Sức hút của CEO Nvidia Jensen Huang – người đang đứng trên đỉnh cao của thị trường bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) – một lần nữa được khẳng định qua lịch trình dày đặc và đầy bất ngờ ngay trong ngày đầu tiên trở lại Hàn Quốc sau bảy tháng.
05-1780672391-ban-an-nghin-ty-usd-chu-tich-lg-ceo-nvidia-ben-ban-thit-nuong-o-han-quoc
Ông Jensen Huang và chủ tịch LG, SK, Naver

Thay vì những cuộc họp kinh doanh khuôn mẫu và khô khan thường thấy ở các nhà lãnh đạo tập đoàn toàn cầu, vị tỷ phú này lại chọn một phong cách vô cùng thân thiện, giống hệt một "ngôi sao" truyền hình thực tế khi liên tục xuất hiện tại các địa điểm công cộng như quán net và nhà hàng bình dân.

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay quốc tế Gimpo, CEO Jensen Huang đã gây bất ngờ lớn khi không lập tức tìm đến các đối tác kinh doanh. Điểm dừng chân đầu tiên của ông lại là T1 Basecamp để gặp gỡ ngôi sao eSports lừng lẫy Lee Sang-hyeok ("Faker"). Sự lựa chọn này cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của vị thuyền trưởng Nvidia khi ông có thể nhanh chóng gây cảm tình với cả cộng đồng người hâm mộ game lẫn giới tinh hoa kinh tế Hàn Quốc chỉ trong vòng một ngày.  

Sau cuộc giao lưu đầy hào hứng với Faker, lịch trình buổi tối của ông Huang tiếp tục dịch chuyển sang một chương trình nghị sự đặc biệt nhưng không kém phần thân mật. Nếu như vào tháng 10 năm ngoái, cuộc gặp gỡ ăn gà rán cùng Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui-sun từng gây tiếng vang lớn, thì lần này, vị CEO Nvidia lại chọn một quán thịt nướng bình dân mang tên Hyungnim Jeoyo, gần ga Đại học Hongik thuộc khu Hongdae sầm uất.

Tại đây, ông đã có buổi tiệc thịt nướng ba chỉ (samgyeopsal) cùng những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ và sản xuất lớn nhất Hàn Quốc, bao gồm Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và Nhà sáng lập Naver Lee Hae-jin.

Điểm nhấn thú vị và thu hút nhiều sự chú ý nhất của đêm tiệc chính là hình ảnh Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo đích thân cầm kẹp nướng thịt để phục vụ mọi người. Là người trẻ tuổi nhất trên bàn ăn khi sinh năm 1978, vị chủ tịch này dường như rất vui vẻ tự nhận lấy vai trò nướng thịt cho các bậc đàn anh. Trong khi đó, vị trí "anh cả" thuộc về Chủ tịch SK Chey Tae-won (sinh năm 1960), tiếp theo lần lượt là CEO Jensen Huang (sinh năm 1963) và Chủ tịch Naver Lee Hae-jin (sinh năm 1967).  

Suốt bữa ăn, bầu không khí trò chuyện luôn diễn ra cởi mở với những nụ cười rạng rỡ của các ông trùm kinh tế ngồi quanh bàn tiệc. Bản thân ông Huang cũng thể hiện sự hào hứng đặc biệt khi thưởng thức món thịt nướng ba chỉ cuộn xà lách truyền thống của Hàn Quốc.  

Không chỉ dừng lại ở bàn tiệc, sự thân thiện đặc trưng của Jensen Huang còn lan tỏa ra cả không gian xung quanh. Sau khi kết thúc buổi trò chuyện với các nhà lãnh đạo công nghệ, vị CEO của Nvidia đã đứng dậy, tự tay trao những hộp bánh donut được chuẩn bị sẵn cho những người hâm mộ đang xếp hàng chờ đợi phía ngoài.

Đặc biệt, ông còn cùng Chủ tịch SK Chey Tae-won phân phát các gói snack "HBM Chip" vị chuối mật ong, một sản phẩm hợp tác độc đáo giữa SK Hynix và chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Sự gần gũi, tinh tế và phong cách kết nối độc đáo của Jensen Huang đã biến chuyến công tác của ông thành một sự kiện truyền thông bùng nổ tại Hàn Quốc.

PV (SHTT)