-
Cán bộ ngành thú y TP Huế ăn thịt heo "làm gương" giữa nỗi lo liên cầu lợn
-
Du khách mất tích tại rừng Cúc Phương: Tìm thấy thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm
-
Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa
-
Chủ quán ăn ra tay với khách hàng quấy rối mình: Bài học nhớ đời cho kẻ khiếm nhã
-
Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?
-
Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
-
Nên mở hay đóng cửa nhà vệ sinh khi không dùng?
-
8 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà vượng khí, hút tài lộc, bình an
-
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan vãn cảnh chùa Trấn Quốc dưới mưa đầu thu
-
Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe
-
Hôm nay, cây cầu hơn 10.000 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội đến Hưng Yên chính thức khởi công
-
10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ bàn giao trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
-
NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới
-
Hành trình "có một không hai" của chuyên cơ Bác Hồ dịp Quốc khánh
-
Đặc sản "hết đầu tiên" trong mâm cỗ ở Thanh Hóa, khách ăn xong xin công thức làm
-
Cục CSGT thông báo lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp 2/9
-
Người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối do thói quen của chồng
-
Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km
Kinh tế
28/02/2018 14:39Làm ngân hàng lương tháng 21 triệu vẫn phải bỏ việc vì stress
“Áp lực nhất là chỉ tiêu doanh số”, chị Trần Thị Huyền (Bắc Ninh) nhân viên tại chi nhánh ngân hàng MBBank trả lời ngay khi được hỏi về áp lực nào trong công việc khiến chị căng thẳng nhất.
Lương 'full' ngành ngân hàng rất tốt
Chị Huyền cho biết với vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân, nếu hoàn thành các chỉ tiêu ngân hàng đề ra mức lương chị nhận được có thể lên tới 20 triệu đồng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này bao gồm rất nhiều yếu tố như doanh số cho vay, huy động vốn và thậm chí cả chỉ tiêu bảo hiểm hàng tháng...
“Đạt chỉ tiêu lương đã cao, còn nếu làm 'full' vượt chỉ tiêu thì mức lương hàng tháng có thể cao thêm thêm cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, để làm được 'full' chỉ tiêu một tháng không phải chuyện đơn giản”, chị Huyền chia sẻ.

Theo chị Huyền, giới nhân viên ngân hàng có khái niệm "full" (làm vượt chỉ tiêu nhận mức thu nhập tối đa hàng tháng – PV), điều mà rất nhiều nhân viên ngân hàng muốn đạt.
“Nghe thì hấp dẫn nhưng chạy được chỉ tiêu của ngân hàng, nhất là trong thời buổi các nhà băng cạnh tranh từng chút một như hiện nay thì xa vời lắm. Còn nếu đã làm được đủ hoặc vượt chỉ tiêu ngân hàng đề ra, thì họ sẵn sàng chi trả mức thu nhập hàng chục triệu cho mình”, anh Nguyễn Chí Tài, nhân viên ABBank, cho biết.
Anh Tài cũng nói thêm hiện nay chính sách lương của các ngân hàng đã tốt hơn rất nhiều so với vài năm trước, đặc biệt ở các vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Mai (24 tuổi), giao dịch viên tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank, cho biết cùng là nhân viên ngân hàng nhưng không phải ai cũng có mức lương vài chục triệu mỗi tháng. Tuy là giao dịch viên nhưng chị cũng có chỉ tiêu hàng tháng rõ ràng như phải giao dịch bao nhiêu tiền, có bao nhiêu khách hàng...
"Nhiều vị trí sale, tín dụng ở cơ quan mình lương hàng tháng chỉ 6-7 triệu đồng/tháng. Làm ngân hàng không ai sống bằng lương, chủ yếu sống bằng 'tình thương' của khách hàng mà thôi", chị Mai cho biết.
'Lương 21 triệu đồng/tháng vẫn phải bỏ việc vì stress nặng'
Làm việc tại ngân hàng trước nay vẫn được cho là công việc đáng mơ ước với nhiều người vì mức lương, thưởng lên tới cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về công việc và mức lương được cho là cao so với mặt bằng thị trường nói trên.
Chia sẻ với Zing.vn, một số độc giả cho rằng mức lương của nhân viên ngành ngân hàng rất "đáng ngưỡng mộ".
Độc giả Trường Giang bày tỏ anh đang làm việc tại một siêu thị lớn nhưng tổng thu nhập hàng tháng chưa tới 5 triệu đồng. Nếu trừ chi phí ăn, ở, sinh hoạt… mỗi tháng anh chỉ dành dụm được vỏn vẹn 2 triệu đồng mà đã chịu rất nhiều áp lực. “Làm siêu thị 3 năm mà mới tích góp được 50-60 triệu, không biết bao giờ mới có tiền xây nhà”, anh Giang cho hay.
“Tôi làm y tế ở bệnh viện Nhà nước lương 5 triệu/tháng, nói ra không ai tin, thấy làm không nổi nghỉ ra làm tư, áp lực nhiều hơn nhưng lương cao hơn, ai hỏi thì tôi nói lý do nghỉ là vì tiền vậy thôi”, độc giả Tuấn Phong thẳng thắn chia sẻ.
Tuy nhiên, hầu hết bạn đọc cho rằng để có được mức lương lên tới vài chục triệu mỗi tháng, các nhân viên ngân hàng phải chịu không ít áp lực cũng như đánh đổi.
“Bạn mình làm ngân hàng và không bao giờ bước chân ra khỏi cơ quan trước 18h. Có ngày làm việc tới 9-10h đêm là bình thưòng. Tính ra mình làm 7-8 tiếng/ngày còn người ta làm tới 10-13 tiếng/ngày chưa kể về nhà cũng phải ngồi tính toán nặng đầu nặng óc. Không có công việc nào việc nhẹ lương cao cả", bạn đọc Sỹ Nguyên chia sẻ.
Trong khi đó độc giả HBQ chia sẻ anh từng làm ngân hàng với mức lương 21 triệu đồng/tháng nhưng đã nghỉ việc cách đây 2 ngày vì không có thời gian chăm sóc gia đình. "Hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng, strees nặng dẫn tới trầm cảm đó là áp lực mà mình đã trải qua”.
"Sáng đi làm 8h đến 21h khoá sổ giao dịch trong ngày mới được nghỉ về nhà, ngoài ra còn áp lực doanh số cho vay, thu lãi, thu gốc, nếu khoản vay không thu được lãi, gốc thì coi như không hoàn thành trừ điểm...” độc giả Dương Tài Đồng phân trần.
Nhiều độc giả làm việc tại ngân hàng cũng cho biết không phải vị trí nào cũng có mức lương vài chục triệu mỗi tháng kể cả ở các ngân hàng lớn.
“Tôi làm việc 7 năm ở một ngân hàng quốc doanh lớn, thu nhập bình quân còn chưa đến 10 triệu/tháng. Giờ tôi đang dính một khoảng nợ xấu lớn, muốn xin nghỉ cũng không ai cho nghỉ", đọc giả Văn Nhân cho hay.
Đọc giả Liễu cũng cho hay: "Thực tế lương ngân hàng không đồng đều vài chục triệu mỗi tháng mà rất bèo, ai làm nhiều thì may ra lương khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng chả khác gì dân sale ngành tài chính gắn mác ngân hàng cả”.
“Mình làm qua ngân hàng và thấy câu này rất đúng: Ngân hàng người bên ngoài nhìn vào chưa làm qua thì muốn vô nhưng vào làm rồi thì muốn nghỉ”, độc giả Minh Trung cho biết.
Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Lý do mạng Viettel mất sóng diện rộng ở miền Nam (19/08/25 23:21)
- Vụ nam thanh niên tử vong trong rừng Cúc Phương: Nhận định ban đầu về nguyên nhân (19/08/25 23:13)
- Ronaldo che mờ Benzema, Al Nassr vào chung kết Siêu cúp khó tin (19/08/25 22:43)
- "Nàng tiên cá" gần 300kg trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo, 8 người mới có thể đưa lên bờ (19/08/25 22:39)
- Chính thức ra mắt đoàn tàu 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô": Lần đầu tiên hành khách có thể vừa đi tàu vừa nghe hát xẩm! (19/08/25 22:23)
- Chồng cũ diễn viên Lan Phương: "Ưu tiên của tôi là các con" (19/08/25 21:59)
- Bắt 4 đối tượng nghi sử dụng ma tuý, tông vào xe công an nhằm thoát thân (19/08/25 21:36)
- Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô (19/08/25 21:21)
- Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 2 tỷ đồng vì lên web "đen" mua đồ chơi tình dục (19/08/25 21:14)
- Xe máy điện nhỏ gọn như Vision, giá chỉ 18 triệu đồng, sạc 1 lần đi tới 100 km (19/08/25 21:05)




