-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
Xã hội
10/05/2018 08:26Nghi vấn khuất tất trong vụ cháy ở nhà máy thép Hòa Phát
Sáng 9/5, gia đình và người dân thôn Lương Xá Bắc (xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) đưa ông Hứa Văn Tâm (52 tuổi) về nơi chín suối. Ông Tâm là một trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy 2 ngày trước ở khu liên hợp sản xuất gang thép (Công ty Cổ phần thép Hòa Phát, Hải Dương).
Đến khi mất, ông đã 9 năm gắn bó, làm việc tại nhày máy này.
Bức xúc vì hành xử của lãnh đạo nhà máy
Thất thần ngồi dưới ban thờ ông Tâm, ông Tiến không cầm được nước mắt mỗi khi ai đó nhắc đến anh trai mình. Quệt ngang dòng nước mắt, ông Tiến tỏ ra bức xúc.

Ông Tiến cho biết sau khi thi thể ông Tâm chuyển từ Viện Bỏng quốc gia về nhà, một số công nhân nhà máy đến chia buồn và kể lại câu chuyện.
"Các công nhân nói rằng cái lò thổi số 2, nơi anh tôi tử nạn đã bỏ không 10 ngày. Hôm xảy ra tai nạn, lò đã ngội. Lò cao 9,8 m, rộng 4 m, không có lỗ thông hơi, chỉ có một cái thang đi xuống. Thế nhưng bên trên, họ lại cho người hàn xì gây mất an toàn", ông Tiến nói.
Ông Tiến nghi ngờ trong lò có khí metan sót lại. Khi ông Tâm và 3 người khác xuống, nhà máy quên không đo khí metan. Thế rồi, khi công nhân hàn xì, xỉ than rơi, kết hợp với khí metan gây nổ.
Người nhà nạn nhân khẳng định nhà máy đưa ra nguyên nhân là cháy giấy vỏ bao là vô lý, có sự khuất tất. Bởi cháy vỏ bao không thể khiến thi thể ông Tâm co quắp, nội tạng hỏng hết. “Nội tạng anh tôi hỏng hết, hai mắt bị nổ. Nhiều người nhận định đây là nổ khí metan”, ông Tiến chia sẻ.
Em trai nạn nhân chia sẻ khi sự cố xảy ra, người nhà tức tốc chạy đến hiện trường. Nhưng nhân viên nhà máy nhất quyết không cho vào nên không tận mắt nhìn thấy chiếc lò, nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngồi bên cạnh, bà Ngô Thị Thảo (50 tuổi, vợ ông Tâm) bức xúc cho biết nhà máy lúc nào cũng nói tất cả vì tính mạng người lao động. Nhưng chồng bà chết... vì cách thi công bất cẩn của doanh nghiệp.
Hơn nữa, khi xảy ra sự cố, lao động tử vong, hành xử của nhà máy khiến người nhà cảm thấy đau lòng, bức xúc.
“Nghĩa tử là nghĩ tận, đáng ra lãnh đạo nhà máy nên xuống chia sẻ với gia đình nhưng lại họ cho công nhân đem 30 triệu xuống nhà. Số tiền đó lớn thật nhưng gia đình không nhận. Sáng nay (9/5), tôi đưa anh Tâm về nơi an nghỉ nhưng cũng không thấy người của nhà máy về", bà Thảo nói.
Công an tỉnh vào cuộc điều tra
Ông Nguyễn Văn Pha, Chánh văn phòng UBND huyện Kinh Môn cho biết sau khi sự cố xảy ra, Sở Lao động tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Kinh Môn đã lập tức vào cuộc kiểm tra.
Vụ cháy hiện được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện điều tra làm rõ. “Nhà máy thép này mới đây dính lùm xùm về việc xả thải gây ô nhiễm, bị người dân phản đối”, ông Pha nói.
Chánh văn phòng UBND huyện Kinh Môn cung cấp cho phóng viên báo cáo của huyện gửi UBND tỉnh về vụ tai nạn. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là 4 công nhân đang sửa chữa thì xảy ra cháy các bao chứa nguyên vật liệu trong lò. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tiến hành trưng cầu khám nghiệm, xác định nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định.
Trả lời Zing.vn, ông Nguyễn Đình Thứ, Trưởng phòng An toàn Môi trường, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát (Hải Dương) cho biết nhận được tin báo tai nạn vào lúc 9h30 ông đã xuống hiện trường để trợ giúp việc cứu các nạn nhân.

Ông Thứ thông tin tổ sửa lò gồm 4 người. Sự cố xảy ra khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Phóng viên hỏi khi xảy ra tai nạn, các công nhân có chấp hành đúng quy định an toàn không, ông Thứ trả lời: “Đến giờ phút này tôi cũng không biết nói gì. Vì nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ”.
Vị này cho hay nhà máy thép Hòa Phát đặt tại Kinh Môn, rộng 16 ha có khoảng 4.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương. Vụ tai nạn xảy ra, công ty đã hỗ trợ gia đình để tổ chức an táng.
Ông Thứ từ chối cho phóng viên tiếp cận hiện trường với lý do tập đoàn không cho phép.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 7/5, trong quá trình sửa lò thổi số 2 tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát, ngọn lửa bùng phát. Hỏa hoạn khiến 3 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.
Bốn nạn nhân trong vụ việc là Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn). Anh Tuyền là người may mắn sống sót sau hỏa hoạn.
Theo Văn Chương - Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)








- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (09:33)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)
- Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin (09:24)
- 20 tân bác sĩ nội trú điểm cao nhất Trường Đại học Y Hà Nội chọn ngành nào? (09:23)
- Bến Ninh Kiều lại chìm trong nước triều (09:22)
- Thị trường lớn ngừng nhập khẩu gạo, hai Bộ họp bàn giải pháp (09:15)
- Nhạc sĩ đắt show nhất hiện tại hủy show, người hâm mộ lại nổi trận lôi đình đòi đuổi ekip (09:13)
- Hé lộ về cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung Quốc (09:13)
- SoftBank và GIC sắp thoái vốn khỏi VNLife? (09:08)
- iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam (09:07)




