Phiên đấu giá do sàn Sotheby’s tổ chức không chỉ khẳng định giá trị thương hiệu cá nhân của "ông trùm" ngành bán dẫn mà còn cho thấy một xu hướng mới: giới mộ điệu đang ráo riết săn lùng những hiện vật biểu tượng cho kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Một chiếc áo khoác da đã qua sử dụng của CEO Nvidia Jensen Huang vừa tạo nên một cơn địa chấn trong giới sưu tầm toàn cầu khi được bán với mức giá không tưởng: 960.000 USD (gần 1 triệu USD). Phiên đấu giá do sàn Sotheby’s tổ chức không chỉ khẳng định giá trị thương hiệu cá nhân của "ông trùm" ngành bán dẫn mà còn cho thấy một xu hướng mới: giới mộ điệu đang ráo riết săn lùng những hiện vật biểu tượng cho kỷ nguyên bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tỷ phú Jensen Huang diện áo khoác da đen tại sự kiện của Foxconn ở Đài Bắc năm 2023. Ảnh: Reuters
Tỷ phú Jensen Huang diện áo khoác da đen tại sự kiện của Foxconn ở Đài Bắc năm 2023. Ảnh: Reuters

Cuộc đua nghẹt thở của giới siêu giàu

Theo thông tin từ CNBC, phiên đấu giá diễn ra hôm 17/7 đã biến thành một cuộc đấu trí đầy kịch tính. Có tới 45 nhà sưu tầm quốc tế cùng tham gia giành giật chiếc áo khoác hiệu Tom Ford có kèm chữ ký trực tiếp của Jensen Huang. Trải qua tổng cộng 65 lượt trả giá giằng co, mức giá cuối cùng được chốt hạ khiến tất cả phải ngỡ ngàng: 960.000 USD.

Con số này cao gấp 16 lần so với mức định giá ban đầu của các chuyên gia (chỉ khoảng 40.000-60.000 USD), và bỏ xa giá bán lẻ ngoài thị trường của một chiếc áo tương tự từ nhà mốt Tom Ford (vốn dưới 10.000 USD). Được biết, chiếc áo đấu giá này từng được vị tỷ phú 63 tuổi khoác lên mình tại một sự kiện lớn của Foxconn diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan vào năm 2023.

Phát biểu sau phiên đấu giá thành công ngoài mong đợi, ông Brahm Wachter, Giám đốc bộ phận Đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby's cho biết: "Phản ứng đối với phiên đấu giá này thậm chí còn vượt quá những kỳ vọng cao nhất của chúng tôi". Ban tổ chức công bố toàn bộ số tiền thu được từ chiếc áo sẽ được chuyển thẳng tới một sáng kiến từ thiện nhằm hỗ trợ Viện Edge – một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đổi mới. Khoản kinh phí khổng lồ này sẽ phục vụ cho các chương trình học bổng, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ lưu trú dành cho các nhà khoa học.

Câu chuyện phía sau chiếc áo "đóng đinh" thương hiệu

Đối với giới công nghệ, giá trị của chiếc áo không thuần túy đến từ chất liệu da xa xỉ hay nét mực ký của Jensen Huang. Trong suốt gần hai thập kỷ qua, chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành "bộ nhận diện thương hiệu" bất biến của vị thuyền trưởng Nvidia. Dù là tại các buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, các sự kiện nội bộ hay những hội chợ công nghệ quy mô lớn trên thế giới, ông hầu như luôn xuất hiện với phong cách quen thuộc này.

Bản thân tỷ phú Jensen Huang cũng nhiều lần hài hước chia sẻ về "gu" thời trang độc lạ của mình. Trong một buổi trò chuyện podcast vào năm 2023, ông tiết lộ việc mặc gì hàng ngày thực chất đều do vợ và con gái lựa chọn. Trước đó, vào năm 2016, khi tham gia một cuộc thảo luận trên nền tảng Reddit, vị CEO này cũng tự hóm hỉnh định vị bản thân là "người đàn ông mặc áo khoác da".

Sức hút của chiếc áo da mang thương hiệu Jensen Huang lớn đến mức nó đã trở thành một giai thoại trong giới công nghệ toàn cầu. Năm 2024, bức ảnh tỷ phú Mark Zuckerberg và Jensen Huang "đổi áo" cho nhau theo phong cách của các siêu sao bóng đá sau trận đấu đã gây bão truyền thông. Cuối năm đó, tại một hội nghị về đồ họa máy tính, ông Huang một lần nữa cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ngay trên sân khấu để tặng cho CEO Meta. Nhận món quà đặc biệt, Mark Zuckerberg đã thích thú đùa rằng: "Nó có giá trị hơn vì nó đã qua sử dụng".

Từ số vốn 40.000 USD đến "đế chế" AI toàn cầu

Sự săn đón điên cuồng của các nhà sưu tầm đối với kỷ vật của Jensen Huang phản ánh chính xác tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông trong kỷ nguyên số. Sinh ra tại Đài Bắc, từng có thời gian sinh sống tại Đài Loan và Thái Lan, ông Huang đã trở thành ngôi sao sáng nhất của ngành công nghiệp bán dẫn khi các dòng chip đồ họa của Nvidia trở thành thứ "vũ khí" được thèm khát nhất trong làn sóng AI. Ít ai ngờ rằng, đế chế công nghệ này từng được ông cùng hai người bạn Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập vào năm 1993 với số vốn ban đầu vỏn vẹn 40.000 USD.

Theo ghi nhận từ tạp chí Forbes, nhờ vào làn sóng trí tuệ nhân tạo bùng nổ kéo theo giá trị cổ phiếu Nvidia liên tục lập đỉnh, khối tài sản ròng của Jensen Huang hiện đã vượt mốc 170 tỷ USD, giúp ông vững vàng trong top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Hiện tại, "người đàn ông mặc áo khoác da" đang có chuyến công tác quan trọng tại Nhật Bản. Trọng tâm của chuyến đi này là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược với Noetra Corp – một nhà phát triển trí tuệ nhân tạo được hậu thuẫn bởi Chính phủ Nhật Bản, thiết lập bởi liên doanh giữa các ông lớn gồm SoftBank, Sony, NEC và Honda. Cái bắt tay lịch sử này hướng tới mục tiêu xây dựng một "nhà máy AI" khổng lồ sở hữu tới 27.500 GPU, đây được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở hạ tầng AI quốc gia đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực robot.

PV (SHTT)