-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Kinh tế
03/02/2021 15:06Cúng ông Công ông Táo: Chỉ 1 buổi sáng, cá chép đỏ tăng giá gấp 4 lần
Ghi nhận tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội sáng 22 tháng Chạp, các tiểu thương ai cũng chậu lớn chậu bé có mặt từ sớm để phục vụ khách mua cá cúng ông Công ông Táo. Song, dân buôn bán cá chép đỏ tại chợ cho biết, do giá cá năm nay tăng mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên họ không dám “ôm” số lượng lớn như mọi năm, chỉ khoảng 2-5kg cá.
Chị Thu Hương - một tiểu thương bán cá ở chợ Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nhận xét, năm nay giá cá chép cúng lễ 23 tháng Chạp tăng cao, gấp 4 lần so với năm ngoái. Thậm chí, giá cá chép còn tăng từng ngày.
Như hôm qua, giá cá chép bán lẻ là 150.000 đồng/kg, đến sáng nay đã tăng gấp đôi lên 300.000-350.000 đồng/kg. Trung bình, cá chép to khỏe, mẫu mã đẹp cúng ông Công ông Táo có giá dao động 50.000-70.000 đồng/bộ (3 con), tính ra mỗi con có giá 16.000-23.000 đồng, còn cá bé hơn có giá 30.000-40.000 đồng/bộ.

Loại chép đỏ to cúng ông Công ông Táo mỗi 1kg được khoảng 15-20 con/kg, loại nhỏ 30-40 con/kg. “Năm nay tôi chỉ nhập 5kg cá vì dịch bệnh không dám lấy nhiều sợ lỗ. Sáng nay tôi đã bán được khoảng chục bộ, trên dưới 2kg cá”, chị nói.
Chị Trần Thị Hoa - tiểu thương bán cá chép đỏ ở chợ Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - cũng cho hay, từ chiều 21 tháng Chạp chị đã lấy cá ở chợ đầu mối về đây bán lẻ. Do giá cá năm nay tăng đột biến nên sức mua cũng chậm hơn so với thời điểm này mọi năm. Thậm chí, có người chỉ hỏi tham khảo giá chứ không mua.
Dự kiến chiều nay cho tới sáng 23 tháng Chạp, lượng người mua sẽ nhiều hơn, cá chép sẽ tăng lên vài giá so với những ngày trước đó, chị cho hay.
Chị Nguyễn Thị Trang ở Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, sáng nay chị đi chợ mua đồ cúng ông Công ông Táo. Hỏi mua cá chép đỏ giật mình vì giá tăng mạnh. “Năm trước tôi mua bộ 3 con loại nhỏ giá chỉ 25.000 đồng, nay cũng hỏi loại đó mà chủ hàng nói giá 15.000 đồng/con, cả bộ 3 con giá 45.000 đồng”, chị nói.
Tại “thủ phủ” cá chép đỏ Tân Cổ (Tân Phong, Thanh Hóa), người nuôi cá chép đỏ thừa nhận, chưa năm nào giá cá lại cao như năm nay, dao động từ 140.000 đến 160.000 đồng/kg. So với năm ngoái, giá cá chép bán cho các mối sỉ đã tăng gấp đôi.






Theo Nhật Thanh (VietNamNet)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




