-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Xã hội
24/03/2023 10:24Vụ ô tô lao xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong: Diễn biến mới nhất
Liên quan đến vụ ô tô lao xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong ở Lâm Đồng, ngày 24/3, báo Giao Thông dẫn lời ông Trương Văn Huấn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Chiều 23/3, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
Ban ATGT cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và gửi lời động viên tới những mất mát, đau thương không gì có thể bù đắp được với gia đình nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để giúp gia đình khắc phục phần nào nỗi đau do vụ tai nạn giao thông gây ra. Ngoài ra. Ban An toàn Giao thông huyện Di Linh cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng”.

Cũng trong chiều 23/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh QL20 vào trưa cùng ngày.
Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở GTVT cùng UBND TP.Bảo Lộc và Ban Quản lý dự án 7 rà soát, đánh giá các hạng mục thi công chưa hoàn thiện của dự án, nhất là các đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Khi hoàn tất sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xem xét, giải quyết.
Ban Quản lý dự án 7 chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương bổ sung biển báo, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường đang thi công. Các đơn vị chức năng cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.
Thông tin về vụ việc trước đó, báo Tiền Phong cho hay, vào khoảng 10h45 ngày 23/3, chiếc ô tô hiệu Ford Everest, biển số 49A-063.64 do ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng TP.Đà Lạt - TP.Bảo Lộc. Trên xe còn có bé gái P.D.C.N. (4 tuổi, cháu ngoại của ông Vinh).
Khi đến cầu Nau Sri nằm trên đường tránh phía Nam quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Lộc Nga,TP.Bảo Lộc), ô tô lao qua phía bên trái của cây cầu rồi rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Hậu quả, chiếc ô tô bị va đập biến dạng, ông Vinh tử vong tại chỗ, cháu N. tử vong trên đường đi cấp cứu.ư

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Bảo Lộc cùng Đội Phòng Cháy chữa cháy Khu vực 3 Công an Lâm Đồng đã có mặt triển khai công tác cứu hộ; đồng thời, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Hiện, vụ tai nạn đang được cong an tiếp tục điều tra.
Theo Thủy Tiên (Đời Sống & Pháp Luật)








- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (14:43)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (14:41)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (14:39)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (14:38)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (14:35)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (14:25)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (14:19)
- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)




