-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Kinh tế
18/03/2025 14:17Ôm sẵn 6 tỷ ‘bẻ lái’ về quê, chọn ở nhà thuê quyết không mua nhà Hà Nội
Hồi tháng 9 năm ngoái, với tài chính khoảng 6 tỷ đồng, vợ chồng tôi muốn tìm mua nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Yêu cầu của chúng tôi khá rõ ràng, nhà không quá cũ và ngõ xe ba gác vào được.
Thế nhưng, sau nhiều tháng ròng rã đi xem nhà, vợ chồng tôi “vỡ mộng”. Với số tiền đó, chúng tôi chỉ có thể mua những căn nhà nhỏ nằm sâu trong các ngõ ngách ngoằn ngoèo, diện tích chỉ tầm 25-30m2. Có căn ngõ rộng đẹp hơn thì lại quá cũ, xác định phải tốn tiền tỷ sửa sang mới ở được.
Vợ chồng tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu có đáng để dốc hết tài chính, thậm chí vay ngân hàng để mua một ngôi nhà như vậy hay không?
Cuối cùng, thay vì cố gắng mua một căn nhà chật chội ở nội đô, vợ chồng tôi quyết định rẽ sang hướng khác: Mua một mảnh đất ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam) quê tôi với giá hơn 2 tỷ đồng để đầu tư hoặc sau này già sẽ về quê sống. Số tiền còn lại gần 4 tỷ, chúng tôi gửi ngân hàng, vừa có thêm thu nhập từ lãi suất khoảng 20 triệu/tháng, vừa không phải chịu áp lực tài chính khi vay mua nhà.
Sau đó, chúng tôi thuê một căn nhà 5 tầng 45m2 tại Cầu Giấy, đã có đầy đủ nội thất chỉ việc vào ở, ngõ ba gác đi được, giá thuê 19 triệu đồng/tháng. Chủ nhà bảo nhà này nếu họ bán đi thì cũng phải tầm 9-10 tỷ. Tức là chỉ với số lãi từ khoản tiền 4 tỷ, chúng tôi đã dư sức thuê một căn nhà mà nếu mua, sẽ cần phải vay mượn thêm 3-4 tỷ nữa.
Ở nhà thuê tôi thấy cũng mang lại rất nhiều lợi ích. Vợ chồng tôi không phải lo lắng về các vấn đề phát sinh khi sở hữu nhà như nhà xuống cấp, hệ thống điện nước có vấn đề…. Chủ nhà chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì, chúng tôi chỉ việc ở.
Nếu cảm thấy khu vực đang sống có vấn đề về môi trường, an ninh hay đơn giản là nhà xuống cấp hoặc không còn phù hợp với công việc của hai vợ chồng, học hành của con, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đến nơi khác. Trong khi đó, một khi đã mua nhà thì gần như sẽ ở cố định một chỗ, nếu có chuyển đi thì thời gian để bán nhà cũ, mua nhà mới cũng mất thời gian hơn rất nhiều.
Nhiều người vẫn giữ quan điểm rằng có nhà thì mới yên tâm làm ăn. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất là sự ổn định tài chính và tâm lý thoải mái. Nếu phải vay nợ ngân hàng, tháng nào cũng lo trả lãi thì khó có thể toàn tâm toàn ý phát triển công việc, chi tiêu phải tính toán kỹ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, với lựa chọn thuê nhà và đầu tư linh hoạt, chúng ta có thể vừa có chỗ ở thoải mái, vừa duy trì được sự tự do tài chính.
Tôi không phủ nhận giá trị của việc sở hữu nhà. Nhưng trong bối cảnh giá bất động sản Hà Nội ngày càng tăng cao một cách phi lý, tôi cho rằng mỗi người nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đừng để áp lực "phải có nhà ở Hà Nội" khiến bản thân rơi vào cảnh nợ nần hoặc mua một căn nhà không xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Thay vào đó, hãy xem xét các lựa chọn khác như thuê nhà, đầu tư vào những khu vực tiềm năng hoặc giữ vốn để linh hoạt sử dụng trong tương lai. Quan trọng hơn hết, là tìm được sự an yên trong cuộc sống, chứ không phải chạy theo cuộc đua sở hữu nhà bằng mọi giá.
Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đến cuối năm ngoái, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội đạt trung bình 70 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn 35% theo năm. So với quý II/2019, chỉ số giá chung cư Hà Nội đã tăng hơn 72%.
Số liệu từ một đơn vị nghiên cứu bất động sản cho thấy, ở quy mô cả nước, trong năm 5 năm qua, giá căn hộ tăng khoảng 59% còn giá thuê chỉ tăng 10-15%, nhiều thời điểm còn giảm sâu 30-40%.
Theo Phan Tuấn - Hà Nam (VietNamNet)
- Tư thế ngủ của người giàu (7 phút trước)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (17 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (24 phút trước)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (36 phút trước)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (51 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (54 phút trước)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (1 giờ trước)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (1 giờ trước)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (1 giờ trước)
- Bị khởi tố vì trộm hai trái mít (1 giờ trước)