-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
30/03/2024 08:08Chuyện cảm động ở ngôi trường của nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não
Chia sẻ với VietNamNet, bà Trịnh Hoàng Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Việt Hưng (quận Long Biên), nghẹn ngào khi nhắc về N.H.Đ - nam sinh lớp 8 bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não.
“Không chỉ cá nhân tôi mà tập thể giáo viên, nhà trường rất đau xót với vụ việc của em Đ. Nhà trường cũng đã thay nhau vào viện để thăm hỏi, động viên gia đình em”, bà Hoa tâm sự.
Theo bà Hoa, từ khi biết tin Đ. nguy kịch, tập thể cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh của trường cũng cùng nhau quyên góp để giúp đỡ gia đình em. “Tập thể giáo viên trường THCS Việt Hưng cũng đã kêu gọi phụ huynh, học sinh quyên góp giúp đỡ gia đình em. Có phụ huynh đã chuyển hỗ trợ trực tiếp tới gia đình em, có người chuyển thông qua lớp và nhà trường”, Hiệu trưởng trường THCS Việt Hưng cho biết.
“Chiều ngày 26/3, tôi cùng giáo viên chủ nhiệm và cả các học sinh cùng phụ huynh của lớp đã chờ 3 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để gặp được Đ. và tiễn em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhìn em nằm bất động, các thầy cô và các học sinh đều rất xót xa. Chúng tôi chỉ mong có phép màu đến để em vượt qua lằn ranh sinh tử”, bà Hoa nói.
Nữ hiệu trưởng và các bạn học vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của nam sinh hằng ngày qua người nhà.

Đ. quê ở Phú Thọ, sống trọ cùng mẹ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cách đây 3 năm, bố em không may qua đời do tai nạn giao thông. Cũng từ đó, một mình mẹ em đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học.
Theo cô Hoa, trong quá trình học tập ở trường, Đ. là học sinh ngoan, lực học tốt, tuân thủ các nội quy của trường. “Lớp 6, em đạt học sinh giỏi. Lớp 7 và học kỳ của lớp 8 em có học lực loại khá”, cô Hoa thông tin.
Không chỉ học sinh trường THCS Việt Hưng lo lắng, xót xa trước tình cảnh của Đ., nhiều học sinh ở các nơi cũng đã có nhiều hành động ấm áp như cầu nguyện, gấp 1.000 con hạc giấy mong điều kỳ diệu sẽ đến với nam sinh này.
Thông tin với VietNamNet chiều 29/3 về tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện bệnh nhân N.H.Đ vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.
“Em Đ. vẫn đang hôn mê, phải hỗ trợ thở máy, thầy thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe”, đại diện bệnh viện nói.
Cũng theo nguồn tin này, trưa 29/3, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của Đ. so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội, người nhà bệnh nhân Đ. cho biết những ngày trước, nam sinh không có phản xạ. Tuy nhiên, hiện tại, cậu bé 14 tuổi đã có phản xạ khi được tác động.
“Ví dụ khi người nhà cấu vào chân, trẻ có dấu hiệu co chân lại, nghĩa là có phản xạ. Còn lại, trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt”, nguồn tin cho biết. Hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà. Nam sinh được ăn qua sonde và đường tĩnh mạch.
Như VietNamNet đưa tin, ngày 27/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M. (sinh năm 2008, ở quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo Công an quận Long Biên, vào ngày 19/3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình N.H.Đ. (SN 2010, ở quận Long Biên) về việc em Đ. đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng bị đánh trọng thương.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận quận Long Biên xác định, vào khoảng 15h ngày 17/3, em T.V.K (SN 2012, ở quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị em N.H.Đ tát vào mặt.
Em T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố là ông T.V.T. Sau khi nghe kể lại sự việc, ông T.V.T chở 2 con ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh.
Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Sau đó, ông T. quay xe định ra về.
Lúc này, ông T. thấy M. chạy vào đấm, làm Đ. ngã ra đất. Ông T. vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thấy Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định em Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.
Theo Thanh Hùng (VietNamNet)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (16:32)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (56 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (57 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (1 giờ trước)




