Từng là niềm ngưỡng mộ của bạn bè với vị trí lãnh đạo và mức thu nhập hàng trăm triệu đồng, sóng gió thị trường đã đẩy người phụ nữ 45 tuổi vào cảnh mất việc.

Ở tuổi 45, Chen Lutong (sống tại Trung Quốc) từng được xem là hình mẫu thành đạt lý tưởng trong mắt bạn bè và người quen. Với vị trí giám đốc tại một công ty bất động sản, mức lương hàng tháng của cô từng chạm mốc 45.000 NDT (khoảng 169 triệu đồng).

Thế nhưng, chuỗi ngày hoàng kim ấy nhanh chóng khép lại khi bức tranh kinh tế đổi màu, kéo theo một thực tại đầy chật vật mà chính cô cũng chưa từng lường trước.  

Bước ngoặt lớn bắt đầu từ năm 2019, thời điểm Chen vừa đón nhận quyết định thăng chức giám đốc. Đặt niềm tin vào tiềm năng thu nhập tương lai, cô quyết định chi 2,96 triệu NDT (khoảng 11,1 tỷ đồng) để sở hữu căn hộ 110m2 tại Thiên Tân.

18-1792308521-giam-doc-luong-170-trieuthang-that-nghiep-phai-ban-hang-rong-tra-no-hang-chuc-trieu-tien-mua-nha-moi-ngay
Gánh hàng rong của Chen Lutong (Ảnh: China Digital Times)

Để thanh toán, cô gom góp hơn 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) tiền túi, vay mượn thêm từ người thân, đồng nghiệp và gánh một khoản vay ngân hàng vượt mức 2 triệu NDT (trên 7,5 tỷ đồng).

Suốt những năm tháng sau đó, phần lớn đồng lương kiếm được đều phục vụ mục đích trả nợ. Cứ tích góp được 100.000 NDT (khoảng 375 triệu đồng) sau mỗi 3 tháng, cô lại dồn toàn bộ để thanh toán các khoản vay.

Cuộc sống tương đối bình lặng cho tới cuối năm 2022, khi thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt rõ rệt. Doanh nghiệp thu hẹp quy mô khiến Chen rơi vào danh sách cắt giảm nhân sự.

Ban đầu, nhờ nguồn tích lũy cùng tiền trợ cấp thôi việc, cô thử sức với lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Dẫu vậy, sau khoảng một năm kiên trì, hướng đi này không đem lại kết quả đáng kể, trong lúc quỹ dự phòng ngày càng cạn kiệt.  

Đến năm 2024, Chen nỗ lực trở lại thị trường lao động bằng việc gửi hơn 100 bộ hồ sơ xin việc. Dù đã chủ động hạ dần kỳ vọng thu nhập từ 45.000 NDT/tháng (khoảng 169 triệu đồng) xuống 30.000 NDT/tháng (khoảng 113 triệu đồng), rồi chỉ còn 20.000 NDT/tháng (khoảng 75 triệu đồng), cơ hội việc làm của cô vẫn không tới.

Không thể mãi thụ động chờ đợi cơ hội, vào tháng 10/2025, Chen quyết định đẩy xe hàng ra mưu sinh tại khu vực gần ga tàu điện ngầm. Cô trải qua nhiều mặt hàng như đồ xiên nhúng, khoai lang nướng, ngô nướng, lê nướng, nước cam ép rồi sau đó dừng lại ở kinh doanh hoa quả. Tâm lý mặc cảm, ngần ngại ban đầu lớn đến mức cô phải chặn cả người thân lẫn bạn bè trên mạng xã hội vì sợ chạm mặt.  

Công việc đường phố hóa ra không hề dễ dàng. Đều đặn mỗi ngày từ 5 giờ sáng, Chen phải có mặt tại chợ đầu mối để khảo giá, mặc cả từng đồng, tính toán chi li phí bao bì và vận chuyển. Đơn cử như một cân dưa hấu nhập vào 2,4 NDT (9.000 đồng) và bán ra 3,5 NDT (13.000 đồng) tưởng chừng có lãi, nhưng trừ hết chi phí phát sinh thì lợi nhuận thực tế lại chẳng đáng là bao.

Dù đặt mục tiêu đạt doanh thu 1.000 NDT/ngày (khoảng 3,75 triệu đồng) để trang trải, con số này rất hiếm khi xuất hiện. Có những buổi tối ế ẩm, tổng tiền thu về vỏn vẹn 33 NDT (khoảng 124.000 đồng). Gặp thời tiết nắng nóng, trái cây nhanh hỏng, cô buộc phải căn chỉnh lượng nhập, mở bán sớm và xả lỗ vào cuối ngày.  

Gánh nặng kinh tế càng thêm ngột ngạt khi khoản trả góp căn hộ Thiên Tân mỗi tháng vẫn đều đặn tiêu tốn 8.000 NDT (khoảng 30,8 triệu đồng). Khi túi tiền của Chen cạn đáy, bố mẹ cô buộc phải đứng ra trợ giúp. Xót xa hơn cả, người cha 70 tuổi đã phải quay lại làm công việc quét dọn vệ sinh để phụ giúp con gái trang trải. Ý định bán nhà từng nhen nhóm nhưng Chen không đành lòng chấp nhận, bởi giá bất động sản đã sụt giảm hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,75 tỷ đồng) so với lúc mua.  

Trải qua một khúc ngoặt nghiệt ngã của đời người, từ vị trí giám đốc thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng đến người bán hàng rong bên vỉa hè, Chen Lutong hiện tại vẫn tiếp tục bám trụ với sạp hàng nhỏ và không ngừng tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới. Dẫu công việc đường phố chưa đem lại lợi nhuận như kỳ vọng, cô vẫn phải kiên trì từng ngày, bởi nghĩa vụ trả nợ ngân hàng chưa từng ngơi nghỉ.  

PV (SHTT)