-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Xã hội
21/10/2021 06:18Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương tử vong sau 5 ngày mất tích: Gia đình xin không nhận quyên góp, giúp đỡ từ cộng đồng
Những ngày vừa qua, thông tin về bé trai L.G.H (2 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng) mất tích khi đang chơi trong sân nhà đã khiến nhiều người quan tâm. Hàng trăm người dân xung quanh khu vực cũng đã hỗ trợ tìm kiếm cháu bé, với hy vọng sớm đưa cháu về lại với gia đình. Thế nhưng, sau 5 ngày mất tích, đến trưa 20/10 thi thể bé H. được phát hiện nổi lên tại một con suối cách nhà khoảng 600m, xung quanh là cây cối rậm rạp.
Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của chúng tôi cho hay, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng đã xác lập chuyên án, điều tra dấu hiệu hình sự trong vụ án này. Trong chiều cùng ngày, công an đã mời một số người liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai.
Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, nhiều người thân, bạn bè thậm chí những người xa lạ nhưng vẫn luôn theo dõi vụ việc của bé H. trong những ngày vừa qua đã gửi lời động viên chia buồn. Thậm chí, nhiều người còn ngỏ ý sẽ đứng ra kêu gọi, giúp đỡ gia đình của cháu bé xấu số.
Tuy nhiên, tối 20/10, chị H.L (dì của bé H.) đã có bài chia sẻ trên trang cá nhân để nói rõ về vấn đề này. "Gia đình em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân... đã hỏi và tính gửi tài khoản giúp gia đình em... Nhưng cá nhân em và mẹ cháu xin được từ chối và rất cảm ơn vì muốn giúp đỡ. Không phải không cần mà là nỗi lòng của người mẹ muốn con sớm được siêu thoát, mong mọi người thông cảm... Có gì không phải mong mọi người bỏ qua", chị H.N chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận có rất nhiều người gửi lời chia buồn trước những mất mát, đau đớn của gia đình, đồng thời mọi người cũng gửi lời động viên mong cha mẹ bé H. sớm vượt qua nỗi đau này.
Như đưa tin trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/10, bé L.G.H. (2 tuổi, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) chơi trước nhà cùng mẹ là chị H.N. Sau đó, chị N. vào trong nhà một lát, lúc quay ra không thấy con trai đâu.
Mọi người tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu bé nên trình báo cơ quan chức năng.
Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.
Đến trưa 20/10, người dân phát hiện thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng.
Theo Nam An (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (14:43)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (14:41)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (14:39)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (14:38)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (14:35)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (14:25)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (14:19)
- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)




