-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
30/09/2021 16:04Món ăn nhà nghèo cứu đói 1 thời thành đặc sản đắt đỏ Hà Nội
Vừa nhận được túi ngó khoai khá lớn sau 2 ngày đặt mua, chị Bùi Thị Lê Xuân ở Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) vào ngay nhóm chat của khu chung cư, hỏi xin được nửa bát mẻ để tối về nấu món ăn “nhà nghèo” cho gia đình thưởng thức.
“Tối nay tôi làm món ngó khoai nấu mẻ vì cả nhà ai cũng thích, đặc biệt là hương vị đậm đà, ngọt từ ngó và thịt cùng vị chua dịu từ mẻ” chị nói. Tuần trước, chị cũng mua ngó khoai tím đặc sản ở Tủa Chùa (Điện Biên) về làm món canh sườn hầm đãi mẹ chồng. Lúc ăn, nghe mẹ chồng chị kể, thời của bà còn nghèo đói không có gì ăn, mọi người thường ra đồng kiếm ngó khoai (hay còn gọi là bồng khoai) về nấu.
Ở các vùng quê, đặc biệt là vùng đồng bằng Bắc Bộ, các loại khoai được trồng lấy củ, dọc khoai và lá khoai thường tận dụng làm thức ăn cho lợn. Vào mùa mưa, phần gốc mọc ra những mầm mới (ngó), người dân đi hái về nấu ăn.
“Bà nói, thời đó ra ruộng khoái hái một lúc được cả rổ ngó về nấu ăn trừ bữa, chẳng ai mua bán gì. Còn bây giờ lại thành đặc sản”, chị chia sẻ.
Thực tế, để được thưởng thức món ăn “nhà nghèo” này, chị Xuân phải mua với giá 85.000-90.000 đồng/kg, đắt ngang thịt lợn ngoài chợ. Thậm chí, 1 kg ngó khoai này ngang bằng giá một con gà ri nhà chị thường mua ăn. Chưa kể, lần nào chị đặt mua cũng phải chờ 2-3 ngày mới nhận được hàng.
Trên thị trường, ngó khoai đang là loại rau vô cùng đắt khách. Giá ngó khoai đã làm sạch dao động từ 50.000-90.000 đồng/kg tuỳ loại và tuỳ thời điểm. Hút khách nhất là loại ngó khoai tím đặc sản Tủa Chùa, dù giá tương đối đắt đỏ. Bởi loại ngó này ăn không ngứa, đem hầm canh rất bở, dẻo, thơm khá đặc biệt.
Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Nguyễn Thị Đào - đầu mối bỏ sỉ ngó khoai ở Điện Biên, thừa nhận, ngó khoai tím giá cao vẫn không đủ hàng bán. Chị gom ở chợ phiên được bao nhiêu khách sỉ ở Hà Nội, Hải Phòng đều đặt mua hết đến đó.
Theo chị Đào, ở Tủa Chùa (Điện Biên) bà con thường trồng loại khoai tím. Đây là loại khoai bản địa, những củ to nặng tới gần 2kg. Vào mùa mưa (từ tháng 7) bắt đầu có ngó khoai, người dân tranh thủ hái bán với giá chỉ vài ngàn đồng một bó, thậm chí còn đem cho nhau.
Những năm gần đây, ngó khoai thành đặc sản của người dân phố thị nên giá cũng bắt đầu tăng cao. Chị thường đi chợ phiên gom hàng để đổ sỉ cho các mối ở các tỉnh miền xuôi, trong đó khách Hà Nội đặt mua nhiều nhất.
Cũng theo chị Đào, hái xong cứ để ngó đem bán luôn thì rất ít khách mua, bởi trước khi nấu phải ngồi cạo sạch vỏ, mất khá nhiều thời gian. Do đó, khi gom mua ngó của người dân trong bản, chị thường nhờ họ cạo vỏ, về chỉ việc rửa sạch sẽ, đóng túi nilon rồi hút chân không.
Làm như vậy, ngó khoai có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được 7-10 ngày, để ngăn cấp đông thì lâu hơn. Khách cũng chuộng mua loại đã sơ chế sạch hơn.
“Dịp này vào cuối vụ ngó, hàng không còn nhiều. Trung bình mỗi tuần tôi vẫn gom mua rồi đỏ sỉ cho các mối nhỏ lẻ khoảng 4-5 tạ ngó khoai. Còn vào chính vụ ngó, có ngày gom được 1,5-2 tạ ngó”, chị Đào tiết lộ.
Chị Phùng Thị Nguyên, đầu mối bán đặc sản Tây Bắc ở Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), cũng cho biết, sáng nay có 60kg ngó khoai về đến cửa hàng mà chị không đủ chia cho các đơn khách đặt trước đó. “Tầm này cuối vụ ngó, hàng vừa tăng giá vừa hiếm. Như thời điểm tháng 8, ngó khoai Tủa Chùa chỉ 60.000-70.000 đồng/kg., nay đã tăng lên 80.000 đồng”, chị nói.
Theo chị Nguyên, các bà nội trợ khá chuộng loại đặc sản này. Ngó có thể nấu canh cua, canh tôm, nấu mẻ, hầm xương, nấu với thịt ba chỉ và đậu phụ,... ăn đều thơm ngon, bở và dẻo. Thế nên vào mùa cao điểm, mỗi ngày chị bán hết cả tạ ngó khoai tím.
Theo Châu Giang (VietNamNet)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)