-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Kinh tế
25/08/2020 09:25Dồn hết 5 tỷ làm 1 cú liều, vợ chồng Sài Gòn thắng lớn
35 tuổi, vợ chồng nhà anh chị Đường - Huế ở Lý Thường Kiệt, TP.HCM, có 2 con nhỏ đang học tiểu học và công việc ổn định cho thu nhập đều mỗi tháng. Anh Đường là trưởng phòng thiết kế một công ty dược, lương tháng 25 triệu đồng. Còn chị Huế có một cửa hiệu thời trang, thu nhập đủ để duy trì cuộc sống gia đình. Mỗi tháng, chị Huế cố gắng để dành lương của chồng để tiết kiệm đầu tư hoặc phòng biến cố ập đến.
1 năm trước, bố mẹ chồng chị, do tuổi đã cao nên lập sẵn di chúc và chia tài sản cho các con. Là con trai duy nhất, chồng chị được thừa kế 5 tỷ đồng. Còn 3 tỷ, bố mẹ chồng chị bảo sẽ để dưỡng già, đi du lịch hoặc trang trải chi phí bệnh tật những năm cuối đời.
Ban đầu, bỗng dưng nhận được một số tiền quá lớn, vợ chồng chị Huế rất bối rối. “Chúng tôi vội gửi số tiền này vào ngân hàng. Để đó vừa an toàn vừa là cách đầu tư sinh lời. Nhưng suy xét gửi tiết kiệm lời lãi không đáng bao nhiêu nên anh xã tôi quyết định đầu tư vào bất động sản”, chị nói.

Trước đó, với khoản tiết kiệm được, vợ chồng chị đã tìm hiểu về thị trường bất động sản và mua một căn hộ chung cư, đang cho thuê. Tuy chỉ được 3,5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng nhưng là động lực để vợ chồng chị cày cuốc tiếp tục đầu tư dù chưa nhiều kinh nghiệm lắm.
Nghĩ là làm, vợ chồng chị Huế tiếp tục đi xem và tìm mua căn nhà mặt đất cũ, bỏ tiền sửa sang lại rồi cho thuê hoặc khi được giá, gặp khách thì bán lại.
Vợ chồng chị quyết định rút 5,1 tỷ tiền thừa kế và tiền để danh được mua một căn nhà phố nhỏ diện tích 3,2x10m2 tại đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10.
Đó là căn nhà 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, hướng Đông Nam, sân thượng thoáng mát, đường trước nhà 6m2. Nhà này ở vị trí ngay khu ẩm thực Tô Hiến Thành sầm uất quận 10, gần khu vui chơi giải trí Sư Vạn Hạnh, bến xe Lê Hồng Phong, gần bệnh viện 115, viện Tim, bệnh viện ĐH Y Dược. Sát bên là chợ Hòa Hưng, ga Sài Gòn, chợ chén Nguyễn Thông.
“Vợ chồng tôi quyết định sửa sang thêm căn hộ khoảng 100 triệu nữa. Tổng tiền đầu tư là 5,2 tỷ. Sau đó, chúng tôi cho khách thuê để kinh doanh bán hàng. Mỗi tháng, tiền thuê 2 căn này được 30 triệu đồng”.
Có tiền cho thuê nhà, vợ chồng chị Huế lại để dành để mua một căn chung cư trả góp 65m2 với giá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, anh chị cũng cho khách thuê.

“Đó là một cặp vợ chồng trẻ, thuê căn chung cư này với giá 4,7 triệu/tháng để vừa ở vừa mở văn phòng khởi nghiệp. Vợ chồng tôi vay mượn bố mẹ 600 triệu, còn 500 triệu thì chúng tôi vay lãi ngân hàng trả góp hàng tháng. Với lãi suất 10% trong 5 năm, mỗi tháng, chúng tôi chỉ phải trả lãi khoảng 12,5 triệu đồng”.
Như vậy, sau một năm dồn hết tiền thừa kế 5 tỷ để mua bất động sản, vợ chồng chị Huế đã mua được 2 căn nhà từ số tiền này. Cộng với 1 căn chung cư đã mua từ trước, vợ chồng trẻ Sài Gòn này đang sở hữu 3 căn nhà cho thuê, thu về 38,2 triệu đồng/tháng.
“38,2 triệu cộng với số tiền 25 triệu lương tháng của chồng dư ra, chúng tôi có 63,2 triệu đồng/tháng. Trừ đi nợ ngân hàng 12,5 triệu, còn 50,7 triệu. Tôi cố gắng bỏ thêm 3 triệu nữa vào để có tròn 60 triệu đồng trả bố mẹ chồng. Nhờ đó, chỉ trong 10 tháng, vợ chồng tôi đã có đủ 600 triệu trả hết nợ ông bà nội. Giờ chỉ còn mỗi nợ ngân hàng nên vợ chồng thấy nhẹ tênh”, chị Huế tâm sự.
Đến nay, sau khi trừ tiền trả nợ ngân hàng, tổng thu nhập nhàn rỗi của vợ chồng chị Huế có khoảng 50,7 triệu đồng. Số tiền này chị Huế lại tích cóp, gửi ngân hàng để khi có một khoản lớn, anh chị mua xe bốn bánh đi lại cho tiện. Có xe rồi, anh chị lại xem xét tích cóp để đầu tư vào bất động sản sinh lời.
Chia sẻ về lý do nhất định không gửi ngân hàng quá nhiều tiền mà đầu tư nhà đất nhiều rủi ro, chị Huế cho rằng: “Giờ đầu tư mua nhà cũ và sửa sang lại cho thuê hoặc bán cũng có giá tốt hơn. Tuy tiền thuê có thể ít hơn lãi ngân hàng nhưng giá đất lên sẽ lãi cao hơn. Lãi ngân hàng giảm sâu rồi, lạm phát lại tăng. Mình lo gửi tiết kiệm vài năm muốn mua mảnh đất lúc trước không mua nổi nữa”.
Để tránh rủi ro khi mua nhà cũ đầu tư, chị Huế khuyên: “Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư bất động sản thì cứ dành thời gian tìm hiểu, thăm dò, nghiên cứu, cân nhắc vài mảnh đất trước khi xuống tiền. Như vợ chồng tôi, toàn tranh thủ thứ 7, Chủ nhật đi theo cò xem nhà. Dù chưa có nhu cầu thật đâu nhưng chủ yếu đi nghe ngóng xem giá cả thị trường”.
Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (11 phút trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (15 phút trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (17 phút trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (20 phút trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (23 phút trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




