-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Kinh tế
12/02/2018 21:04Giá cước taxi đắt gấp ba, nhiều tài xế vẫn 'chê' khách
Từ phố Hoàng Cầu ra hồ Giảng Võ, đoạn đường khoảng 4km với mức giá taxi thông thường chị Hoài thường trả khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên, chiều 25 tháng Chạp, chị vừa mở cửa và bước lên xe thì tài xế taxi nói luôn, giờ tắc đường, chị phải trả 150.000 đồng, nếu không thì mời xuống xe. Hành khách chuyển sang đặt xe qua ứng dụng gọi xe nhưng mức cước cũng lên tới 80.000 đồng, với lý do nhu cầu đi lại tăng cao. Chị phải chờ đến 15 phút mới có xe đến đón nhưng cũng không còn cách nào khác.
Là người thường xuyên sử dụng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng Grab hoặc Uber nhưng mấy ngày gần đây, chị Mai (Nam Từ Liêm) cũng bực mình với thái độ phục vụ của tài xế. Chị vừa bước lên taxi, tài xế đã cằn nhằn vì quãng đường đi quá ngắn, chỉ khoảng một km. Trong khi số tiền chị phải trả là 30.000 đồng cho chặng này, song tài xế vẫn kêu không muốn nhận chuyến vì đường quá tắc.
Khoảng 7h tối ngày 26 Tết, chị Mai gọi một cuốc xe từ Trung Văn, về sân vận động Mỹ Đình, giá cước ứng dụng báo về là 200.000 đồng cho 6km, gấp 2,5 lần so với mức cước thông thường.
Dù cước phí tăng vọt nhưng tài xế vẫn cho rằng thu nhập mình không tăng. Anh Tuyển, tài xế Grab cho biết, mấy ngày gần đây, nhu cầu gọi xe tăng cao nhưng thu nhập của anh hầu như vẫn vậy. "Số người gọi xe tăng gấp 2-3 lần, nhưng chủ yếu là các cuốc ngắn, trên các tuyến phố trung tâm, lại đi vào thời điểm đường tắc nên có những buổi sáng chạy suốt 6 giờ đồng hồ mới được 6 chuyến, mỗi chuyến chỉ 25.000-30.000 đồng. Ngồi suốt cả buổi sáng, đường thì tắc nên tiền xăng có khi còn không đủ", anh Tuyển nói.
Trong khi đó, tại Hà Nội, thời tiết lạnh nên nhu cầu di chuyển vào các buổi tối cũng tăng cao đẩy giá cước dịch vụ gọi xe có lúc nhân hơn 3 lần. Cả Grab, Uber đều lý giải việc tăng cước là do nhu cầu tăng. Dịch vụ GrabBike, cũng như chuyển hàng giá cũng nhân mức tương đương nhưng nhiều tài xế vẫn kén khách.
Gần đây, cùng với việc tăng giá cước của dịch vụ GrabBike và GrabBike Premium, Grab Việt Nam thông báo sẽ thu phụ phí cho mỗi chuyến xe của 2 dịch vụ này trong dịp Tết Nguyên đán.
Đơn vị này lý giải, việc thu phụ phí nhằm đảm bảo thu nhập đồng thời khích lệ tinh thần hoạt động trong dịp nghỉ lễ cho các đối tác tài xế, GrabBike sẽ áp dụng phụ phí trong khoảng thời gian từ 11/2 đến hết 21/2. Theo đó, từ ngày 11-14/2 (tức từ 26 - 29 Âm lịch), Grab sẽ áp dụng phụ phí 10.000 đối với các chuyến xe Grab Bike và GrabBike Premium.
Từ 14-21/2 (tức từ ngày 30 – mùng 6 Tết Âm lịch), mức phụ thu cho mỗi chuyến này lên tới 20.000 với cả 2 dịch vụ GrabBike và GrabBike Premium. "Dịch vụ GrabBike áp dụng biểu giá linh động khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực, thời điểm trong ngày", đơn vị này cho hay.
Cước phí UberMoto là 3.700 đồng mỗi km và mỗi phút sử dụng dịch vụ tính thêm 200 đồng. Đơn vị này cũng áp dụng cước phí hủy chuyến 5.000 đồng và đặt ra mức cước phí tối thiểu 10.000 đồng.
Trong khi đó, Mai Linh Bike cho biết giữ nguyên mức giá 3.700 đồng mỗi km và áp dụng thu 15% doanh thu chuyến đi đó của tài xế, thấp hơn 5% so với GrabBike.
Theo Minh Châu (VnExpress.net)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (18:46)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)