-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Kinh tế
19/05/2021 21:423 lần 'đổ tiền' vào forex mất trắng hàng tỷ đồng, thanh niên đăng Facebook công khai số nợ, định tìm đến cái chết nhưng lại... kèm tài khoản ngân hàng để xin ủng hộ

Mới đây, một chủ tài khoản Facebook có tên N.T đã đăng đàn chia sẻ câu chuyện “đau đớn” của mình khi tham gia đầu tư vào thị trường forex.
Anh N.T tự nhận mình là một người khá may mắn vì có gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoãn. Anh cũng có thu nhập tương đối tốt nhờ kinh doanh salon tóc tại Thanh Trì (Hà Nội) từ tháng 5/2016 đến nay. Tuy nhiên, vì muốn làm giàu nhanh, muốn nhanh chóng đạt được tự do tài chính nên anh đã lao vào thị trường forex trong khi bản thân thiếu kiến thức, chưa hoàn thiện được phương pháp giao dịch chuẩn, chưa chế ngự được lòng tham sân si,... nên đã gánh lỗ số tiền lớn.
Cụ thể, N.T cho biết, lần đầu tiên, vào năm 2018, anh mất 48.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Đến năm 2020, anh tiếp tục mất thêm 54.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) chỉ trong 4 tháng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, khoảng tháng 3-5/2021, N.T một lần nữa đổ tiền vào forex và cũng mất sạch, thậm chí “không biết mất bao nhiêu nữa, chỉ biết là mang nợ rất nhiều”.
Ông chủ salon tóc cũng không ngại liệt kê những khoản nợ của mình với người thân, trong đó có cả bố ruột, họ hàng, người yêu. Đồng thời, N.T còn bày tỏ việc muốn tìm đến cái chết để kết thúc mọi chuyện.
“1. Bố tôi: 210 triệu đồng
Con xin lỗi vì đã làm khổ bố, con biết dù bố không bao giờ nói ra nhưng bố rất yêu thương và luôn lo lắng cho con, con biết mình đã lấy đi công sức lao động chắt chiu trong mấy năm trời cực khổ đi làm của bố. Cách con chọn cái chết chắc chắn làm khổ gia đình thêm một lần nữa .
2. Em H: 130 triệu
Anh xin lỗi em ngàn lần không hết tội. Em luôn yêu thương và rất tin tưởng anh. Anh đã quá sai với em rồi, anh xin lỗi.
3. Anh T: 200 triệu
Là em sai với anh nhưng sau khi em mất mong anh không làm phiền tới bố mẹ em, vì nhà em cũng hết cảnh rồi, bố em có tí tiền thì em cũng vay sạch rồi. Bố mẹ em còn cái nhà đang ở nhưng hình như không có sổ đỏ mà thực sự e cũng không dám nghĩ tới việc đó.
Em hèn nhát không dám gọi cho anh xin cắt lãi, còn gốc em trả dần vì em biết đó là tiền "cửa hàng", không phải tiền của anh…. Nhưng giờ có salon để kinh doanh em cũng bán rồi, nợ anh có khất thì cũng không biết bao giờ em có thể trả được.
4. em HT: 30 triệu
Vợ chồng em luôn rất tốt và chân tình với anh, anh xin lỗi.
5. Bạn T: 10 triệu
Vợ chồng bạn xem tôi như người nhà, rất thương tôi, cho tôi xin lỗi.
6. Người con gái tôi yêu và rất yêu tôi: 35 triệu
Em rất thương tôi. Bao nhiêu lần tôi vấp ngã em vẫn ở bên, tin tưởng động viên. Thực sự anh rất yêu thương và trân trọng em, anh rất tiếc đã không biết nắm bắt hạnh phúc, tất cả là lỗi của anh khiến em phải khổ, làm lỡ dở cuộc đời, mất gần một năm thanh xuân của em.
Anh biết em đã phải đấu tranh rất nhiều với bố mẹ, gia đình khi lựa chọn yêu và ở bên cạnh anh. Anh chỉ muốn nói anh thương em nhiều lắm.
....
Sẽ có người nói là nợ có 600-700 triệu đồng việc gì phải chọn cái chết. Tôi cũng biết là tôi chết sẽ làm khổ gia đình thêm một lần nữa, nhưng quả thực tôi không dám đối diện với bố, với anh T, em H… như thế nào (tôi quá hèn nhát chăng ?), anh N.T bày tỏ.
Chàng trai suy ngẫm: “Rủng rỉnh về tiền bạc, có em người yêu xinh xắn và hiểu chuyện, tôi rất khát khao để thành công, để có thể lo được cho vợ con sau này, báo hiếu được bố mẹ hai bên, giúp đỡ được anh em. Và khi ổn định tôi sẽ đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng nhưng tôi đã quá nóng vội và phải trả cái giá rất đắt”
N.T cũng thông báo sẽ không thể chu cấp tiền nuôi con cho cô gái tên H nữa.

Sau những lần mất sạch tiền vì Forex, chàng trai nhắn nhủ: "Mọi người không nên chạy theo, sốt ruột về những điều ở những người xung quanh ta, nhất là trên mạng xã hội. Mình đâu biết được nó thật hay ảo, người ta có thực sự hạnh phúc với cuộc sống như họ thể hiện ra ngoài hay không ?
Suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi bước chân vào thế giới tài chính (forex, chứng khoán, tiền điện tử...) vì đây là trò chơi tổng âm. Có người được thì sẽ có rất nhiều người mất sẽ tốn rất nhiều vào phí, thuế, tỷ giá, chênh lệch giá mua, giá bán và đầy rẫy sự lọc lừa, dối trá, bịp bợm”.
N.T cũng bày tỏ mong muốn sống một cuộc đời bình dị, muốn được làm lại nhưng không biết đã muộn hay chưa.
Đáng nói, dù trước đó N.T nói về ý định lựa chọn tự tử nhưng trong đầu chàng trai lại lóe lên một suy nghĩ, đó là xin ủng hộ tiền từ cộng đồng mạng. Anh còn chia sẻ công khai số tài khoản ngân hàng của mình, dù biết có thể bị tai tiếng nhưng “chỉ có lựa chọn như vậy hoặc là cái chết”.
Nhiều người đã khuyên nhủ chủ nhân bài viết nên suy nghĩ kỹ càng trước khi có ý định làm điều dại dột. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, liệu chủ nhân bài viết đang cố tình câu view nhằm mục đích xin tiền ủng hộ từ cộng đồng mạng.
Trong chưa đầy 24h đăng tải, bài viết của N.T đã nhận được sự quan tâm lớn của người dùng internet, thu hút 2.300 lượt thích và 1.900 chia sẻ.
Thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt mô hình kinh doanh lừa đảo forex, đa cấp biến tướng khiến nhiều nhà đầu tư "mất trắng". Hiện nay, đầu tư ngoại hối forex vẫn chưa được chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nên việc đầu tư này trái quy định pháp luật, nhà đầu tư tham gia vào các mô hình này cũng sẽ không được pháp luật bảo vệ. Facebook Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn... dùng chung hashtag, nghi vấn PR trá hình cho sàn Forex trái phép, từng bị Công an cảnh báo đa cấp biến tướng
Theo Ngọc Diệp (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (26 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (34 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (46 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)