polking đã sử dụng cậu ấy ở vị trí đó”, bà Nualphan cho biết.
Trước Singapore, thay vì Jaturapat Sattham, Doloh được tin tưởng và chơi rất tốt bên hành lang trái, duy trì sự hiện diện ở cả hai đầu sân nhờ sự năng nổ và tốc độ. Phát hiện này khiến gia tăng sức mạnh chiều sâu của Thái Lan. Họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương Vàng SEA Games 31 bất kể Polking có tiếp tục với chiếc áo đen hay không.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU (10:36)
- Môi giới bất động sản lừa đảo bằng chiêu góp vốn "lướt sóng" đất (10:29)
- Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025 (10:15)
- 4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình (10:10)
- Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ (10:01)
- Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1 (10:01)
- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (42 phút trước)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (46 phút trước)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (47 phút trước)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (49 phút trước)




