-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Kinh tế
25/03/2024 03:53Đại gia buôn lợn Hải Dương dự định mang gia tài khủng làm từ thiện chứ không cho con, hé lộ nguyên nhân
Anh Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1977, ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) từng nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới vô cùng hoành tráng hồi năm 2022. Anh Chiến cũng nổi tiếng một vùng về độ giàu có, đi lên từ hai bàn tay trắng bằng nghề buôn bán lợn.
Đại gia trẻ tuổi sở hữu biệt thự khủng, dàn siêu xe biển đẹp dát vàng. Anh cũng xây dựng công viên rộng hàng nghìn mét vuông tại quê nhà để bà con có nơi vui chơi.
Gần đây, anh Chiến tương tác khá nhiều trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ về quan điểm sống, nuôi dạy con cái và làm giàu.
Khi nói về khía cạnh nuôi dạy, định hướng phát triển cho con, đại gia Hải Dương bộc bạch vợ chồng anh dự định sau này về già có thể sẽ đem hết tài sản để làm từ thiện chứ không cho con.
“Tôi muốn định hình cho con tôi, cháu tôi là sẽ xây dựng, hình thành một tập đoàn. Quan niệm của tôi về vấn đề con cái thì rất nhẹ nhàng, tự làm tự ăn, tôi chỉ cho kiến thức, dạy chúng sống tử tế, thành người. Sau này đứa nào có tài buôn bán thì tôi sẽ định hướng tư duy cho con, còn tự chúng phải phát triển, tự lo cho cuộc sống”, vị đại gia nói.

Anh cũng chia sẻ câu chuyện cho con trai sang Úc du học khi mới 15 tuổi và chỉ bập bẹ được mấy câu tiếng Anh xã giao.
“Cháu còn ít tuổi nên phải nhờ địa phương bên ấy người ta bảo hộ. Tôi muốn cho con sang Úc để học tập kiến thức và trải nghiệm nhiều hơn.
Lúc cháu đi thì cả nhà dặn dò rất nhiều, còn tôi chỉ gọi con ra nói vài câu như hai người đàn ông với nhau.
Tôi bảo con: “Nếu như trước đây ông bà nội của các con mà có tiền của để cho bố thì chắc chắn bố sẽ không có được ngày hôm nay, bố sẽ sống ỷ lại. Bố trải qua những thăng trầm, vấp ngã thì mới được thành công. Cho nên con nhớ lấy một điều: Đàn ông, làm lấy mà ăn, đừng dựa vào người khác, phải đứng bằng đúng đôi chân của mình. Vì sau này con cũng là một người trụ cột gia đình”.
Đại gia Nguyễn Đình Chiến nghỉ học từ lớp 6, sau đó theo mẹ ra chợ bán thịt lợn. 3 năm sau, anh quyết định đi buôn lợn theo bố. Ban đầu, anh chỉ buôn bán lợn ở làng, xã sau đó phát triển quy mô lớn hơn.
Thương trường chưa bao giờ là dễ dàng, đã có những lúc, anh Chiến thua lỗ, thậm chí trắng tay. Dẫu vậy, vị đại gia trẻ tuổi không nản chí, nỗ lực tìm cách vượt qua khó khăn để gây dựng được cơ đồ đáng ngưỡng mộ như bây giờ.
Giàu có nhưng anh Chiến được nhận xét là sống chan hòa với bà con lối xóm. Anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà.
Ảnh: FBNV
Theo Lam Giang (Đời Sống & Pháp Luật)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)