-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Kinh tế
10/03/2020 07:15Hà Nội: Lợi dụng dịch COVID-19, thịt lợn bị 'hét' giá 300.000 đồng/kg
Phản ánh với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị B.D.S (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 7/3, khi dịch COVID-19 vừa có diễn biến phức tạp trở lại.
Chị S cho hay, do cư trú gần chợ Kim Quan (đường Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng) nên chị S thường xuyên lui tới đây để mua sắm thực phẩm cho gia đình.
Hà Nội: Lợi dụng dịch COVID-19, thịt lợn bị “hét” giá 300.000 đồng/kg |
Vào ngày 7/3, khi bắt đầu có ca nhiễm COVID-19 thứ 17, chị S đến quầy hàng thực phẩm tươi sống để mua thịt lợn để nấu ăn cho gia đình thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng lộn xộn, cãi vã khi khách hàng bị "hét" giá thấp nhất là 300.000 đồng/kg.
Chị S cho biết: "Lúc tôi đến quầy hàng thịt lợn thì một cảnh tượng lộn xộn, cãi vã giữa tiểu thương và khách hàng. Chủ yếu là khách hàng quá bức xúc vì phải mua thịt lợn với giá 300.000 đồng/kg. Khách hàng yêu cầu tiểu thương bán đúng giá như mọi ngày nhưng không được chấp nhận.
Một khách hàng khác mua 1,4 kg thịt yêu cầu tiểu thương trả lại số tiền 350.000 đồng nhưng cũng không được đáp ứng. Thậm chí, tiểu thương hàng thực phẩm còn buông ra những lời lẽ khó nghe. Trong khi đó, giá thịt lợn những ngày thường chỉ dao động từ 110.000 – 150.000 đồng/kg.

Tôi đến quầy thực phẩm với ý định mua thịt lợn nhưng khi thấy giá quá cao thì quyết định không mua.
Chị S cho biết, trong bối cảnh lộn xộn như trên, đại diện Ban quản lý chợ Kim Quan có mặt nhưng đã không giải quyết được những bức xúc của khách hàng.
"Khi thấy người dân bất lực, tôi chỉ biết khuyên mọi người hãy bình tĩnh. Sau đó, tôi đã đến siêu thị để mua thực phẩm. Phải nói rằng, giá bán thịt lợn tại siêu thị thấp hơn rất nhiều so với giá 300.000 đồng/kg. Có lẽ, từ nay, tôi sẽ lựa chọn thực phẩm tươi sống trong siêu thị để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và giá cả", chị S cho biết.
Chiều ngày 9/3, trao đổi với PV, ông Đinh Quang Luận, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng (Long Biên) xác nhận sự việc trên đã xảy ra tại chợ Kim Quan vào ngày 7/3.
Ông Luận cho biết: "Một bộ phận tiểu thương lợi dụng dịch để tự ý tăng giá bán. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt và cùng Ban Quản lý chợ Kim Quan kiểm tra, xác minh. Chúng tôi đã chấn chỉnh giá cả hàng hóa tại chợ này".
Ông Luận khẳng định: "Đây là chợ dân sinh, tự phát trong khu dân cư nên cả khác hàng lẫn tiểu thưởng đều quen biết nhau cả. Khi có mặt tại chợ, chúng tôi đã yêu cầu các tiểu thương ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành giá bán theo quy định của nhà nước. Qua theo dõi đến ngày hôm nay, sự việc đã không còn lặp lại".
Trao đổi với PV, chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho biết: “Ngày 7/3 là ngày tâm lý người dân bị lo lắng khi bắt đầu có dịch trở lại, nên tâm lý muốn “ăn sổi” trong bán hàng của tiểu thương là có thể thấy rõ. Thịt lợn không phải là mặt hàng nhà nước định giá. Đây là hiện tượng xảy ra đột xuất, tôi chắc chắn là không chỉ có một địa điểm xảy ra hiện tượng này, mà còn nhiều địa điểm khác nữa.
Để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tâm lý người dân trong dịch bệnh để tăng giá, tôi cho rằng sử dụng biện pháp hành chính là không thể, mà phải là mối quan hệ cung – cầu và sự giám sát sát sao của đơn vị chức năng.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (35 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (41 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (50 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (50 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




