-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Xã hội
24/01/2019 17:53Mẹ của Công Phượng mong con trai 'lập công khi vừa sang tuổi mới'
Vài giờ trước trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản, ở huyện Đô Lương (Nghệ An), bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ của tiền đạo Công Phượng) cùng chồng chuẩn bị vài ấm nước chè, bánh kẹo để đón người thân, hàng xóm tới cổ vũ.
Bà Hoa cho hay, vì sức khỏe không tốt nên hai vợ chồng không thể đi Dubai để xem con trai và đội tuyển thi đấu. "Dù xem qua tivi nhưng cảm xúc hồi hộp sẽ không kém gì trực tiếp tới sân", bà nói.

"Tôi mong chờ đến giờ bóng lăn lắm! Mấy đêm qua nằm ngủ đều mơ thấy bàn thắng của Phượng vào lưới đội Jordan, rồi tới trận gặp Nhật Bản thì Phượng lại ghi bàn và cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0", bà Hoa chia sẻ và cho biết hôm qua con trai đã chủ động gọi điện về dặn dò bố mẹ hãy giữ sức khỏe để con có động lực thi đấu tốt.
Thông qua báo chí, bà Hoa một lần nữa gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con trai "gặp nhiều thành công trong tuổi mới".
Công Phượng sinh nhật vào ngày 21/1, một ngày sau khi anh ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Jordan. "Chứng kiến con trai ghi bàn qua tivi, tôi đã nghĩ rằng đây là món quà sinh nhật ấm áp và hãnh diện nhất mà Phượng và đồng đội đã mang lại cho chính mình; mong Phương sẽ tiếp tục lập công khi bước sang tuổi mới", bà Hoa tâm sự.
Vợ chồng bà Hoa đều là nông dân ở xã Mỹ Sơn. Phượng là con thứ tư trong gia đình có năm anh em. Ngày Công Phượng ra đời, buổi sáng bà Hoa còn mang bụng bầu ra đồng đi cấy xuyên trưa, tới chiều thì chuyển dạ.

Người mẹ của tuyển thủ Công Phượng cho hay, nhà nghèo nên lúc Công Phương còn nhỏ, gia đình chưa một lần mua bánh gato để tổ chức sinh nhật cho con. "Lúc đó ở nông thôn cũng chưa có thói quen tổ chức sinh nhật với bánh gato. Mỗi khi con trai sang tuổi mới, tôi thường ra chợ mua những chiếc áo có in tên của các cầu thủ nổi tiếng trước đây như Hoàng Bửu, Huỳnh Đức hay Hồng Sơn để làm quà cho con. Phượng rất thích mặc những chiếc áo đó", bà Hoa nói.
Tiếp lời vợ, ông Nguyễn Công Bảy (bố của Công Phượng) tin tưởng "con trai sẽ cùng đồng đội thi đấu tốt để mang vinh quang về cho Tổ quốc". Ông dự đoán tỷ số là "1-0" nghiêng về Việt Nam.
Tại thành phố Vinh, ông Nguyễn Trọng Hường (bố của tuyển thủ Trọng Hoàng) cho hay đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe con trai sau trận đấu với Jordan. "Tôi hỏi tại sao có vài pha bóng trước lúc được thay người thì con không rướn kịp để xử lý như thường lệ. Hoàng trả lời lúc đó có dấu hiệu xuống sức bởi đã chạy liên tục hơn 90 phút. Tuy nhiên sau đó bác sĩ thông báo sức khỏe Hoàng tốt và có thể ra sân thi đấu trận tứ kết", ông Hường nói.

Đánh giá đội tuyển Nhật Bản sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam, song ông Hường nhận định "Hoàng cùng đồng đội sẽ giành chiến thắng 1-0 mà không cần phải bước vào hiệp phụ".
Ông Quế Ngọc Hùng (bố của đội trưởng Ngọc Hải) cho hay, con trai đã gọi điện về chia sẻ là "tinh thần của toàn đội tuyển rất phấn chấn trước trận tứ kết, các cháu khẳng định đang có phong độ tốt do vậy tôi nghĩ tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về Việt Nam".
Tại Hà Tĩnh, bà Dương Thị Hường (mẹ của trung vệ Bùi Tiến Dũng) cho biết, đầu giờ chiều gia đình đã mua gà, lợn về làm thịt thiết đãi hàng xóm và những người hâm mộ tới nhà ở thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Theo bà Hường, mấy hôm nay không khí gia đình rất vui vẻ, trong các bữa cơm đều nói về bóng đá. Khi rảnh rỗi, cả gia đình tập trung xem lại hành trình của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 cũng như đọc báo viết về đội tuyển.
"Mấy hôm nay, Dũng gọi điện về nhiều lần. Tôi khen con thi đấu bản lĩnh và quyết đoán với quả penalty quyết định đưa Việt Nam vào tứ kết, cháu cười bảo: Con đợt này đã người lớn rồi, đá penalty không còn hồi hộp như trước", bà Hường kể.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào 20h tối nay 24/1.
Theo Đức Hùng - Nguyễn Hải (VnExpress.net)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (1 giờ trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (1 giờ trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (1 giờ trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (2 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (2 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (2 giờ trước)




