-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
-
4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình
Xã hội
03/01/2017 14:17Vụ quên kéo trong bụng bệnh nhân: Gia đình không khiếu kiện
![]() |
Sáng ngày 3/1, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, bệnh nhân bị bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng suốt 18 năm đã được GS.TS.Trịnh Hồng Sơn phẫu thuật. Sau 1 tiếng 30 phút, chiếc panh (kéo dùng trong phẫu thuật) dài 15cm đã được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhân. Hiện sức khoẻ người bệnh đã ổn định và tỉnh táo.
Thay mặt gia đình, anh Nam- người nhà ông Ma Văn Nhật (bệnh nhân bị bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng suốt 18 năm) cho biết, đây là sự cố đáng tiếc, không mong muốn xảy ra.
“Gia đình thông cảm với sự cố trên, đồng thời không khiếu kiện gì”, người nhà nạn nhân cho hay.
Sau ca mổ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh đã thay mặt Bộ Y tế đến thăm hỏi bệnh nhân bị quên panh trong bụng đã được phẫu thuật lấy ra tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.
Thay mặt Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đã chuyển lời thăm hỏi, động viên và quà tặng của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới người bệnh, đồng thời chia sẻ những rủi ro mà người bệnh gặp phải.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng chỉ đạo bệnh viện tập trung những điều kiện chăm sóc tốt nhất phục vụ người bệnh; tiếp tục theo dõi sát sao sức khoẻ người bệnh và có cập nhật báo cáo thường xuyên về sức khỏe của ông Ma Văn Nhật lên Bộ Y tế và Cục quản lý Khám chữa bệnh.
“Sự việc trên là bài học cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn nói riêng và cho các bác sỹ và các cơ sở khám chữa bệnh nói chung trong việc thực hiện đảm bảo an toàn người bệnh”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.
Trước đó, theo phản ánh của ông Ma Văn Nhật (sinh năm 1962, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), tháng 6 năm 1998 ông bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, tại đây ông được các bác sỹ mổ.
Sau khi mổ về, ông Nhật vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, ông vẫn đi rừng và làm các công việc nặng nhọc khác, cũng không thăm khám lại. Sau 18 năm, trong một lần đi khám sức khỏe, ông được phát hiện có một chiếc kéo trong bụng.
Ngay sau khi nhận được thông tin do các cơ quan báo chí phản ánh, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Sở Y tế Bắc Kạn khẩn trương xác minh sự việc, chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn xác định tình trạng hiện tại của người bệnh, hướng xử lý để can thiệp kịp thời lấy dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh bảo đảm an toàn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục quản lý Khám chữa bệnh và nguyện vọng của bệnh nhân, các bác sĩ đã bàn bạc và thống nhất mời các chuyên gia giỏi nhất của Bệnh viện Việt Đức lên thăm khám và mổ cho ông Ma Văn Nhật tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên.
Ngày 31/12/2016 tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc BV Việt Đức, Chủ tịch Hội đồng ghép tạng quốc gia và PGS.TS Công Quốc Thắng Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức cùng kíp mổ bệnh viện Gang thép Thái Nguyên đã mổ phẫu thuật lấy panh cho bệnh nhân.
Theo Diệu Thu (Dân Việt)








- Ít khác biệt trong các bộ sách giáo khoa hiện nay, cả nước dùng 1 bộ là phù hợp (14:43)
- Lừa 7 tỷ tiền "chạy án" của bà chủ chuỗi nhà thuốc, ca sĩ Quốc Kháng vung tay tiêu xài và trả nợ (14:41)
- 10 tổng tài đẹp nhất Trung Quốc (14:39)
- Nữ MC sinh năm 2004 của kênh Vietnam Today: Từng giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hoa kỳ (14:38)
- Trúng độc đắc hơn 17 tỷ đồng, người đàn ông đến nhận tiền thì trung tâm xổ số thẳng thừng tuyên bố: “Giải hủy bỏ, ông sẽ không được nhận đồng nào” (14:35)
- iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc (14:25)
- Cá chết bất thường, nổi trắng ven hồ Trúc Bạch (14:19)
- Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022 (14:15)
- "Chị đại" ở Gia Lai huy động đàn em chặn đường chém người (14:14)
- "Chất độc" lớn nhất của một gia đình không phải là thiếu tiền, mà là 3 câu này cha mẹ thường nói (14:09)




